Tình cảnh gian nan của 4 cha con

4 cha con anh Nguyễn Minh Khang (ở tổ 1, thôn 6, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đang trong tình cảnh rất gian nan. Vợ anh Khang là chị Lê Thị Hà qua đời sau khi sinh đứa con thứ 3 là cháu Trung Kiên.

Khi đang mang thai tới tuần thứ 39, chị Hà bất ngờ bị sốt xuất huyết, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận, sau đó chuyển vào Bệnh viện Từ Dũ TPHCM để sinh mổ.

Do ảnh hưởng sốt xuất huyết, chị được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM để tiếp tục điều trị. Thế nhưng, do sốc, xuất huyết nhiều ở ổ bụng, suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, mê sâu nên chị qua đời sau đó, khi mới 32 tuổi.  

Tình cảnh gian nan của 4 cha con ảnh 1 4 cha con anh Nguyễn Minh Khang (ở tổ 1, thôn 6, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đang trong tình cảnh rất gian nan
Chị Hà mất, bỏ lại chồng và 3 con thơ, một cháu 12 tuổi, một cháu 6 tuổi, và cháu Trung Kiên mới 3 tháng tuổi. Cháu Trung Kiên sinh ra với thể trạng yếu, có biểu hiện viêm phổi, được bác sĩ chăm sóc đặc biệt trong lồng kính hơn một tháng mới xuất viện.

Anh Khang không có nghề nghiệp ổn định, ai kêu gì làm nấy, khi thì phụ hồ, đốn cây, bốc vác, thu nhập chẳng bao nhiêu. Từ ngày vợ mất đến nay, anh Khang phải vừa nuôi 3 đứa con, vừa phải đầu tắt mặt tối làm thuê làm mướn, kiếm tiền cho 2 đứa lớn ăn học.

Riêng cháu Trung Kiên mỗi tháng phải uống sữa theo chỉ định của bác sĩ và phải thường xuyên khám điều trị bệnh viêm phổi mạn tính ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, mỗi tháng cũng hết 3,5 triệu đồng. 4 cha con anh Khang đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.  

Tin cùng chuyên mục