Không ai dám đảm bảo các ứng cử viên đảng Dân chủ sẽ vẫn dẫn đầu khi cuộc tổng tuyển cử sẽ chính thức khởi động vào tháng 11 sắp tới. Trải qua hai cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa, New Hampshire vừa qua, thế giới rất ngạc nhiên với chiến thắng của ông Mike Huckabee vì chiến dịch tranh cử của ông thua kém các đối thủ về mặt nhân sự và tài chính. Phải chăng nhà truyền giáo Huckabee với mong muốn một xã hội công bằng và tương trợ trên đất Mỹ đã trở thành điều mà các cử tri mong muốn?
Trong mắt công chúng
Mike Huckabee tên đầy đủ là Michael Dale Huckabee, sinh ngày 24-8-1955 tại thành phố Hope, tiểu bang Arkansas. Ông là tín đồ Cơ đốc, cha ông từng là thợ máy và lính cứu hỏa, mẹ là nhân viên văn phòng tại một công ty xăng dầu. Ông có một người em gái là giáo viên dạy cấp 2. Ông lập gia đình năm 19 tuổi, có 3 người con: 2 trai và 1 gái. Ông là thống đốc bang Arkansas từ 1996-2007.
Ông được mô tả như một người nhẹ nhàng, ấm áp, quyến rũ, thân thiện, nhân từ, duyên dáng, thanh thản và đầy thuyết phục. Tuy nhiên, ông lại hơi chi li, dễ tự ái, hay tự cao tự đại, không được rộng lượng cho lắm. Với bản tính đó, ông được cho rằng rất phù hợp để trở thành một nhà lãnh đạo.
Năm 14 tuổi, ông là nhân viên phát thanh tin tức và dự báo thời tiết tại một đài phát thanh. Năm 17 tuổi, ông là trưởng ban hội sinh viên nam của tiểu bang Arkansas. Năm 18 tuổi, ông là chủ tịch Hội sinh viên Trường Trung học Hope. Năm 1991, ông nhận bằng tiến sĩ văn học tại Trường Đại học John Brown. Sau đó 1 năm, ông đỗ tiến sĩ luật Trường Đại học Tin Lành Quachita. Trước khi tham gia chính trị, ông Huckabee là mục sư của một số nhà thờ Tin Lành miền Nam tại thành phố Arkadelphia, Texarkana và Pine Bluff, tiểu bang Arkansas. Năm 1989-1991, ông Huckabee là chủ tịch giáo đoàn Tin Lành tiểu bang Arkansas.
Năm 1992, Bill Clinton, lúc bấy giờ là thống đốc bang Arkansas, sau cuộc bầu cử đã trở thành tổng thống Hoa Kỳ, nhường lại chiếc ghế thống đốc bang Arkansas cho Phó Thống đốc Jim Guy Tucker. Một năm sau, ông Huckabee đắc cử phó thống đốc bang. Năm 1994, ông tái đắc cử vị trí phó thống đốc bang. Năm 1996, ông Huckabee chạy đua vào nghị viện Mỹ và được xem là vị ứng cử viên sáng giá của đảng Cộng hòa.
Thế nhưng, tháng 5-1996, ông thông báo từ bỏ cuộc đua này để tiếp tục nhiệm kỳ dang dở của ông Tucker, vì Thống đốc Tucker đã thông báo từ chức do dính líu đến vụ bê bối bất động sản Whitewater thời Tổng thống Bill Clinton. Năm 1998, ông Huckabee được tái đắc cử thống đốc bang nhiệm kỳ đầy đủ. Năm 1999-2000, ông là chủ tịch hiệp hội các nhà thống đốc miền Nam. Năm 2002, ông tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ 2 và trở thành vị thống đốc bang Arkansas nhiệm kỳ lâu nhất thứ ba, sau ông Orval Faubus và cựu Tổng thống Bill Cinton.
