Không giống với những tác giả trẻ khác, Lê Hòa chọn cho mình một lối đi riêng biệt khi thể hiện sự đắm đuối của mình với thể thơ lục bát truyền thống. Bên cạnh đó, cảm hứng chủ đạo trong các bài thơ của anh chính là tình cảm dành cho quê hương, đất nước. Điều này được thể hiện rõ nhất trong tập thơ vừa ra mắt.
Tổ quốc chát mặn mồ hôi được chia thành 3 phần: Ru thềm lục địa, Trong cơn khát của mặt trời và Giữa đường nở một nụ hoa. Từ tấm lòng của một người trẻ với Tổ quốc, được kết hợp với thể thơ lục bát lúc cổ điển lúc phá cách đã tạo nên những bài thơ vừa xúc động vừa da diết.
Các tin, bài viết khác
-
Những trang viết thấm đẫm tinh thần nhân văn của nhà văn Kim Lân
-
Nhận diện và tri ân “báu vật nhân văn sống”
-
Tái hiện 4.000 năm sử Việt
-
Nhập cuộc cùng văn chương
-
Triết lý nhân sinh từ bộ sách song ngữ The Way
-
Nét đẹp văn hóa ngày tết
-
“Nhẹ bẫng”: Trút bỏ những gánh nặng để tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng
-
Ra mắt sách kể chuyện “bếp núc” của Kiều @
-
Xuất bản năm 2021: Tìm cơ hội trong tình cảnh khó khăn
-
First News - Trí Việt ký kết hợp tác chia sẻ bản quyền với Đài Tiếng nói Việt Nam