Nguyễn Hậu: “Tôi sống và nuôi gia đình bằng nghề diễn”

Nguyễn Hậu đã tâm sự như thế với cả niềm hãnh diện xen lẫn sự nghẹn ngào. Một diễn viên với số lượng vai diễn lên tới hàng trăm, nhưng hầu hết là vai phụ. Nguyên nhân có lẽ bởi anh không có ngoại hình đẹp, nhưng bù lại anh có tố chất của một diễn viên. Và chẳng phải nhân vật thì có đủ loại, xấu - đẹp, hiền – dữ, chính diện – phản diện… đó sao? Chỉ có điều, phim Việt Nam không có nhiều lắm những vai diễn cần một gương mặt như của anh. Đó là lý do, đóng rất nhiều phim, nhưng phải đến “Thung lũng hoang vắng” tên tuổi của Nguyễn Hậu mới được nhắc đến thường xuyên…
Nguyễn Hậu: “Tôi sống và nuôi gia đình bằng nghề diễn”

Nguyễn Hậu đã tâm sự như thế với cả niềm hãnh diện xen lẫn sự nghẹn ngào. Một diễn viên với số lượng vai diễn lên tới hàng trăm, nhưng hầu hết là vai phụ. Nguyên nhân có lẽ bởi anh không có ngoại hình đẹp, nhưng bù lại anh có tố chất của một diễn viên. Và chẳng phải nhân vật thì có đủ loại, xấu - đẹp, hiền – dữ, chính diện – phản diện… đó sao? Chỉ có điều, phim Việt Nam không có nhiều lắm những vai diễn cần một gương mặt như của anh. Đó là lý do, đóng rất nhiều phim, nhưng phải đến “Thung lũng hoang vắng” tên tuổi của Nguyễn Hậu mới được nhắc đến thường xuyên…

Diễn viên Nguyễn Hậu

Diễn viên Nguyễn Hậu

Có lẽ ngay cả một diễn viên thường xuyên được mời đóng vai chính cũng có thể ghen tị vì nghề với Nguyễn Hậu. Hầu hết những bộ phim lớn, phim có yếu tố nước ngoài đều có sự xuất hiện của anh, dù chỉ là thoáng qua: Xích lô (phim của đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng), Mùa len trâu (phim của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh), Người Mỹ trầm lặng (phim Mỹ), Mười (phim hợp tác với Hàn Quốc), Tình yêu đến từ Việt Nam (phim Đài Loan), Dòng máu anh hùng, Thung lũng hoang vắng, Mảnh đất tình đời, Đất phương Nam, Xóm nước đen…

Điều này thực ra rất dễ hiểu: anh là người diễn tốt và làm việc nghiêm túc. Hai yếu tố này đủ để những nhà làm phim nhớ đến anh, bạn bè, đồng nghiệp nghĩ đến anh khi được yêu cầu giới thiệu một gương mặt trung niên, diễn xuất tốt…

Có thể nói Nguyễn Hậu đã dành cuộc đời mình cho nghiệp diễn viên. Anh bị “lậm phim” tới mức, ngoài thời gian của công việc, lúc nghỉ ngơi, anh cũng chú ý nghe ngóng dư luận xung quanh về phim. “Phim truyền hình của mình ngày càng xuống dốc. Tôi để ý thấy hàng xóm xung quanh nhà tôi, giờ vàng phim Việt nhưng chỉ coi phim nước ngoài. Ngay cả khi tôi đi cắt tóc, mấy cô thợ cũng nói: chú ơi sao phim truyền hình bây giờ chỉ thấy nói về mấy cô cậu trẻ chơi bời không à…”. Để ý và ngậm ngùi. Ngậm ngùi ngay cả khi buộc phải đóng chung với những gương mặt trẻ coi đóng phim là bệ phóng PR cho hình ảnh của mình trong các lĩnh vực ca hát, thời trang. “Chính vì chỉ là cuộc dạo chơi nên chẳng ai sống hết mình vì vai diễn…” – anh nói.

Và vì đã coi nó là nghiệp, sống chết vì nó, nên Nguyễn Hậu buộc phải đóng cả những vai “vật vờ”, nhàn nhạt trong nhiều bộ phim truyền hình. Vai những ông bố chỉ nói dăm ba câu, đi ra đi vào trên phim truyền hình. “Tôi sống và nuôi gia đình bằng công việc của một diễn viên”, mà lại là diễn viên phụ, xem ra điều này cũng giống như bi kịch của cuộc đời một diễn viên luôn chắt chiu, sống hết mình vì vai diễn nhưng biết chắc cơ hội tỏa sáng là rất mong manh.

Nguyễn Hậu thích nói về nghề hơn về bản thân anh. Cũng vì thế, anh thoắt buồn đó, lại vui đó. “Có lẽ tôi được Tổ đãi, không bao giờ để cho khổ quá. Cứ hết phim này lại có phim khác, liên tục. Có khi nghỉ chừng 1-2 tháng là lại được mời. Có lúc tôi đã phải chạy show cùng lúc 4 bộ phim. Mệt nhất là các phim có bối cảnh cách xa nhau, tôi không có thời gian để ăn, chỉ tranh thủ chợp mắt chút xíu để tiếp tục vào vai…”.

“Tôi không phải là người thích nhậu nhẹt, không mê bi-da, không cờ bạc. Thỉnh thoảng khi không đi đóng phim, tôi cũng hẹn hò với bạn bè thân hữu nhâm nhi chút đỉnh. Thời gian còn lại của tôi là đọc sách và xem phim. Ở nhà tôi có 2 tủ phim chất đầy, có những phim từ rất xa xưa. Tôi đặc biệt mê nghiên cứu về lịch sử, nhất là những cuốn sách có hình ảnh tư liệu xưa. Chúng giúp ích cho tôi rất nhiều trong những vai diễn và trong cả vai trò khác như trợ lý đạo diễn…”.

Với kinh nghiệm đóng phim lâu năm, Nguyễn Hậu giờ đây đảm nhận thêm nhiều vai trò khác nhau: diễn viên, trợ lý đạo diễn, phó chủ nhiệm thậm chí cả… viết báo. Làm gì thì làm, mọi cái đều phải gắn với phim.

Hà Giang

Tin cùng chuyên mục