Kết quả các trận đấu rạng sáng nay

Bàn thắng bị từ chối

Chelsea để vuột chiến thắng trước Blackburn trên sân nhà trong trận đấu mà họ chơi rất hay ở 30 phút cuối trận. Họ chơi ép sân, phối hợp tốt và thậm chí đã ghi bàn - một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ nhưng trợ lý trọng tài Peter Kirkup đã phất cờ việt vị…
Bàn thắng bị từ chối

Chelsea để vuột chiến thắng trước Blackburn trên sân nhà trong trận đấu mà họ chơi rất hay ở 30 phút cuối trận. Họ chơi ép sân, phối hợp tốt và thậm chí đã ghi bàn - một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ nhưng trợ lý trọng tài Peter Kirkup đã phất cờ việt vị…

  • Chờ một lời xin lỗi 
Michael Essien (phải, Chelsea) đi bóng qua tiền vệ Blackburn Morten Gamst Pedersen
Michael Essien (phải, Chelsea) đi bóng qua tiền vệ Blackburn Morten Gamst Pedersen

HLV Jose Mourinho quả quyết Chelsea đã bị cướp mất 3 điểm khi trợ lý trọng tài bắt việt vị Salomon Kalou trong pha ghi bàn ở giữa hiệp 2. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bày tỏ phản ứng giận dữ bên ngoài đường biên, ông đợi đến khi tiếng còi mãn cuộc để chất vấn Peter Kirkup và quả quyết sẽ chờ nghe lời xin lỗi qua điện thoại của Peter Kirkup. Peter Kirkup có gọi cho Jose Mourinhio hay không thì vẫn chưa biết nhưng tình huống ghi bàn của Kalou là hoàn toàn hợp lệ bởi Joe Cole chuyền bóng chéo ra góc trái khu cấm địa cho Belletti lao lên và đường chuyền của cựu cầu thủ Barca này đã dọn cỗ cho Kalou băng lên ghi bàn từ 5m. Không một ai trong số 3 cầu thủ trên đứng trên ranh giới của việt vị! Nhưng trọng tài Howard Webb, dựa trên lá cờ của Kirkup, đã phủ nhận bàn thắng. Quyết định đó khiến Jose Mourinho nổi điên.
 
Sau trận đấu, Jose Mourinho nói: "Chúng tôi đã ghi một bàn tuyệt đẹp. Chỉ có trợ lý trong tài mới có thể nói với chúng tôi tại sao ông ta từ chối bàn thắng. Nếu trợ lý trọng tài muốn giải thích thì đó sẽ là một điều tốt. Tôi nói với ông ta là tôi chờ cú gọi xin lỗi của ông ta. Trận đấu đã kết thúc và chúng tôi mất hai điểm. Tôi chỉ có nói với cầu thủ của mình những điều tốt đẹp. Một đội bóng thiếu tay ghi bàn hàng đầu Frank Lampard và thiếu những vũ khí lớn - khi mất hai tiền đạo chủ lực Didier Drogba và Claudio Pizarro - nhưng vẫn chơi rất tốt chống lại một đối thủ chỉ chiến đấu để giữ sạch mành lưới và trở về nhà với 1 điểm. Blackburn là đội bóng mà tôi rất ngưỡng mộ vì tinh thần chiến đấu của họ. Nhưng Chelsea là đội giỏi hơn. Trong 20 phút cuối, uy lực tấn công của chúng tôi thật to lớn". 

  • Mark Hughes chọc tức Mourinho

 Đúng là Chelsea đã không lấn lướt đối thủ ở đầu trận nhưng họ đã thách thức tài nghệ của Brad Friedel nhiều lần, trong đó thủ thành người Mỹ đã xuất sắc phá được những cú sút hiểm hóc của Joe Cole và Essien. Tiền đạo Andriy Shevchenko lần đầu tiên xuất hiện ở Premiership mùa này đã chơi suốt trận và cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó đáng kể nhất là pha thoát xuống đối mặt thủ thành nhưng lại đẩy bóng trúng người Brad Friedel hoặc pha đánh đầu vọt xà từ đường chuyền đẹp của Belletti.
 
