Vòng 2 Premier League 2010 - 2011: Ký ức tràn về...

Vòng 2 Premier League 2010 - 2011: Ký ức tràn về...

Wigan - Chelsea: Ký ức tràn về

Sau chiến thắng 6 “sao” hoành tráng trước West Borm cuối tuần rồi, các học trò ông Carlo Ancelotti sẽ hành quân đến sân DW để gặp lại đối thủ đầy duyên nợ là Wigan Athletic. Sở dĩ người ta gọi Wigan là đối thủ đầy duyên nợ của Chelsea là do đội bóng này từng đánh bại Chelsea ngay ở thời điểm khởi đầu của mùa giải năm ngoái (thắng 3-1 tại sân DW).

Tuy chiến thắng hồi đó của Wigan đã đẩy Chelsea vào một tình thế khó khăn, nhưng hóa ra nó lại là dấu hiệu “báo trước” việc Chelsea sẽ giành lại ngôi vô địch Premier League sau 3 mùa giải bị Manchester United thống trị.

Didier Drogba - “cơn ác mộng” đối với Wigan.

Didier Drogba - “cơn ác mộng” đối với Wigan.

Và sau đó, Chelsea đã chính thức đăng quang ngôi vô địch đầu tiên kể từ năm 2006 khi nghiền bẹp Wigan với tỷ số không tưởng 8-0. Với Chelsea, đó là một ký ức vui, còn với Wigan, đó là một ký ức đen tối…

Họ sẽ lại tái ngộ - lần này là ngay ở vòng đấu thứ 2 của mùa giải mới, và lại ở trong 2 vị thế hoàn toàn đối lập: Chelsea đứng đầu bảng sau chiến thắng 6-0 trước West Brom, còn Wigan đang đứng áp chót sau thất bại muối mặt 0-4 ngay tại sân nhà trước một đội bóng mới thăng hạng khác là Blackpool.

Wigan sẽ lại phải đối mặt với Chelsea (ĐKVĐ giải) đang hừng hực lửa quyết tâm, lại phải đối mặt với “cơn ác mộng” Didier Drogba - người đã lập hattrick trong trận thắng 8-0 cuối mùa trước và cũng… mới vừa lập hattrick sau trận đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Man.City - Liverpool: Thử thách thứ 2

Cả ông Roberto Mancini lẫn Roy Hodgson đều đang đối mặt với thử thách thật sự thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần - trong khi Man.City vừa cầm hòa may mắn trước Tottenham tại White Hart Lane, Liverpool lại… xui xẻo đánh mất 2 điểm ngay vào những phút cuối trong trận đấu trên sân nhà Anfield với kình địch Arsenal.

Và tiếp sau trận cầu khai mạc đầy khó khăn, cả Man.City lẫn Liverpool lại phải lao vào một trận đấu khó khăn khác. Man.City rất muốn giành được chiến thắng đầu tiên trước “quỷ đỏ” Liverpool kể từ tháng 4-2005 cho đến nay, ngược lại, Liverpool cũng rất cần một chiến thắng để “ổn định lòng người” - sau những chỉ trích gần đây vì họ đã đánh mất một chiến thắng rõ ràng trước Arsenal vào những phút cuối của trận đấu hôm Chủ nhật tuần rồi.

HLV Mancini chào đón bản hợp đồng mới Mario Balotelli với tâm trạng vui vẻ khi anh này vừa ghi bàn ở Europa League. Tuy nhiên, việc xếp những hảo thủ như Balotelli, James Milner (cũng vừa đến sân City of Manchester), Yaya Toure, David Silva… chơi phù hợp bên cạnh những siêu sao cũ như Carlos Tevez, Gareth Barry… là một thách thức không nhỏ đối với nhà cầm quân người Italia.

Đó là chưa kể tình trạng nội bộ bất ổn khi Robinho, Roque Satan Cruz hay Shay Given công khai sự bất mãn sau khi Craig Bellamy bị “tống cổ” sang Cardiff. Man.City, vì thế, gặp không ít khó khăn trước trận đấu với Liverpool. Nhưng Liverpool cũng… chẳng hơn gì - bản hợp đồng mới của họ: Joe Cole sẽ vắng mặt vì bị treo giò, Fernando Torres vẫn chưa sung sức 100% và có trời mới biết Jose Reina có phạm tiếp sai lầm hay không…

Lịch thi đấu vòng 2

Thứ bảy 21-8:
Stoke City - Tottenham Hotspur, Birmingham - Blackburn, West Brom - Sunderland, West Ham - Bolton, Everton - Wolverhampton, Arsenal - Blackpool, Wigan – Chelsea.

Chủ nhật 22-8: Newcastle - Aston Villa, Fulham - Man.United.

Thứ hai 23-8: Man.City - Liverpool. 

TIỂU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục