Xả... xì trét

Thầy sai, trò phải đền tiền?

- Tội nghiệp! Do giám khảo chấm sai mà 26 vị đang học cao học Huế phải khăn gói về nhà. Tốn tiền tốn thời gian còn quê độ…

- Bộ đã quyết rồi! Đại học Huế làm sai quy trình, ra đề sai, chấm bài sai, phải bồi thường cho các thí sinh 100 triệu đồng.

- Ừ! Vậy mới phải chứ! Bị thiệt hại phải được bồi thường mới công bằng chớ. Nhưng quan trọng là lấy tiền ở đâu để bồi thường?

- Thì từ ngân sách của trường chứ đâu? Hổng lẽ móc túi mấy thầy?

- Lẻ chẳn gì! Ai làm sai người đó phải đền đó là lẽ công bằng. Ngân sách của trường là tiền nhà nước đầu tư cho sinh viên chứ đâu phải chi bồi thường cho chuyện làm sai của các thầy?

- Đời sống thầy giáo còn khó khăn, bắt bồi thường tiền đâu quý thầy trả?

- Chuyện đó xưa rồi! Giảng viên đại học có người đóng thuế thu nhập mỗi năm trên 60 triệu đồng, không thể gọi là thấp được. Mà có thấp cũng phải bồi thường.

- Nhưng các thầy là hiền sĩ, cũng phải có chính sách chiêu hiền đãi sĩ chứ?

- Bậc thần đồng khoa học như Lê Quý Đôn mà sai phạm thi cử còn bị lột chức, bị hạ phẩm xuống mấy bậc, chuyện thi cử thời phong kiến còn nghiêm vậy còn nay lẽ nào buông lỏng?

- Phong kiến nó lạc hậu, khắt khe, ta phải bao dung chứ!

- Hết nói !

TƯ THỢ NẤU

Tin cùng chuyên mục