“Ba mươi giạ lúa đổi sáu cây sầu riêng”!

Sáu Ri - đó là tên thân mật mà cư dân ở ấp Phước Định, xã Bình Hòa, Long Hồ (Vĩnh Long) gọi ông Nguyễn Minh Châu – cha đẻ của giống sầu riêng nổi tiếng cả nước Ri – 6. Năm 1999, ông đột ngột qua đời vì bị tai biến… Một tuần sau đó, hậu duệ của ông đã mang trái sầu riêng cơm vàng hạt lép Ri – 6 dự thi và đăng đàn giải nhất và nhì Hội thi trái ngon lần 2 ĐBSCL. Người làm cho ông Sáu Ri “mỉm cười” chính là Nguyễn Minh Trung.

Nguyễn Minh Trung chỉ là một “tú tài bổ túc trường làng”. “Có lẽ tại tuổi Dậu (39 tuổi) nên mình thích bươi xới quanh mấy gốc cây…”, anh nói về mình. Nói vậy chứ anh chính hiệu là “gà nòi” thích đá trên thương trường.

Ông Sáu Ri ra đi để lại 12.000m2 đất với 5.000 cây sầu riêng. Đến nay anh Trung đã mở rộng diện tích ra 25.000m2, giá trị tài sản lên gần 6 tỷ đồng, thuê 10 nhân công, trả lương 800.000đ-1.600.000đ/tháng/người.

Điều làm nhiều người nể anh Trung là tài mở rộng thị trường cây giống. Ban đầu là thị trường miền Đông Nam bộ, rồi sau đó ra tận Đà Nẵng. Anh có thể nhớ tên các nhà vườn đã mua cây giống sầu riêng như ông Ba Hữu ở Long Khánh – Đồng Nai, ông Ba Thành ở Bà Rịa – Vũng Tàu.Tháng 6 đến tháng 8-2003, anh Trung cùng hai “đệ tử ruột” cắm trại ở Đắc Lắc để giới thiệu giống sầu riêng Ri – 6, mở một hội chợ mi-ni và kết quả khoảng 20.000 cây giống đã bán được tại Tây Nguyên.

Năm 2001, tại Hội chợ nông nghiệp Cần Thơ, anh Trung chỉ là gã “cù lầân” bán cây giống với một tấm bản nhỏ “dựa hơi” thương hiệu 6 Ri. Vậy mà nay, đến Hội chợ nông nghiệp Cần Thơ, cơ sở anh đã trang bị đủ đồ nghề của một thương gia làm marketting sành điệu: băng hình thuyết minh, tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, danh thiếp với số điện thoại di động “quái” đúng điệu dân làm ăn kinh tế!

Năm 2001 sầu riêng Ri – 6 đạt giải nhì trái ngon đồng băng (không có giải nhất), cơ sở của anh Trung được Bộ NN-PTNT tôn vinh là nông dân sáng tạo và cấp giấy chứng nhận địa chỉ xanh sản xuất cây giống.

Cuối năm 2003, tại Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Cần Thơ, vườn sản xuất giống cây ăn trái 6 Ri được trao giải thưởng Bông lúa vàng… Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam - những người đã cầm tay chỉ việc anh Trung từ việc chăm sóc cây giống đến buổi đầu làm quen với thương trường…

Năm 2007, Nguyễn Minh Trung táo bạo kinh doanh thêm việc trang trí cây xanh cho các công trình công cộng. Ít nhất 10 công trình ở TPHCM và Long An đã có bàn tay đóng góp của anh. “Bán cây, mua trái” một dự định ấp ủ từ năm 2003, đến năm 2007 này anh mới thực hiện được. Tất cả sầu riêng của nông dân mua cây giống từ cơ sở sẽ được anh mua lại. Đây cũng là một nghĩa cử “tri ân”, nhưng cũng là nền tảng để anh huy động số lượng sầu riêng Ri – 6 lớn đáp ứng đơn đặt hàng xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện tại rất nhiều thương lái đã đặt hàng sầu riêng Ri – 6, trong đó, có cả khách hàng nước ngoài.

Giống sầu riêng Ri – 6, bắt nguồn từ ông Nguyễn Minh Tâm (cậu ruột ông Sáu Ri) một sinh viên Khoa Nông học Sài Gòn (trước năm 1975) du học ở Myanmar mang về. Anh Trung nhớ lại: Đầu năm 1990 ba tôi mua của ông cậu 6 cây giống với giá 30 giạ lúa. Khi đó, nhà cũng đang túng, má tôi cự rất dữ. Giờ thì bà luôn tươi cười khi kể lại chuyện ấy. 

Cao Phong

Tin cùng chuyên mục