Khi quý bà thao túng các chính trị gia

Bài 2: Gái bao và tham nhũng!

Bài 2: Gái bao và tham nhũng!

Chỉ hai tuần sau khi Sosuke Uno trở thành thủ tướng Nhật, tuần báo hàng đầu ở nước này đã có một bài viết động trời với hàng tít: “Ông ta mua thân xác tôi với giá 300.000 yên một tháng”. Bài viết này của geisha Mitsuko Nakanishi, 40 tuổi...

Thủ tướng “chết” vì geisha

Ở nhiều nước, chuyện này hẳn đã là một xì căng đan lớn nhưng tại Nhật, nơi vấn đề ngoại hôn được xem là có thể chấp nhận, vụ việc không đến nỗi quá nghiêm trọng. Tuy thế, vị trí của Uno trên chính trường thế giới bị lung lay dữ dội. Báo chí phương Tây tấn công Uno rất mạnh.

Bài 2: Gái bao và tham nhũng! ảnh 1

Thành Khắc Kiệt trong phiên xử vụ án gái bao và tham nhũng

Ở thời điểm đó, Nhật đang bị tình nghi là một trong những nguồn cung cấp gái mại dâm quốc tế lớn nhất thế giới. Bởi vậy, sau thời gian ngắn, chuyện Uno trở thành vấn đề danh dự của quốc gia. Báo chí Nhật lại chĩa mũi dùi vào Uno.

Uno được giới thiệu với Nakanishi vào tháng 10-1985. Trước đó, Uno từng nghe tiếng tăm Nakanishi. Đầu năm 1985, Nakanishi (trong tình trạng ly dị) đã bỏ nghề văn phòng và chuyển sang nghề geisha.

Trong lần đầu gặp Nakanishi, Uno đặt một phong bì hồng lên bàn với số tiền tương đương 2.700 USD. Sau đó, Uno đưa ba ngón tay lên, ý nói rằng mình có thể trả cho Nakanishi 300.000 yên (4.000 USD) một tháng. Trước khi ra về, Uno đề nghị thẳng: Nàng phải theo chàng đi bất cứ đâu và nàng không được để mang thai. Cuộc hẹn lén lút đầu tiên của họ là vào ngày

24-12-1985, tại khách sạn New Otani ở Tokyo. Khi ân ái, Nakanishi dường như không nhiệt tình. Nàng cảm thấy mình bị mua như một món hàng, cảm thấy bị xúc phạm khi Uno luôn mồm nói đến chuyện tiền bạc.

Cuộc tình kéo dài bốn tháng, cho đến tháng 4-1996. Theo luật bất thành văn trong làng geisha, người đàn ông phải chi cho geisha một khoản tiền sau khi cắt đứt quan hệ. Ấy thế, Uno chỉ gọi Nakanishi, nói rằng bác sĩ ngăn không cho quan hệ tình dục quá nhiều rồi tảng lờ chuyện “bồi thường”.

Bực tức, Nakanishi công bố với báo chí… Cuối cùng, Uno từ chức sau vỏn vẹn 69 ngày làm thủ tướng. Ngài cựu thủ tướng này đã chết vào ngày
19-5-1998.

Bùng nổ tình trạng er nai

Trong cuộn băng video chất lượng tồi, người ta thấy cảnh Lệ Bình ưỡn ẹo vào một sòng bài Macao. Mụ đàn bà đeo vàng “đỏ người” 45 tuổi và tình lang - Thành Khắc Kiệt, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc - là khách quen của sòng bài này, thường đốt hàng ngàn đô la chỉ sau một buổi tối.

Tuy nhiên, đôi tình nhân không biết rằng trò cờ bạc truy hoan của họ đã bị bí mật quay video. Hậu quả: Thành bị tử hình vào tháng 9-2000 và Lệ hiện ngồi tù chung thân. Trường hợp Thành-Lệ trở thành một trong những ví dụ tiêu biểu nhất của nạn tha hóa cán bộ đảng viên và viên chức nhà nước và là ví dụ chứng minh sự quyết tâm của chính phủ Bắc Kinh trong chiến dịch xóa sổ tình trạng “er nai” (nhị nương - vợ bé) ngày càng phổ biến…

Lệ Bình đã là vợ của một viên chức cấp tỉnh khi bắt đầu quan hệ trăng hoa với Thành Khắc Kiệt hồi nhân vật này còn là Bí thư Đảng ủy Quảng Tây. Cuộc tình khởi đầu trong chuyến công tác hồi năm 1992 mà hai người cùng ngồi chung trong một xe Limousine.

