Ai mang nụ cười ra khỏi đất nước Chùa Vàng? - Bài 2: Bangkok vắng vẻ nhưng không bình yên

Chuyến bay Thai Airways xuất phát trước giờ được ghi trên vé 15 phút, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi biết đi máy bay, chúng tôi không bị hoãn mà còn được đi sớm hơn kế hoạch. Chiếc Airbus 330 to đùng, nhưng hành khách chỉ ngồi chưa đến 30% số ghế có trên máy bay. Theo một nữ tiếp viên, số lượng khách hôm nay tương đối nhiều so với những ngày trước đó, thậm chí có ngày lượng khách chưa lấp đầy 20% số ghế trên máy bay. “Do ảnh hưởng của cuộc biểu tình đang diễn ra tại Thái Lan nên lượng khách đến đất nước chúng tôi giảm mạnh…”, nữ tiếp viên hàng không này giải thích.
Ai mang nụ cười ra khỏi đất nước Chùa Vàng? - Bài 2: Bangkok vắng vẻ nhưng không bình yên

Chuyến bay Thai Airways xuất phát trước giờ được ghi trên vé 15 phút, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi biết đi máy bay, chúng tôi không bị hoãn mà còn được đi sớm hơn kế hoạch. Chiếc Airbus 330 to đùng, nhưng hành khách chỉ ngồi chưa đến 30% số ghế có trên máy bay. Theo một nữ tiếp viên, số lượng khách hôm nay tương đối nhiều so với những ngày trước đó, thậm chí có ngày lượng khách chưa lấp đầy 20% số ghế trên máy bay. “Do ảnh hưởng của cuộc biểu tình đang diễn ra tại Thái Lan nên lượng khách đến đất nước chúng tôi giảm mạnh…”, nữ tiếp viên hàng không này giải thích.

Vắng... như Bangkok

Đúng 13 giờ 5 phút, chuyến bay TG 551 xuất phát từ TPHCM đi Bangkok hạ cánh xuống sân bay Suvarnabh. Bangkok chào đón du khách bằng cái nắng chói chang, oi ả. Tuy nhiên, những điều chờ đợi chúng tôi trước mắt trong ngày sắp tới còn khiến chúng tôi mệt mỏi hơn nhiều.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, chúng tôi ra thẳng bến đậu taxi để thuê xe về khách sạn đã đặt sẵn tại Bangkok. Nhưng khi vừa “trình” địa chỉ khách sạn, tất cả các tài xế đều lắc đầu quầy quậy bởi khách sạn nằm trong khu vực nguy hiểm. Một nhân viên điều hành hãng xe taxi tưởng chúng tôi chưa biết gì về tình hình biểu tình tại Bangkok còn đưa cho chúng tôi xem tờ Bangkok Post với bài viết về tình hình lộn xộn trong khu vực trung tâm. Anh khẳng định một lần nữa: “Không một ai dám đến khu vực đó đâu”. Tình hình ở Bangkok căng thẳng thật sự!

Qua một bến taxi khác, sau khi đứng “thanh minh” rằng do đã đặt phòng khách sạn, do tính chất nghề nghiệp nên chúng tôi cần vào khu trung tâm, một tài xế taxi đồng ý nhưng đòi đến 1.600 baht (bình thường chỉ mất khoảng 300 baht) và chỉ chở đến vòng ngoài hàng rào kẽm gai và chúng tôi phải tự đi bộ vào.

Chúng tôi gọi điện đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok với hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ. Nhưng vô ích. Anh Vinh, phụ trách báo chí của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết, đại sứ quán cũng đang nằm trong khu vực nguy hiểm, các nhân viên tại đây đã được lệnh nội bất xuất ngoại bất nhập bởi tình hình rối ren, nguy hiểm.