Những đóng góp cho xã hội
Những năm làm thống đốc bang, ông Huckabee đã thành công trong việc sửa đổi luật tăng thuế đất để gây quỹ cho trường học, tăng thuế kinh doanh để cải thiện hệ thống bãi giữ xe và tài nguyên thiên nhiên, mở rộng chương trình bảo hiểm sức khỏe cho con em gia đình có thu nhập thấp, cho phép các tín đồ tôn giáo có quyền ký hợp đồng các loại hình dịch vụ xã hội với tiểu bang Arkansas mà không làm trái với nguyên tắc đạo đức của giáo phái.
Tháng 7-2001, ông ban hành đạo luật dành cho các bệnh nhân không nằm trong chương trình chăm sóc người già của chính phủ sẽ phải nộp thuế 5,25 USD/ngày nếu họ đến bệnh xá tư nhân để điều trị. Tháng 11-2001, ông ký đạo luật Hôn nhân Khế ước, trong đạo luật này, yêu cầu các cặp vợ chồng trước khi kết hôn phải có sự hướng dẫn của luật sư, nhằm hạn chế tối đa việc ly dị hoặc ly thân. Cùng năm, ông cho phép các sinh viên được cầu nguyện vào tháng 10 - tháng tự do tín ngưỡng của sinh viên. Ngoài ra, ông đã gây quỹ cho bệnh nhân AIDS 15 triệu USD trong vòng 5 năm.
Cuối năm 2001, các nhà soạn luật và giới truyền thông bình phẩm về chính sách tăng thuế của ông, vì vậy, ông đã thành lập quỹ mang tên “Tax Me More Fund” (tạm dịch là Nộp thuế cho tôi chính là gây quỹ), quỹ tình nguyện dành cho những người muốn chính phủ tăng thuế. Năm 2005, ông ủng hộ dự luật cho phép dân di cư bất hợp pháp vẫn được nhận học bổng và trợ cấp tiền học phí. Ông nhanh chóng được các chuyên gia phong tặng danh hiệu “người thu được nhiều thuế và cũng tiêu hao nhiều nhất trong lịch sử bang Arkansas”. Tạp chí New York Times bình chọn ông là người thường xuyên bị bình phẩm.
Ông phản đối phá thai, hôn nhân đồng tính, ủng hộ chiến tranh Iraq, phản đối người đồng tính gia nhập quân đội, ủng hộ người dân được quyền tự do mua súng, ủng hộ án tử hình.
Ửng cử viên… nhà nghèo
Ngày 28-1-2007, ông công bố chính thức trước báo giới sẽ chạy đua vào Nhà Trắng. Đến nay, các ứng cử viên khác đã có trong tay hàng triệu triệu đô nhưng ông chỉ được trên nửa triệu. Vì vậy, với chiến thắng vừa qua tại Iowa, dư luận cho rằng thành công ông đạt được là vì lý do tôn giáo - điều đã được giới phê bình đoán trước, do tiểu bang Iowa là một tiểu bang được coi là bảo thủ và đông đảo người theo đạo Cơ đốc, sẵn sàng ủng hộ ông Huckabee vì ông là một cựu mục sư Tin Lành.
Ông đã bác bỏ dư luận, vì theo ông các cử tri chỉ muốn giảm thuế, muốn có một chính phủ hữu hiệu hơn, muốn được tự do và không muốn chính phủ can thiệp quá vào cuộc sống riêng của họ.
Cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire vào ngày 8-1 vừa qua, ông đã rớt xuống hạng thứ ba, sau Thượng nghị sĩ bang Arizona John Mccain và cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney. Thế nhưng, cuộc đua còn dài, chưa chắc người về ba như ông Mike Huckabee lại là người thua cuộc.
Nguyễn Ngọc
Bài 4: John McCain: Người “trung hữu” của đảng Cộng hòa
Thông tin liên quan:
Bài 2: Barack Obama: Vượt qua lỗi lầm thế hệ cũ
Bài 1: Hillary Clinton: Tình yêu và quyền lực