
Nếu bạn là CĐV cuồng nhiệt của bóng đá Anh hẳn bạn phải biết Andy Gray - bình luận viên nổi tiếng của kênh truyền hình Sky Sport. Anh là người đàn ông được hâm mộ nhất nước Anh vì những bình luận sâu sắc, dí dỏm trong nhiều trận đấu. Một trận kinh điển như trận MU - Arsenal mà thiếu Andy Gray, nó không còn là trận kinh điển của Premier League nữa…
Lập kỷ lục về tần suất “góp giọng”

Sinh ra tại Scotland nhưng cống hiến của cuộc đời và sự nghiệp cho bóng đá Anh, hiện Andy là người lập kỷ lục về tần suất “góp giọng” trên truyền hình và các đài phát thanh ở Anh. Khởi đầu từ một cầu thủ chuyên nghiệp cho đến khi trở thành một BLV nổi tiếng, Andy Gray luôn giữ cho mình tinh thần fairplay trong công việc và cả sở thích.
Andy là người có những đánh giá sắc sảo về những thăng trầm của đội tuyển Anh. Hầu hết trong mọi trận cầu mà anh bình luận, người ta luôn nghe những tiếng hét thật to đầy xúc cảm, như anh đang… đá bóng ở trên sân. Đôi khi, Andy quên béng mình đang bình luận một trận đấu, anh còn lầm bầm: “Thế đấy, chơi thật là hay, mất bóng rồi kìa!”.
Người đàn ông mang khát khao thơ trẻ
“Tôi mơ ước gì ư, tôi muốn được hét to hơn nữa trong mỗi trận đấu, tôi muốn mình phải hét to hơn đội tuyển có ghi bàn hay không!”, Andy từng thốt ra câu nói vui nhộn ấy! |
Dĩ nhiên không phải ai cũng yêu thích Andy, nhất là với những CĐV quá khích của đội tuyển Anh. Còn nhớ tại vòng loại Euro 2008 mới đây, chính Andy là người đã phản đối chiến thuật 3-5-2 của Steve McClaren trong trận gặp Macedonia: “Tôi không ghét sơ đồ chiến thuật này nhưng nói thật đội tuyển chúng ta sẽ chơi kiểu gì đây, 3 hậu vệ à, có tự tin quá không đấy?”. Một nhóm CĐV điên tiết: “Nước Anh hết bình luận viên rồi sao, tôi không muốn nghe Andy phàn nàn nữa.”
Nhưng nói cho cùng thì Andy vẫn là người đưa bóng đá Anh nói chung và Premier League nói riêng đến với công chúng. Chính Andy đã kêu gọi khán giả hãy làm mọi cách để đưa Beckham trở lại đội tuyển, là người bênh vực Terry và Rooney khi họ nhận rất nhiều chỉ trích của báo giới sau những xì căng đan ngoài sân cỏ. Người ta vẫn luôn nhớ về Andy bởi hình ảnh một người đàn ông trung niên nhưng luôn khát khao như một đứa trẻ.
Ngoài ra, Andy là người có chính kiến riêng, anh không bao giờ phủ nhận thành công của người khác, thẳng thắn thừa nhận bóng đá Anh không thể hiện được nhiều tại các giải đấu lớn vì “bóng đá Anh đã quá thần tượng chính mình và vì thế họ phải trả giá”.
NHẬT SƠN