Phỏng vấn một tảng đá

- Thưa anh, bộ tượng 12 con giáp ở một khu du lịch ở Hải Phòng hóa ra lại đang nổi tiếng vì những lý do mắc cười. Đầu tiên, có người dòm thấy tượng có vẻ nhạy cảm vì hở hang, bèn la lên. Giới chức địa phương vội yêu cầu chủ đầu tư mặc quần cho đỡ hở. Mặc vô càng xấu, giải pháp chữa cháy là cho đeo lá nho. Và giải pháp mới nhất là sẽ đóng khố cho tượng, rồi cấm trẻ em.
- Về mặt chuyên môn, tôi chỉ thấy là các tượng đó không đẹp. Làm mỹ thuật mà không đẹp thì không có gì đáng nói nữa. Nhưng tượng nằm trong khu vực tư nhân, chẳng có gì vi phạm luật pháp, nhà chức trách đừng nên can thiệp kiểu thô thiển như thế. Sự che chắn thiếu hiểu biết càng làm công chúng buồn cười.
- Vậy nói rộng ra, trưng bày ở chỗ công cộng nên chú ý điều gì, thưa anh?
- Cái căn bản là người sáng tác hay nhà đầu tư đều phải tôn trọng cái đẹp, đừng cố gây sốc. Có chuẩn mực về cái đẹp rồi thì tự do sáng tác mới mang lại xúc cảm thẩm mỹ. Còn về phía cơ quan chức năng, nên tránh những can thiệp thô bạo, vội vàng. Làm chiều lòng một phần nhỏ của dư luận một cách khiên cưỡng thì sẽ đều bị “bé cái lầm”, chuyện bé xé ra to. Khiến một thứ vốn không đẹp càng trở nên xấu, chắc là vì cứ bận tâm cho mỗi một câu hỏi là hở hay che!

Tin cùng chuyên mục