Diễn viên Chi Bảo: Sợ nhất là khán giả chán mình

Diễn viên Chi Bảo: Sợ nhất là khán giả chán mình

Tốt nghiệp khoa Điện tử tin học Đại học Bách khoa nhưng lại đến với con đường nghệ thuật, cậu học sinh phổ thông quê Bà Rịa-Vũng Tàu không ngờ có lúc mình lại được xếp là một trong những “sao nổi tiếng” trong làng điện ảnh. Gương mặt đẹp trai và nét diễn “rất đời” của nam diễn viên Chi Bảo trong vai Tổng Giám đốc An Đông (phim Cô gái xấu xí) đang thu hút không ít khán giả màn ảnh nhỏ trên kênh VTV3.

Diễn viên Chi Bảo: Sợ nhất là khán giả chán mình ảnh 1

Diễn viên Chi Bảo trong phim “Cô gái xấu xí”.

- Phóng viên: Ngoài đời, Chi Bảo cũng đang là Giám đốc Công ty TNHH Thương Hiệu, có phải đây cũng là “vốn sống thực tế” giúp anh có kinh nghiệm lúc diễn xuất?

Diễn viên Chi Bảo: Đối với nghề diễn viên, khi nhận vai, nghiên cứu, phân tích tính cách vai diễn đã là bước đầu thâm nhập thực tế. Nếu diễn viên có chút vốn sống thì đó cũng là một trong những yếu tố giúp mình nhanh chóng có cảm xúc nhập vai. Tôi có ưu thế khi đang điều hành một công ty chuyên về thiết kế website, thương hiệu điện tử, sản xuất quảng cáo, giới thiệu doanh nghiệp…

Công việc của chúng tôi cũng là cung cấp các giải pháp phát triển thương hiệu của công ty khách hàng. Với khối lượng công việc và hoạt động của một “công ty thứ thiệt” như Thương Hiệu, tôi đã quen điều hành và trăn trở với sự phát triển của nó qua nhiều năm, nên nhập vai một nhà doanh nghiệp hay một vị “Tổng giám đốc”, có lẽ  không phải là chuyện… khó.

- Điều gì làm anh thú vị nhất khi đóng phim Cô gái xấu xí?

Có thể nói là sau khi cầm trên tay kịch bản Cô gái xấu xí, tôi đã cảm thấy rất thích. Tôi nghĩ công việc chuyển thể này cũng thật công phu, bởi phải tìm ra gần như toàn bộ bối cảnh, không gian, thời gian, tình huống, tình cảm, tính cách nhân vật. Không khí, nhịp điệu chung của phim, thực ra nó rất gần với chúng ta tuy nó chỉ là một kịch bản phim nước ngoài.

Theo tôi, phim rất gần với nhịp sống thời đại, quen thuộc với hoạt động của lớp trẻ đương đại, cho nên dễ có sức hút đối với họ. Khi hóa thân vào vai An Đông, đôi lúc tôi thật thú vị với tính cách con người này. Nhân vật trong kịch bản có tính cách mạnh, nóng nảy nhưng tôi có sáng kiến là “mềm hóa” anh ta một chút qua cách diễn hài hước, dí dỏm. Có thể là hơi chủ quan, tôi nghĩ như vậy dễ thuyết phục người xem hơn. Nhưng, tất nhiên, vẫn có những khó khăn…

- Theo anh, trở ngại đó là gì?

Tôi nghĩ dẫu phim được “Việt hóa” tối đa nhưng làm sao tránh nổi những hạt sạn khó thấy. Từng tình tiết, cốt truyện phim gần như được những người viết thoại, chỉnh thoại khá công phu. Đạo diễn Nguyễn Minh Chung cũng cố gắng hết sức “điều hòa” không khí chung và bối cảnh phim Cô gái xấu xí ; một mặt anh cũng để cho mỗi diễn viên tìm cách “Việt hóa” một cách sáng tạo cho nhân vật của mình đang thủ diễn. Dĩ nhiên, không phải cái nào cũng hợp lý, hợp tình.

