Trao gửi niềm tin và lý tưởng từ những cựu tù Côn Đảo

Ngày 27-7, tại Nhà văn hóa Thanh Niên (Số 4A Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TPHCM), nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tổ chức ra mắt hai sách ảnh đồng thời khai mạc hai triển lãm Tử tù, cựu tù Côn Đảo - Ngày trở lạiBiệt đội giữ bình yên “đất lửa”.

Tham dự chương trình có đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Đặc biệt, chương trình còn có sự xuất hiện của 39 cựu tù Côn Đảo, cũng là những nhân vật trong sách ảnh Tử tù, cựu tù Côn Đảo - Ngày trở lại.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Sách ảnh Tử tù, cựu tù Côn Đảo - Ngày trở lại được nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á ghi lại một cách tỉ mỉ, chân thực và sinh động theo cái nhìn và tình cảm riêng về chuyến đi đặc biệt của những cựu tù Côn Đảo, trở lại nơi chốn từng ghi dấu những ngày tháng đau thương của mình.

Ngoài mục đích tri ân và tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi nằm lại trong cuộc chiến nói chung, bày tỏ sự kính trọng với những tử tù, cựu tù Côn Đảo nói riêng, thông qua ấn phẩm này, Nguyễn Á còn mong muốn được nhắn nhủ đến thế hệ trẻ ngày nay: “Hãy biết trân quý giá trị của hòa bình, thấu hiểu những hy sinh cao cả của nhiều cô, chú, bác ngày trước”.

Các đại biểu và khách mời cùng mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc

Các đại biểu và khách mời cùng mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc

Cùng chung âm hưởng là ấn phẩm Biệt đội giữ bình yên “đất lửa”, ghi lại những bức ảnh về đội rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Trị (các thành viên thuộc dự án NPA/RENEW - Chương trình khảo sát bom mìn của Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) hợp tác với Dự án RENEW tại tỉnh Quảng Trị). Để hoàn thành ấn phẩm này, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á may mắn được ra Quảng Trị tác nghiệp nhiều lần, trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường của miền Trung.

Hoạt cảnh "Những cánh hoa ngược dòng" do các nữ cựu tù Côn Đảo thể hiện

Hoạt cảnh "Những cánh hoa ngược dòng" do các nữ cựu tù Côn Đảo thể hiện

Trước khi diễn ra lễ khai mạc, những người có mặt tại chương trình đã không khỏi xúc động khi được lắng nghe cuộc trò chuyện giữa MC Thanh Tùng và 3 cựu tù Côn Đảo, gồm: ông Lê Hồng Tư, bà Trần Kim Cúc và ông Võ Ái Dân.

Ba cựu tù Côn Đảo cùng ôn lại những ngày tháng gian khổ mà hào hùng. Từ trái phải qua: ông Lê Hồng Tư, bà Trần Kim Cúc và ông Võ Ái Dân

Ba cựu tù Côn Đảo cùng ôn lại những ngày tháng gian khổ mà hào hùng. Từ trái phải qua: ông Lê Hồng Tư, bà Trần Kim Cúc và ông Võ Ái Dân

Khi được đề nghị gửi lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ hôm nay, bà Trần Kim Cúc cho rằng, điều quan trọng với các bạn trẻ bây giờ, trước nhất vẫn phải là có kiến thức. Bởi vì có kiến thức mới có thể xây dựng được đất nước, đưa đất nước vươn cao, sánh vai với các quốc gia khác.

“Theo dõi trên báo đài tôi thấy các bạn trẻ Việt Nam bây giờ học chăm chỉ và học rất giỏi. Nhưng các bạn vẫn phải học nữa, học mãi. Bởi vì cái cần cù bây giờ không thể bù được cho cái dốt. Ngày xưa chúng tôi đi chiến tranh, cần cù có thể bù cho cái dốt còn bây giờ thì không được. Vậy nên, tôi mong các bạn trẻ, mặc dù con đường học tập rất khó khăn và vất vả vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng mong các cháu phải luôn cố gắng học tập”, bà Trần Kim Cúc chia sẻ.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tri ân đến ê kíp thực hiện hai sách ảnh lần này. Bên cạnh là họa sĩ Hải Vân, người đảm nhận phần mỹ thuật cho hai ấn phẩm

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tri ân đến ê kíp thực hiện hai sách ảnh lần này. Bên cạnh là họa sĩ Hải Vân, người đảm nhận phần mỹ thuật cho hai ấn phẩm

Ngoài ra, một điều quan trọng nữa mà bà Trần Kim Cúc mong muốn được gửi tới các bạn trẻ ngày nay, đó là làm gì cũng phải có lòng tin. Chính lòng tin đem lại cho chúng ta thắng lợi, sự trưởng thành. Theo bà, những cựu tù năm xưa phải sống trong lao tù rất gian khổ, khó khăn, thậm chí bị tra tấn tù đày nhưng họ vẫn chịu đựng được cái gian khổ, cái chết trước mắt mình. Đó là nhờ có lòng tin vào Đảng.

Triển lãm đang được diễn ra tại sảnh NVH Thanh Niên đến hết ngày 30-7

Triển lãm đang được diễn ra tại sảnh NVH Thanh Niên đến hết ngày 30-7

Triển lãm Tử tù, cựu tù Côn Đảo - Ngày trở lại Biệt đội giữ bình yên “đất lửa” được diễn ra tại khu vực sảnh NVH Thanh Niên, kéo dài từ nay đến hết ngày 30-7.

Trước Tử tù, cựu tù Côn Đảo - Ngày trở lạiBiệt đội giữ bình yên “đất lửa”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã có 16 sách ảnh, trong đó có những ấn phẩm gây tiếng vang và được vinh danh bởi những giải thưởng uy tín như: Họ đã sống như thế (giải thưởng Nhà nước năm 2022; giải A Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2010; giải C Giải thưởng Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới), Nick Vujicic và những ngày ở Việt Nam (giải B Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2013), Hoàng Sa - Trường Sa biển đảo Việt Nam (Cúp vàng xuất sắc năm 2014; giải B Giải thưởng Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới), Chúng tôi là Việt Nam, Sài Gòn ngoan cường

Vào năm ngoái, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á gây ấn tượng với triển lãm và sách ảnh Hành trình cùng lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng, giới thiệu hơn 150 bức ảnh với nhiều khoảnh khắc khác nhau, đã tái hiện một cách sinh động và chân thực cuộc sống và công việc của những người chiến sĩ Việt Nam trong lực lượng Gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Ấn phẩm này sau đó đã đạt giải nhì Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2022 và giải Mai Vàng của báo Người Lao Động năm 2022.

Tin cùng chuyên mục