Hôm qua đi chợ, tôi mua hai chục ký gạo như thường lệ. Không ngờ người bán hàng đưa giá tăng lên tới… 200%. Không thể chấp nhận sự tăng giá vô lý như vậy, tôi từ chối mua. Nhưng đến trưa thì tôi hơi chột dạ, bởi hàng xóm ai cũng rần rần đi mua, mắc mấy cũng mua. Còn người bán thì đóng cửa không bán nữa.
Một đồn mười, mười đồn trăm, cứ thể người nào cũng chạy đi mua gạo. Có người đã mua rồi mà còn thấy bất an, chạy đi mua thêm. Chỉ riêng việc nhà nhà đều tích trữ gạo kiểu này thôi cũng đủ khiến cho gạo khan hiếm, càng gây khó khăn thêm cho việc bình ổn giá của chính phủ.
Tôi cương quyết… không tiếp tay cho những người đầu cơ tích trữ, không dại dột hoang mang nghe theo số đông để rồi tự mình làm khó thêm cho mình. Có thể nhà tôi sẽ ăn bún, ăn bánh mì… một hai ngày. Chắc chắn các cơ quan nhà nước sẽ có biện pháp chấm dứt tình trạng này và sẽ phạt nặng những người lạm dụng cơ hội để trục lợi.
Đến mười hai giờ trưa, khi mở tivi coi chương trình tin tức thì đúng là Sở Thương mại đã có thông báo rõ ràng là gạo về TPHCM không thiếu, tại hệ thống Co-opMart vẫn bán ra bình thường, tôi thật vui mừng vì mình đã quyết định đúng.
Trong những lúc khó khăn, cần phải có niềm tin, mọi người cùng chung tay góp phần cùng nhà nước bình ổn giá thì mới có hiệu quả. Đừng vội vàng nghe theo những tin đồn thất thiệt, hành xử theo hành động của đám đông… thấy người ta mua mình cũng mua cho chắc ăn thì đúng là mình tự mua dây trói mình; đã sợ giá lên mà còn góp phần làm cho giá tăng thêm. Chắc chắn giá gạo sẽ sớm trở về đúng vị trí của nó, mang lại bữa cơm ấm cúng cho mọi người.
TRẦN THỊ MINH THƯ
Thông tin liên quan:
* Sáng nay, buổi đầu tiên Thủ tướng giao ban trực tuyến
Xử lý ngay hành vi găm hàng, đầu cơ gạo
* Thị trường gạo: Tin ảo - “sốt” thật
* Từ tin đồn thất thiệt “gạo ở miền Tây hết”, tối qua, người dân đổ xô đi mua gạo