Thứ trưởng Ngoại giao Canada Leonard Edwards sượng sùng, khi ông dự tiệc chiêu đãi do nữ Tổng thống Philippines Gloria Arroyo mời tối 31-7 tại Dinh tổng thống ở Manila, nhân Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF). Trong chiếc áo sơ mi truyền thống của Philippines, ông Edwards “nổi bật” giữa các quan khách nam, gồm Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Negroponte và Hoàng tử Mohamed Bolkiah của Brunei. Điều khiến ông Edwards bối rối là những quan khách nam này mặc vest và thắt cà vạt chỉnh tề, chứ không “nhập gia tùy tục” như ông!
Mỗi quan chức nam dự Diễn đàn Khu vực ASEAN đều được phát một áo sơ mi truyền thống của Philippines để mặc trong một số cuộc gặp và để chụp ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, các quan khách thường không mặc áo này trong các bữa tiệc tối do tổng thống nước chủ nhà mời. Vì thế, sự “nổi bật” của ông Edwards khiến báo giới chú ý và chĩa ống kính về phía ông, đến nỗi ông Edwards phát cáu. Báo chí trêu ghẹo rằng, điều an ủi đối với ông Edwards là cũng có một người không đeo cà vạt giống như ông : nữ Tổng thống Gloria Arroyo.
Đức Anh (theo AFP)