Khi phim được thực hiện liên tục, vừa làm vừa phát sóng, đồng thời được khán giả thưởng thức, khen chê thì đó là cơ hội để những người làm phim phát huy, tìm ra cái hay, chỉnh sửa cái dở. Phải tìm ra cái mới, lạ, thuyết phục được tâm lý người xem một cách tự nhiên. Sợ nhất là khán giả nhàm chán mình…

- Chi Bảo là người khá đa đoan, anh phải thu xếp như thế nào khi vừa là nghệ sĩ vừa là doanh nhân?

Thực ra, hiện nay không ít diễn viên hoặc ca sĩ cũng “lắm nghề” như tôi. Nhưng, thú thật mỗi nghề đều có một đam mê riêng. Trước đây, tôi thường diễn kịch ở sân khấu IDECAF, rồi có lúc cũng tham gia đóng kịch truyền hình. Nhưng mỗi khi được mời đóng phim, tôi lại phải thu xếp tất cả. Thời gian biểu công việc phải thật sít sao mới có thể “vượt qua chướng ngại vật”.

Lúc làm MC, lại phải tìm hiểu, học hỏi công việc rồi lại điều chỉnh thời gian cho thích hợp… May mắn là trong hoạt động kinh doanh, tôi có một ê kíp hỗ trợ thật tốt. Riêng ngày chủ nhật, dù bận rộn thế nào, tôi cũng dành thời gian cho gia đình riêng. Đây là lúc thư giãn, nghỉ ngơi; tất cả mọi công việc gần như đã để lại phim trường, để lại thương trường…

- Thế còn trang web danong.com do Chi Bảo thực hiện, đã được xây dựng và phát triển như thế nào?

Thực ra, từ khi khám phá nhiều điều kỳ diệu từ công nghệ thông tin, tôi càng quan tâm đến những trang tin điện tử. Trang web danong.com ra đời cũng từ ý tưởng một tạp chí điện tử cho cho đấng mày râu, tại sao không?”.Thế là bắt tay mà làm. Nhưng, ban đầu tôi cũng phải mày mò và học hỏi, rồi thiết kế, thu thập thông tin, chăm sóc nó hàng ngày như… con mọn! Cho đến bây giờ trang web đã được sự hỗ trợ của nhiều anh em cộng sự. Công việc này cũng mang lại nhiều niềm vui, nhiều ý tưởng sáng tạo mới và đôi lúc, tôi cũng đam mê nó chẳng kém gì nghề diễn viên…

- Thành công trên lãnh vực nghệ thuật và cả doanh nghiệp, Chi Bảo có thể thố lộ một chút kinh nghiệm cho lớp trẻ hiện nay?

Tôi cũng từng là chàng sinh viên nghèo học khoa điện tử Trường Đại học Bách Khoa nhưng rồi từ sự bén duyên đóng kịch, đóng phim ban đầu đã đưa tôi đi vào con đường nghệ thuật. Từ những vai diễn nho nhỏ trong Một thời để nhớ, Dòng đời xuôi ngược, Hương đời, Người đẹp Tây Đô, có lẽ dấu ấn sâu đậm nhất bắt đầu từ bộ phim Đồng tiền xương máu…

Nếu nói gì về kinh nghiệm diễn xuất, có lẽ chính là phải kể đến giai đoạn ban đầu khi tôi học lớp diễn xuất tại Câu lạc bộ Điện ảnh tại Nhà văn hóa Tân Sơn Nhất. Chính các vị thầy cô như NSƯT Lân Bích, Minh Đức ngày ấy đã hướng dẫn, dắt dìu chúng tôi. Điều này cũng làm tôi thấm thía hơn khi suy nghĩ đến con đường lập thân, lập nghiệp: trong cuộc sống - niềm đam mê phải đi cùng với sự định hướng, kiên trì và nỗ lực nắm bắt mọi điều. Cơ hội sẽ tới cho những người biết kiên trì, biết đi tới.

- Xin cảm ơn anh.

Kim Ửng

Tin cùng chuyên mục