Cuối cùng, đại sứ quán gợi ý liên lạc với TTXVN tại Bangkok để nhận được sự hỗ trợ. Và may mắn cho chúng tôi, phương án cuối cùng có kết quả. Từ sân bay, chúng tôi mất hơn 30 phút để đến được chỗ hẹn với người đồng sự, anh Tiến, trưởng đại diện TTXVN tại Thái Lan. Sau khi nhận phòng ở khách sạn nằm tại vị trí không xa khu vực của người biểu tình áo đỏ (khoảng 2 - 3km) chúng tôi háo hức lên đường ra Ratchaprasong (tổng hành dinh của phe áo đỏ).

Nhưng rắc rối tiếp tục chào đón chúng tôi. Không một tài xế taxi nào, kể cả xe tuk tuk muốn chở chúng tôi đến khu vực nguy hiểm và họ nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò cùng những cái lắc đầu. Loanh quanh một hồi, chúng tôi tìm đến một nhóm xe ôm. Không may là hầu hết họ không biết tiếng Anh. Sau khi vận dụng hết khả năng ngôn ngữ “hình thể”, những người chạy xe ôm cũng hiểu chúng tôi cần đến Ratchaprasong, các bác tài này tròn mắt đưa tay làm khẩu súng, miệng kêu: “Đùng, đùng” rồi diễn tả cảnh súng bắn. Đó là những gì mà các bác tài cố nói cho tôi hiểu về những nguy hiểm đang diễn ra tại khu thương mại ở Bangkok.

Sau một hồi “hoa tay, múa chân”, những người này mới hiểu chúng tôi là những nhà báo Việt Nam. Sau một hồi trao đổi với nhau, họ quyết định làm việc nghĩa, chở chúng tôi ra vùng nguy hiểm, dĩ nhiên với giá tiền công cũng gấp 5 lần ngày thường.

Một người biểu tình thuộc phe áo đỏ tranh thủ nghỉ ngơi. Ảnh: CHIẾN DŨNG

Một người biểu tình thuộc phe áo đỏ tranh thủ nghỉ ngơi. Ảnh: CHIẾN DŨNG

Vào “đại bản doanh” phe áo đỏ

Có thể nói, đường phố tại Bangkok thời điểm này đúng là vùng chiến sự. Trên đường ra Ratchaprasong, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của binh lính và cảnh sát chắc tay súng. Không thể tưởng tượng nổi một quốc gia hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á về thu hút khách du lịch với trên 20 triệu du khách mỗi năm mà đường phố không có gì sôi động dù chỉ mới 4 giờ chiều. Thay vào những dòng người đông đúc qua lại là những rào chắn bằng dây thép gai, bằng hàng rào vỏ xe vẫn còn âm ỉ cháy, bốc khói. Các khách sạn lớn như Alandric, Bangkok Palace... đều đóng cửa. Bên ngoài các khách sạn này chỉ còn một vài nhân viên bảo vệ. Vắng lặng đến rùng mình là cảnh tượng tại nhiều con đường của thủ đô Bangkok.

An ninh tại đây được siết chặt. Mọi phương tiện lưu thông qua lại trên đường từ xe máy đến ô tô đều bị dừng lại để các nhân viên an ninh kiểm tra. Sau một hồi rong ruổi cùng các bác xe ôm, chúng tôi cũng đến được đại bản doanh của phe áo đỏ.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những người bán hàng rong đứng san sát 2 bên đường. Đủ các thứ từ đồ ăn, hoa quả, nước giải khát... được bán lưu động trên những chiếc xe đẩy. Đi vào sâu hơn nữa là sân khấu. Tại đây, người biểu tình nằm ngồi la liệt trên những chiếc ghế nhựa, chiếu nhỏ. Trong khi đó, trên sân khấu, những nhà thuyết khách đang thuyết giảng với những người biểu tình bằng tiếng Thái. Rất nhiều người biểu tình hào hứng nên dùng các bàn tay nhựa màu đỏ vỗ liên tục, tạo nên những tiếng rào rào khích lệ nhà thuyết khách.

