
Ai đó đã từng nói: “Gốm sứ là cái nghề thổi hồn vào đất”. Nghề gốm đã trở thành một làng nghề truyền thống góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa dân tộc. Festival gốm sứ Việt Nam – Bình Dương 2010 là dịp để tôn vinh nghề gốm và những nghệ nhân đã tạo hình gốm sứ bằng chính cái tâm và lòng yêu nghề. Festival đã đi được hơn nửa chặng đường và để lại những dấu ấn đẹp trong lòng du khách.

Lễ khai mạc Festival Gốm sứ Việt Nam - Bình Dương 2010
Những ngày qua, thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương rộn ràng trong không khí lễ hội. 19 làng nghề gốm sứ cùng hàng trăm gian hàng hội tụ tại Festival với đủ các kiểu dáng và sắc màu. Trong niềm vui được vinh danh trong đêm khai mạc, nghệ nhân Đàng Xem – Làng gốm Bàu Trúc Ninh Thuận chia sẻ: “Tham gia Festival Gốm sứ Việt Nam – Bình Dương 2010 là một vinh dự của các nghệ nhân. Tôi càng tự hào hơn khi tên tuổi của mình nằm trong danh sách 31 nghệ nhân được vinh danh trong đêm khai mạc Festival. Đây là dịp để chúng tôi được giao lưu, học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm chế tác và tạo hình gốm sứ từ các làng nghề trên khắp mọi miền đất nước, nâng cao tay nghề”.
Trước thềm Festival, một số du khách không mấy nặng lòng với một Festival gốm sứ vì cho rằng vốn dĩ đồ gốm rất cứng cáp và nguyên sơ. Nhưng khi được hòa mình vào không khí lễ hội, vào không gian nghệ thuật mang đậm hơi thở của gốm mới thấy được sự mềm mại đến từng góc cạnh. Mỗi làng gốm có sự đặc sắc riêng, nếu như du khách vừa trầm trồ vì sự sang trọng, quyến rũ của sứ cao cấp Minh Long, thì liền sau đó sẽ ngạc nhiên vì sự nguyên sơ nhưng tinh tế của gốm Chăm, sẽ rất nhiều cảm xúc với các sản phẩm lu chậu trong vườn của Công ty Phước Dũ Long.
Ông Zoran Fictovic – một doanh nhân Úc trong dịp làm việc với đối tác tại Bình Dương chia sẻ: “Tôi thật sự ngạc nhiên khi tham quan các gian hàng triển lãm. Gốm Việt Nam thật phong phú và các sản phẩm sứ rất đẹp mắt, đạt trình độ tinh xảo. Những sản phẩm trưng bày mang đậm dấu ấn các vùng miền của Việt Nam”.

Đêm ca nhạc thời trang Vũ điệu gốm sứ
Lễ khai mạc Festival diễn ra hoành tráng vào đêm 04-9-2010 với sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật và tính sáng tạo. Kết thúc lễ khai mạc là màn bắn pháo bông đẹp mắt. Cả bầu trời Thủ Dầu Một rực sáng trong đêm tôn vinh những tinh hoa của nghề gốm.
Không dừng lại ở đó, hơi thở của gốm sứ còn được thổi hồn vào đêm ca nhạc thời trang “Vũ điệu gốm sứ” cũng không kém phần đặc sắc. Bà Phạm Kim Dung – Tổng GĐ Cty Sen Vàng, cũng là tổng đạo diễn của chương trình “Vũ điệu gốm sứ” chia sẻ: “Tôi muốn đem gốm sứ lên không gian nghệ thuật để cùng tỏa sáng với thời trang và âm nhạc. Tôi cảm ơn các nhà thiết kế Sỹ Hoàng, Thuận Việt, Ngô Nhật Huy, Sơn Collection đã rất kỳ công để nghiên cứu và thực hiện các bộ sưu tập thời trang với cảm hứng từ gốm, đặc biệt là chiếc áo dài được ghép từ 2.500 mảnh gốm, nặng 8kg rất lung linh của nhà thiết kế Sỹ Hoàng”.
Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, ban tổ chức luôn tạo cho du khách cảm giác thật thoải mái và an toàn. Công tác an ninh được tổ chức chặt chẽ. Những thông tin được truyền đi nhanh chóng và chính xác. Khá bất ngờ khi ban tổ chức dành riêng một khu vực để các phóng viên báo chí, đài truyền hình tác nghiệp. Du khách tham quan có thể liên hệ vào bất cứ lúc nào khi cần những thông tin về Festival.
Lần đầu tiên tỉnh Bình Dương tổ chức một Festival gốm sứ mang tầm quốc gia, sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tuy nhiên, chúng ta có quyền tự hào vì những nỗ lực không ngừng của ban tổ chức để mang đến cho du khách trong và ngoài nước một lễ hội gốm sứ hoành tráng nhất từ trước đến nay.
Bích Phương