Tại chương trình, các cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đang sinh sống trên địa bàn khu vực các quận Bình Tân, Bình Chánh và quận 6 (trước đây) được trao tặng áo gấm đỏ, bao lì xì mừng tuổi, cắt bánh kem, nhận lời chúc mừng từ lãnh đạo phường Bình Trị Đông và con cháu.
Bà Nguyễn Thị Kẽm, Chủ nhiệm Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày phường Bình Trị Đông chia sẻ, tuổi 90 của một đời người bình thường đã là quý, với người cách mạng, bị địch bắt tù đày lại càng quý hơn. Bởi các cụ đã từng được thử thách qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ và được tôi luyện trong những ngày tăm tối, khốc liệt tại các nhà tù, mang trong mình nhiều bệnh tật.
Thay mặt Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM, bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội gửi lời kính chúc các cụ phúc thọ vẹn toàn, mãi mãi là cây cao bóng cả, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Dự kiến, trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi 1-10 sắp tới, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM tiếp tục tổ chức mừng thọ hơn 230 hội viên cao niên đang sinh sống ở các địa bàn khác của thành phố.