Tìm tình qua mạng suýt… mất mạng

Tìm tình qua mạng suýt… mất mạng
Desmond Gregor trên Đài Truyền hình ABC

Desmond Gregor trên Đài Truyền hình ABC

Desmond Gregor, 56 tuổi, một nông dân trồng lúa mì và nuôi cừu ở Adelaide (Nam Australia), vừa lên các phương tiện truyền thông Australia cảnh báo về trò lừa đảo tìm kiếm tình yêu qua mạng. Gregor mới trở về Australia tối 12-8 sau 12 ngày bị bắt làm con tin tận... Mali (một nước nghèo ở Tây Phi). Ông kể, theo “tiếng gọi tình yêu”, tháng rồi ông đến Mali để gặp Natacha, “vợ sắp cưới” quen qua mạng, người từng hứa hẹn với ông có “của hồi môn” 100.000 USD bằng... vàng thỏi. Gregor được một người đàn ông bảnh bao đón tại sân bay và đưa về một căn hộ nhỏ ở  thủ đô Bamako, trong đó đầy những gã đàn ông với súng và dao rựa. Chúng cướp hết tiền và thẻ tín dụng của ông, đánh đập và dọa chặt chân tay ông nếu không trả cho chúng 100.000 USD tiền chuộc.

Cảnh sát Australia được gia đình Gregor thông báo và đã hợp tác với nhà chức trách Mali lừa những kẻ bắt cóc đưa Gregor đến Đại sứ quán Canada ở Bamako lấy tiền chuộc để giải cứu ông, bắt 3 kẻ tình nghi. Gregor cho biết, trước khi đến Mali, ông không mảy may nghi ngờ mình là nạn nhân của âm mưu lừa đảo “cô dâu Internet”. Với bài học đắt giá, ông muốn cảnh báo những người tìm tình qua mạng phải cẩn thận với những trò lừa đảo.

KHẢ VY (theo ABC, Reuters)

Tin cùng chuyên mục