Mọi chuyện dường như có vẻ suôn sẻ hơn khi vào vùng nguy hiểm. Chúng tôi may mắn được những nhân viên an ninh của phe áo đỏ dẫn vào phía sau hậu trường sân khấu. Khi được hỏi liệu bao giờ biểu tình chấm dứt, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Tùy thuộc vào động thái của chính phủ” và “đến khi đạt được thỏa thuận với chính phủ mới thôi”.

Chúng tôi băn khoăn rằng trong những ngày qua, Chính phủ Thái Lan đã cắt hết điện, nước và thực phẩm cung cấp cho người biểu tình, vậy làm sao có “thực” để “vực” và kéo dài cuộc biểu tình? Một nữ thành viên áo đỏ vui vẻ trả lời: “Như anh thấy đấy, lương thực ở khắp mọi nơi. Chúng tôi có những tình nguyện viên ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ có đủ lương thực để duy trì biểu tình”. Nhưng theo quan sát của chúng tôi, xung quanh cô gái vừa trả lời chúng tôi chỉ là những gói bánh nhỏ khô khốc và một chút hoa quả, không biết những người áo đỏ có thể cầm cự như họ mong muốn?

Ngày đầu tiên của chúng tôi ở Bangkok có thể coi là khá yên ả. “Hôm nay là một ngày yên bình”, cô gái của phe áo đỏ nói với tôi. “Không có bạo lực, không có tiếng súng”. “Đất nước của những nụ cười” vẫn đúng ở thời điểm này tại Bangkok bởi ngay cả những người lính và nhân viên an ninh, dù trong lúc làm nhiệm vụ vẫn tặng du khách những nụ cười khi được hỏi thăm.

Những người lính Thái Lan rất thân thiện. Mặc dù không nói được tiếng Anh nhưng khi hỏi đường họ vẫn nhiệt tình chỉ dẫn. Những người dân Thái Lan cũng vậy. Họ vẫn cười tươi rói khi bắt gặp khách du lịch đi ngang qua. Kể cả những người biểu tình, cách họ tiếp xúc với người nước ngoài cũng vô cùng gần gũi. Còn với những nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực biểu tình của phe áo đỏ cũng rất nồng nhiệt. Họ luôn nở nụ cười trên môi và sẵn sàng giúp đỡ nếu có nhà báo nào cần hỗ trợ. Tuy nhiên, “Nếu bạn cần thông tin thì xin liên lạc với người phát ngôn chính thức, vì đó không phải là nhiệm vụ của chúng tôi…”, một nhân viên bảo vệ nói. 

CHIẾN DŨNG - ĐỖ VĂN
(Tường thuật từ Bangkok)

- Thông tin liên quan:

>> Bài 1: Vai trò của nhà vua và quân đội

>> Thái Lan: Bạo lực đã lắng dịu

>> Chính phủ Thái Lan bác bỏ đề nghị ngừng bắn

>> Thái Lan: Áo đỏ đề xuất ngừng chiến

>> Ai mang nụ cười ra khỏi đất nước Chùa Vàng? - Bài 1: Vai trò của nhà vua và quân đội

- Thái Lan: Cố vấn quân sự của phe áo đỏ tử vong

- Thái Lan: Ban bố tình trạng khẩn cấp tại 22 tỉnh

- Thủ tướng Thái Lan Abhisit: Hoạt động quân sự là biện pháp duy nhất

- Thái Lan: Thủ đô Bangkok biến thành chiến trường

- Thái Lan: Bangkok trở thành …vùng chiến sự

- Quân đội Thái Lan bao vây người biểu tình

- Thái Lan: Quân đội thông qua kế hoạch chặn nguồn tiếp tế vào Ratchaprasong

- Tối nay, quân đội Thái Lan sẽ bao vây người biểu tình

- Thái Lan: Chính phủ cắt điện, nước và lương thực nơi lực lượng áo đỏ chiếm đóng

Tin cùng chuyên mục