Vòng 15 V-League 2012 (ngày 28 và 29-4) - Ra ngõ… gặp derby

Có đến 4/7 trận đấu ở vòng này là những cuộc đụng độ giữa các đội ở cùng địa phương, vùng miền. Việc bố trí những người quen này gặp nhau sớm nhằm tránh rủi ro sự “cưu mang” vốn thường gặp trước đây. Nhưng có lẽ những lo ngại đó khá xa khi nhiều cặp đấu ấy “ân” thì ít mà “oán” lại nhiều.
Vòng 15 V-League 2012 (ngày 28 và 29-4) - Ra ngõ… gặp derby

Có đến 4/7 trận đấu ở vòng này là những cuộc đụng độ giữa các đội ở cùng địa phương, vùng miền. Việc bố trí những người quen này gặp nhau sớm nhằm tránh rủi ro sự “cưu mang” vốn thường gặp trước đây. Nhưng có lẽ những lo ngại đó khá xa khi nhiều cặp đấu ấy “ân” thì ít mà “oán” lại nhiều.

Ở lần gặp nhau lượt đi, CLB Hà Nội đã bị Hà Nội T&T nẫng trọn điểm trên sân nhà Hàng Đẫy. Đó cũng là khởi đầu cho giai đoạn đầy rẫy khó khăn của đội bóng do HLV Nguyễn Thành Vinh dẫn dắt, thua trên nhiều mặt trận và mãi đến 5-6 vòng đấu sau mới lấy lại thăng bằng.

Với Hà Nội T&T, khoảng cách 4 điểm hơn đội theo sau và 8 điểm so với CLB Hà Nội đang tạo nhiều cảm giác nhẹ thở cho họ vào chiều nay. Tuy nhiên, sự hưng phấn cùng phong độ đang lên cao của CLB Hà Nội, khởi nguồn từ hàng công mạnh mẽ với Công Vinh, Thành Lương và Timothy sẽ lại gây khó khăn cho Hà Nội T&T như ở trận lượt đi. Nhất là Công Vinh sẽ cảnh giác hơn nhiều so với lần gặp gỡ trước khi chân sút này là mục tiêu triệt hạ từ các đồng đội cũ. Dự đoán: CLB Hà Nội thắng 2-1.

Nsi Amougou (Sài Gòn FC - bìa phải) bấm bóng qua đầu TM Thế Anh (1, Navibank SG). Ảnh: Nguyễn Nhân

Nsi Amougou (Sài Gòn FC - bìa phải) bấm bóng qua đầu TM Thế Anh (1, Navibank SG). Ảnh: Nguyễn Nhân

Cuộc so tài trên sân Thống Nhất cũng đáng chú ý không kém khi Sài Gòn FC đang trải qua “giông bão” sẽ gặp Navibank Sài Gòn cũng thất thường về phong độ. HLV tạm quyền Tiến Đại cho rằng tính chất của trận derby sẽ làm cho tinh thần cầu thủ Sài Gòn FC chơi tốt hơn, nhưng có khả năng dàn cầu thủ trong nước của họ sẽ rất khó đá trước những thông tin liên quan đến “nghi án tiêu cực” đang phủ trùm ở đội bóng này tại giai đoạn 1.

Navibank SG cũng khó để hy vọng khá hơn so với giai đoạn đầu khi thực lực của họ vẫn vậy, nhưng điều quan trọng là họ đã thích nghi với sự lận đận không chỉ ở đầu mùa bóng năm nay. Chính sự bình ổn ấy có thể sẽ giúp thầy trò Phạm Công Lộc lại có điểm trong trận đấu này.

Nhóm cuối bảng tiếp tục cuộc chiến giành từng điểm trong giai đoạn bứt phá này. Đồng Tháp sẽ đánh dấu ngày trở lại của HLV Trần Công Minh khi tiếp Ninh Bình tại Cao Lãnh trong trận đấu chẳng khác gì “chung kết ngược”. Hải Phòng và Kiên Giang cũng có lợi thế đá sân nhà, nhưng họ sẽ tiếp các đối thủ chẳng vừa vặn gì. Hải Phòng gặp Hoàng Anh Gia Lai trong khi Kiên Giang tiếp Bình Dương vừa trải qua giai đoạn chỉnh sửa cả cầu thủ lẫn HLV.

Lịch thi đấu lượt 15: Khánh Hòa – Đà Nẵng, Hà Nội T&T – CLB Hà Nội (ngày 28-4); Đồng Tháp – Ninh Bình, Kiên Giang – Bình Dương, Hải Phòng – HA.GL (29-4); Thanh Hóa – SLNA, Sài Gòn FC – Navibank SG (30-4).

Lượt 15 giải hạng nhất cũng diễn ra vào cuối tuần này và tâm điểm cũng là ở trận đấu giữa hai đội bóng cùng thành phố Hà Nội. Cũng thất bại trong trận lượt đi trên “sân nhà” nên đây sẽ là dịp để cho Trẻ Hà Nội của bầu Kiên đòi lại món nợ trước Hà Nội, đội đang dẫn đầu bảng và được ví như là “HN T&T 2”.

Trên sân Long An, tân HLV Vital của ĐT.LA sẽ có buổi ra mắt khán giả nhà bằng trận đấu với Trẻ Đà Nẵng. Đây cũng là cặp đấu đáng xem bởi cả hai đang cùng ở nhóm nguy cơ. Các trận còn lại: Lâm Đồng – An Giang, Than Quảng Ninh – TDC Bình Dương, Bình Định – Đồng Nai, Quảng Nam – Tây Ninh và TPHCM – Cần Thơ.

Q.CƯỜNG – KH.VÂN

Tin cùng chuyên mục