Ca sĩ Thanh Lam: “Tự mình đối diện với mình”

Hai đêm diễn của live show “Lam… xưa” tại Nhà hát Lớn Hà Nội vừa kết thúc. Ca sĩ Thanh Lam hy vọng xin được tài trợ để “Nam tiến” trong tháng 12 tới. Mắt chị ánh lên niềm vui khi nhắc tới khán giả Sài Gòn: “Người Sài Gòn rất mến mộ nghệ sĩ”.
Ca sĩ Thanh Lam: “Tự mình đối diện với mình”

Hai đêm diễn của live show “Lam… xưa” tại Nhà hát Lớn Hà Nội vừa kết thúc. Ca sĩ Thanh Lam hy vọng xin được tài trợ để “Nam tiến” trong tháng 12 tới. Mắt chị ánh lên niềm vui khi nhắc tới khán giả Sài Gòn: “Người Sài Gòn rất mến mộ nghệ sĩ”.

* Có người ví: chị như hạt mầm được ươm trên mảnh đất tươi tốt nên danh hiệu Diva đến với chị không quá khó khăn?

Ca sĩ Thanh Lam: “Tự mình đối diện với mình” ảnh 1

– Tất cả những gì có được trong đời sống đều phải trả giá. Có người nói, Thanh Lam sướng nhỉ, hát một bài là được cái này, cái kia... Tôi nghĩ, không có gì đến với mình một cách dễ dàng mà đều phải nỗ lực.

* Sống trong môi trường âm nhạc thuận lợi: bố - nhạc sĩ Thuận Yến và mẹ - NSƯT Thanh Hương nổi tiếng với ngón đàn thập lục và từng giữ chức Trưởng đoàn ca múa nhạc Đài Tiếng nói VN, chị có coi đó là yếu tố quyết định những thành công về nghề nghiệp từ rất sớm?

– Vâng, truyền thống nghệ thuật và môi trường gia đình giữ vai trò quan trọng. Vẫn tố chất ấy nhưng “con nhà nòi” thường nhanh nhạy hơn và có những hiểu biết uyên thâm hơn. Ảnh hưởng của ba mẹ đối với tôi không chỉ ở việc được rèn dạy về âm nhạc. Dường như niềm đam mê âm nhạc của ba cùng với tấm lòng nhiệt thành và yêu nghệ thuật của mẹ đã truyền sang tôi một cách tự nhiên, từ khi còn trong bụng mẹ.

* Những thăng trầm trong chặng đường 20 năm ca hát luôn gắn chặt với đời sống tình cảm của chị. Bây giờ, chị ở vị trí nào trong biểu đồ hình sin ấy?

– Về nghề nghiệp, tôi đang ở giai đoạn suôn sẻ, êm ái và dồi dào sức sáng tạo… Thời điểm này, tôi tương đối bình thản. Tôi không quá đau khổ bởi những thăng trầm nữa. Đây là giai đoạn tôi chững chạc trước những gian truân. Khi còn trẻ, mỗi khi gặp khó khăn, tôi thường bị cuống. Bây giờ, tôi dần quen với những hụt hẫng, đau buồn, được - mất của cuộc sống...

* Vài năm nay, chị nhiều lần thổ lộ ý định làm live show kỷ niệm 20 năm ca hát nhưng vẫn chưa xin được tài trợ. Trong khi đó, những ca sĩ “đàn em” của chị vẫn liên tiếp tổ chức những chương trình lớn. “Nữ hoàng nhạc nhẹ” không còn ở đỉnh cao nữa nên mới khó thu hút tài trợ đến thế?

– Không phải đỉnh cao hay không mà là ê kíp. Có thể tôi chưa có một ê kíp cùng nhau hợp tác…

* Tài năng và khôn ngoan là những yếu tố không thể thiếu đối với người nổi tiếng. Chị thì sao?

– Tôi nghĩ, sống chân thành mới chính là khôn ngoan. Tôi không sơn son thếp vàng để làm cho đời sống màu mè mà sống thẳng thắn và thành thật. Sống thành thật với nhau dễ chịu hơn.

