Vừa sạch vừa lành!

- Ái chà chà! Vậy là từ nay các trường đại học ở ta đã có cơ hội trở về với chính mình, được chính danh chính hiệu rồi nghen!

- Nghĩa là sao?

- Chính phủ vừa ban hành nghị định mà theo đó các cơ sở giáo dục đại học không còn được tùy tiện tự phong danh xưng “quốc gia”, “quốc tế” hay học viện này nọ…

- Vậy mới phải. Cứ chính danh, chính hiệu, chính chất lượng đào tạo thì mọi người thêm tin tưởng, chớ cứ ngờ ngợ hổng biết đúng sai như nào khi chọn trường thì không hay cho lắm.

- Những danh xưng mang lại nhiều “hấp dẫn” này “bỏ thì thương mà vương thì “tội”. Mong rằng cứ dứt khoát một lần cho nó vừa sạch lại vừa lành!

Tin cùng chuyên mục