Andriy Shevchenko cũng đá vào đầu Christopher Samba khiến trung vệ Blackburn bị chấn thương nghiêm trọng và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. May mắn là sau đó Samba đã tỉnh táo và trở lại với đội. HLV Mark Hughes tất nhiên hài lòng với 1 điểm giành được và quả quyết là trọng tài đã đúng khi phủ nhận bàn thắng của Chelsea: "Đó là pha việt vị. Anh ta chỉ nhích hơn khoảng 1m hay ít hơn nhưng anh ta đã việt vị. Trên vị thế của mình, chúng tôi hạnh phúc khi biết đó là pha bóng việt vị. Chúng tôi khó lòng vùng dậy nếu để lọt lưới vào thời điểm đó. Hiển nhiên là Chelsea chẳng thể vui vẻ gì với quyết định đó nhưng nếu có dịp xem lại pha bóng đó, tôi nghĩ bạn sẽ thấy là việt vị rõ ràng". Mark Hughes dường như đang muốn chọc tức Mourinho và có lẽ ông sẽ phải thay đổi quan điểm của mình khi thực sự xem lại pha bóng đó. 

 NHẬT TÂN

 Một tổn thất...

 Lại một tổn thất xảy đến với Manchester United: Hậu vệ Mikael Silvestre có thể phải nghỉ thi đấu một thời gian đáng kể nếu đúng là bị chấn thương nặng ở dây chằng đầu gối trong trận thắng 1-0 vào đêm qua trên sân Everton (Premier League). Silvestre bị chấn thương này ở những phút cuối hiệp một, khi anh cố gắng chặn một đường chuyền của đội bạn. Anh rời sân trên cáng thương, với vẻ đau đớn rõ rệt. "Các bác sĩ của Manchester United đang xem xét ca chấn thương này", HLV Ferguson nói.
 
Một tin mừng

 Trong trận thắng 1-0 ở Everton, tiền đạo nổi tiếng Rooney không xuất hiện mặc dù tin cho biết ca chấn thương gãy xương metatarsal (một đoạn xương nối giữa cổ chân với xương ngón chân) của cầu thủ này đã lành hẳn. Tuy nhiên, HLV Ferguson khẳng định Rooney sẽ sẵn sàng cho trận Champions League quan trọng trên sân Sporting Lisbon vào thứ tư này. Ông nói: "Rooney sẽ đủ thể lực ra sân vào thứ tư. Các bác sĩ cho biết nếu sử dụng Rooney trong trận cầu với Everton thì hơi sớm, bởi cậu ấy mới tập trở lại vào thứ hai vừa qua".

 Một lời biện hộ

 Một trong những nguyên do Liverpool chỉ tìm được kết quả hòa 0-0 trên sân Portsmouth vào hôm qua là HLV Rafael Benitez đã cất đi rất nhiều vị trí trụ cột, trong đó đáng kể là Fernando Torres và Gerrard (chỉ vào sân ở nửa cuối hiệp nhì). HLV Benitez bảo vệ quyết định đó khi cho rằng đang có nhiều cầu thủ mỏi mệt do phải chơi cho các đội tuyển vào hôm 12-9 vừa qua, trong khi vào thứ ba này Liverpool còn phải đá Champions League với Porto: "Nếu mùa này chỉ có mỗi một danh hiệu vô địch để phấn đấu, đương nhiên chúng tôi ưu tiên cho Premier League. Nhưng chúng tôi còn muốn thắng cả Champions League. Chúng tôi có tới 18 cầu thủ phải làm nhiệm vụ ở các đội tuyển trong vòng một tuần qua nên nếu có cho họ vào thành phần xuất phát thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Tôi phải chọn những cầu thủ sung sức nhất".
 
Một niềm tin
 
Tiền vệ kỳ cựu Ryan Giggs tin tưởng đội hình Manchester United năm nay mạnh hơn bao giờ hết và sẽ cạnh tranh chức vô địch châu Âu chứ không riêng gì Premier League. Lực lượng Manchester United vốn đã mạnh lại càng mạnh hơn nhờ bổ sung 4 cầu thủ giỏi Carlos Tevez, Anderson, Owen Hargreaves và Nani trong mùa tuyển quân vừa rồi. Giggs nói: "Chúng tôi trang bị tốt hơn năm ngoái. Chúng tôi đã chiêu mộ nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu trên đấu trường châu Âu. Trước mắt, nếu phát huy được hết khả năng, chúng tôi có thể vượt qua vòng đấu bảng một cách thoải mái. Hy vọng chúng tôi sẽ khởi đầu thuận lợi vào thứ tư này".
 Tiến Minh

Tin cùng chuyên mục