Trong 7 năm, cặp bài trùng Thành-Lệ đã tích cóp gần 5 triệu USD, bằng nhận hối lộ và cho vay. Lệ đóng vai trò như “đại diện” của Thành, bỏ túi những khoản “đóng góp” thể hiện bằng tiền mặt, nhẫn kim cương và đồng hồ Thụy Sĩ…

Trong thực tế, bức tranh “ái thiếp” không chỉ xuất hiện trong chính trường mà nó hiện diện ngày càng phổ biến trong đời sống xã hội, khi kinh tế phát triển và tầng lớp giàu đang tăng. Vấn đề ở chỗ, ngày càng có nhiều viên chức - từ trung ương đến địa phương - đang tìm đến trò “mèo mả gà đồng” như một hình thức tiêu khiển.

Các cô gái nghèo xinh đẹp chấp nhận tình cảnh vợ bé như một cách kiếm sống nuôi mình lẫn gia đình, đã rút rỉa không thương tiếc các vị “cha nuôi” đầu hói, bụng bự có quyền hành hay giàu có.

Giới doanh nhân giàu sụ có thể bỏ ra từ 700-1.000 USD/tháng để lập “phòng nhì” (tiền thuê nhà và các chi phí linh tinh hàng tháng cho cô gái bao). Một cô gái trẻ tên Su ở độ tuổi 20 cho biết, mình được “bao” 2.400 USD/tháng từ một thương nhân giàu có ở tỉnh Quảng Đông.

Ngài doanh nhân mỗi tháng tạt thăm cô bồ vài lần, trong chuyến công tác “xuống xưởng”. Tranh thủ khoảng thời gian lạnh lẽo còn lại trong tháng, Su đã “lanh lợi” bắt bồ với một doanh nhân khác…

Hiện tượng “hối lộ tình dục”

Hiện tượng “bồ nhí” có lẽ không có gì đáng nói nếu nó không trở thành một trong những hình thức tham nhũng. Báo chí Trung Quốc từng đăng tin một nhà quản trị doanh nghiệp ở Tứ Xuyên đã nhận “hối lộ” từ các nhà thầu xây dựng qua hình thức một căn hộ mới toanh được trang bị không chỉ đủ thứ phương tiện sinh hoạt hiện đại mà cả một cô bồ mà toàn bộ chi phí thanh toán đã được “bên B” lo xong.

“Lão quản trị này không thích tiền. Lão chỉ ham gái” - phát biểu của Wei Wu-jun, một thám tử tư ở Thượng Hải. Các màn “hối lộ tình dục” tương tự liên tục bị phanh phui trên báo chí Trung Quốc.

Theo thông tin chính thức, 95% vụ liên quan tội phạm kinh tế ở Nam Quảng Đông - một trong những tỉnh giàu nhất Trung Quốc - đều có ít nhất một vợ bé hay gái bao. Cựu Phó Tỉnh trưởng Hồ Bắc - Meng Qingping - đã bị buộc tội nhận hối lộ 18.000 USD để nuôi không chỉ một mà đến bốn “em nhỏ” (Meng bị kết án 10 năm tù).

Không chỉ Meng, nguyên Thứ trưởng Cục An ninh Li Jizhou cùng ái thiếp mình đã bị buộc tội nhận hối lộ từ một tổ chức buôn lậu có “kinh phí hoạt động” 6 tỷ USD ở Hạ Môn nằm dưới sự điều khiển của trùm tội phạm Lại Xương Tinh.

Cùng nhiều chuyện động trời khác, Lai - bản thân cũng có bồ nhí - đã xây một ổ ăn chơi 7 tầng gọi là “Hồng Lâu” (Red Mansion) nơi có hàng tá gái đẹp như Triệu Cơ chuyên phục vụ cho các viên chức hủ hóa. Lại cho lắp camera khắp Hồng Lâu để bí mật quay video các gương mặt lớn từng “sinh hoạt” ở đây, nhằm “làm bằng”!

Bài 3: Tình sử trong... chính sử thời hiện đại!

Phúc cẩm

Bài 1 : Tình nhân trở mặt!

Tin cùng chuyên mục