* Kể cả tình yêu?

– À, tình yêu thì khác. Ấy là tôi nói những mong muốn về vật chất và nhu cầu tinh thần bình thường. Còn tình yêu cao hơn nữa và nó thuộc về duyên phận...

* Sau những scandal liên tiếp nổ ra liên quan đến lối sống và tư cách của một số nghệ sĩ, không ít “người trong cuộc” giật mình. Nếu ở VN có thợ săn ảnh thì nhiều người nổi tiếng khó mà an thân. Chị thừa nhận mình không “khôn lỏi” nhưng làm sao sống toàn vẹn đến mức không e ngại bị săm soi?


– Với người làm nghệ thuật, quan trọng là tự mình đối diện với mình. Tôi không quá quan tâm tới việc bị ai theo dõi mà cứ sống đúng mức. Làm sao để mình đúng là mình, tự mình kiểm soát và chế ngự đời sống. Tất nhiên, đời sống nghệ sĩ không thể bình thường như bao người mà có những cái khác người. Suy nghĩ và hành xử của họ tự nhiên, nhưng chắc chắn trong cái tự nhiên ấy có những điều bất bình thường của người làm nghệ thuật.

* Việc kiểm soát và chế ngự cá tính nghệ sĩ thường mâu thuẫn với những tình cảm tự nhiên. Vậy chị có kiểm soát được tình yêu?

– Tình yêu rất thú vị trong đời sống những người làm nghệ thuật. Tình yêu vô hình chứ không phải vật chất cụ thể để nói kiểm soát được hay không. Có lúc kiểm soát được nhưng có lúc đắm chìm trong nỗi buồn, niềm vui, chờ đợi và khắc khoải.

* Sau những chuyến lưu diễn hay những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, chị thường ở bên con, dù rằng hai con với nhạc sĩ Quốc Trung đang sống cùng bố và ông bà nội. Các con là điểm tựa của chị?


– Là niềm hy vọng, niềm tin và hạnh phúc to lớn. Tình yêu có thể lúc vơi, lúc đầy nhưng tình ruột thịt thì lúc nào cũng vậy, và rất thiêng liêng. Các con của tôi thiệt thòi vì có người mẹ làm nghệ thuật. Nghệ sĩ luôn cố gắng sống bình thường nhưng vẫn có những chông chênh ảnh hưởng đến việc gần gũi con. Tôi cố gắng cân bằng công việc để chăm sóc các con.

* Để tham gia live show của nhạc sĩ Lê Minh Sơn vừa rồi, chị phải hủy sô diễn ở Mỹ. Nếu không phải Sơn, chị có hy sinh đến mức ấy?

– Tôi hoãn sô ở Mỹ. Chỉ với Sơn, tôi mới như vậy. Chúng tôi cộng tác với nhau lâu rồi nên tôi muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho Sơn.

* Trả lời phỏng vấn báo chí cách đây chưa lâu, Lê Minh Sơn nói rằng, mối quan hệ giữa Sơn và chị là “văn minh”. Theo chị, nên hiểu điều này ra sao?

– Sơn là người trẻ và cảm nhận của Sơn là cảm nhận của lớp trẻ. Có thể cho vậy là đúng!

* Album mới nhất của chị - “Lam blue ta” - nhẹ nhàng hơn một số album trước đó, nhưng vẫn… khó nghe với số đông. Phá cách và bùng nổ trong âm nhạc vì chị muốn “khiêu khích” khán giả và cố tình làm khác người?

– Khi làm gì tôi đều có lý tưởng. Tôi không coi trọng những thứ “ăn xổi ở thì”. “Lam blue ta” mềm mại chứ không phá cách. Tôi không chủ định gây scandal bằng cách làm khác người. Suy nghĩ và tư tưởng của tôi trong nghệ thuật có thể không giống số đông nên một cách tự nhiên, sản phẩm của tôi có góc nhìn khác…

* Xin cảm ơn chị. 

VÕ THÂM thực hiện

Tin cùng chuyên mục