Vợ ung thư ác tính, con tự kỷ

Gia đình chị Bùi Thị Cúc (38 tuổi) và anh Nguyễn Văn Minh (40 tuổi) thuộc diện hộ nghèo ở thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

Vợ chồng anh có 3 người con. Con trai đầu chuẩn bị lên lớp 9, vừa phát hiện bị gan nhiễm mỡ, viêm da cơ địa; con gái thứ hai hết hè này lên lớp 4; con trai út đã 4 tuổi nhưng bị tự kỷ, chưa biết nói, không giao tiếp được.

Trước đây, do hoàn cảnh khó khăn, anh Minh phải vào miền Nam làm phụ hồ để có tiền gửi về cho gia đình trang trải cuộc sống. Đến tháng 6-2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19 bùng phát, anh phải nghỉ việc, trở về quê và thất nghiệp đến nay. Cùng thời điểm đó, chị Cúc bị đau ở vùng bụng kéo dài, vào bệnh viện mới biết bị ung thư đại tràng ác tính giai đoạn 3, phải phẫu thuật đặt túi ở vùng bụng để thải phân ra ngoài. Hoàn cảnh gia đình càng rơi vào túng quẫn. Trong nhà có bao nhiêu tài sản, anh chị đều bán hết và vay mượn thêm tiền của người thân, hàng xóm để đưa chị Cúc đi bệnh viện điều trị nhưng không có kết quả. Tình trạng sức khỏe của chị ngày càng suy yếu (ảnh), 3 tuần một lần phải vào bệnh viện để tái khám, truyền hóa chất, mỗi lần tốn hơn 10 triệu đồng. Anh Minh cho hay, cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào 4 sào ruộng. Khoản tiền vay mượn gần 100 triệu đồng để chữa bệnh những năm qua cho vợ và con hiện chưa biết xoay xở đâu ra để trả.

Nguyện vọng tha thiết nhất của anh Minh lúc này là được giúp đỡ để có tiền duy trì sự sống cho vợ, chữa bệnh tự kỷ cho con út và việc học cho 2 con lớn.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-46.

Tin cùng chuyên mục