Anh Nguyễn Văn Hiệp (41 tuổi, ở An Giang) là dân thổ địa ở ấp Phú Hữu (xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) nên dù tối lửa tắt đèn, lúc nào anh cũng đi băng băng trong xóm. Mới đây, vào lúc 3g khuya tối thui, anh Hiệp đã uống rượu say mà vẫn đi về nhà, không may bị té rơi vào hầm cá, dẫn đến tử vong. (V.D.)
“Tỏ tình” kiểu... phạm tội
Trần Minh Toàn (36 tuổi, ở Long An) từ lâu đã có ý “thích” chị H. (48 tuổi, ở cùng ấp) mà không có cơ hội “nói” được. Mới đây, vào lúc 14g, lợi dụng lúc vắng người, Toàn đã “lên tiếng” bằng cách… dùng sức mạnh khống chế hiếp dâm chị H, rất may chị chống cự thoát được. Hôm qua, Công an huyện Đức Hòa đã bắt Toàn để điều tra xử lý. (N.K.)
Tự xử... vào tù
Đã từ lâu, Lê Ngọc Tuấn và Dương Thanh Hải (cùng 20 tuổi, ở Đồng Nai) có mâu thuẫn với vợ chồng anh Phan Chí Quốc (22 tuổi, ở huyện Thống Nhất). Thay vì báo chính quyền địa phương nhờ can thiệp bằng pháp luật, Tuấn, Hải đã “tự xử” bằng cách gọi đồng bọn dùng mã tấu chặn đánh vợ chồng anh Quốc vào lúc tối trời, đập nát xe máy của nạn nhân. Hôm qua, công an đã bắt giữ Tuấn và Hải. (V.D.)
Cướp... mở hàng
7g sáng, anh Hoàng Văn Việt (40 tuổi, ở Thái Nguyên) chạy xe máy tới đậu tại ngã ba Cầu Mây đón khách. Dương Văn Nam (33 tuổi, ở cùng huyện Phú Bình) tới thuê anh Việt chở sang xã Úc Kỳ. Đến nơi, Nam nói chở tiếp tới xã Điềm Thụy để sau đó móc túi… rút dao nhọn khống chế, cướp 1 ĐTDĐ rồi bỏ chạy. Anh Việt hô hoán nhờ quần chúng bắt giữ Nam, thu lại tài sản và giao hắn cho công an. (N.K.)
Làm ơn mắc oán
Hồi 20g30, nhìn thấy một nhóm thanh niên ở xã Yên Thọ đánh nhau, bà Lê Thị Thuật (48 tuổi) và anh Quách Văn Đồng (21 tuổi, cùng ở Thanh Hóa) đã đến can ngăn. Đám thanh niên đã không nghe lời, còn hè nhau xô cả hai người ngã đập đầu xuống sân. Hậu quả, bà Thuật bị vỡ hộp sọ chết tại chỗ, còn anh Đồng bị thương nặng. Công an huyện Như Thanh đã bắt được 3 đối tượng có liên quan. (V.D.)
Ai cũng... lắc đầu
Phạm Minh (32 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe khách 45 chỗ ngồi, tới địa phận huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị công an phát hiện trong xe “nhét” tới 75 khách (quá tải 30 người). Vì tham lợi, Minh nhắm mắt rước “hàng” lên xe thì còn hiểu được. Đàng này, những vị khách ham mua vé rẻ, cùng “giả mù” bước liều lên xe bất kể sống chết thì ai nghe qua cũng… lắc đầu! (K.X.)
Đúng là làm ẩu
Nguyễn Nhất Tài (23 tuổi) và Lê Công Sinh (19 tuổi, cùng ở Khánh Hòa) chở nhau trên xe máy tới tiệm vàng Ngọc Hiệp 2 (thị trấn Diên Khánh). Thấy tiệm vàng không có khách, chủ và người bán đều ở nhà sau, Sinh và Tài đã dùng búa đập bể tủ kính, vơ một số vàng rồi bỏ chạy. Rất may, nghe hô cướp, nhân dân trong khu vực đã kịp thời vây bắt cả hai tên trên giao công an trị tội. (K.X.)
Nghiện net đến phạm tội!
Hôm qua, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã làm rõ thủ phạm vụ trộm xảy ra ở xã Yên Mỹ. 3 “đạo chích” đều là học sinh phổ thông 15 tuổi, do cần tiền để chơi Internet nên đã rủ nhau đột nhập nhà anh Nguyễn Văn Mùi, cạy tủ trộm tiền mặt, sổ tiết kiệm và tài sản tổng cộng khoảng 40 triệu đồng. Công an đã thu hồi toàn bộ tài sản trả cho người bị hại. (V.T.)
Cướp “HIV” sa lưới
Nhóm 3 đối tượng chuyên dùng kim tiêm dính máu đe dọa để cướp tài sản người đi đường trên tuyến quốc lộ 1B Pháp Vân, Cầu Giẻ vừa bị Công an huyện Thanh Trì bắt giữ vào hôm qua. Nguyễn Văn Cường, Chửû Văn Nam (đều 29 tuổi) và Lục Văn Phú (27 tuổi) khai nhận đã gây ra 7 vụ cướp, chiếm đoạt 2 ĐTDĐ và gần 2 triệu đồng của các nạn nhân, đem đi hút hít. (V.T.)
Thua me, gỡ bài cào
Hôm qua, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã bắt giữ Phùng Đức Thịnh (21 tuổi) cùng 5 đồng bọn về hành vi đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, sau khi đánh bài bị thua, Thịnh cùng đồng bọn đã ép anh Hải (là người đánh bạc cùng) vào quán cà phê Huyền ở thị trấn Văn Điển để đe dọa, cưỡng đoạt 1 ĐTDĐ và 5,5 triệu đồng.(V.T.)
Bảo vệ “giúp” kẻ trộm!
Đỗ Kim Bình (38 tuổi, nhân viên bảo vệ Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyÇn Đồng Xuân, tÉnh Phú Yên) vừa bị công an huyện này khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc liên quan đến hành vi phạm tội của một học sinh trong trường là Trần Văn Thanh. Thanh (16 tuổi, học lớp 9) đã vào kho thiết bị của trường để trộm cắp tài sản, rồi dùng xăng đốt xóa dấu vết, gây thiệt hại trên 100 triệu đồng. Bảo vệ Bình đã nhiều lần vắng mặt không lý do trong ca trực, “tạo điều kiện” để Thanh thực hiện hành vi trên! (Đ.T.)