Bảng “tử thần” nhập cuộc

Chiều nay, cuộc chiến tại bảng B “tử thần” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới mộ điệu khi 2 đại diện của Việt Nam là Thông tin LVPB và Ngân hàng Công thương (NHCT) sẽ đụng độ các đối thủ mạnh đến từ CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần 10 năm 2016

Chiều nay, cuộc chiến tại bảng B “tử thần” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới mộ điệu khi 2 đại diện của Việt Nam là Thông tin LVPB và Ngân hàng Công thương (NHCT) sẽ đụng độ các đối thủ mạnh đến từ CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc.

Cuộc chiến tranh chấp 2 tấm vé vào bán kết đang chia đều cơ hội cho tất cả, thế cho nên sau lượt đấu đầu tiên cũng khó mà hình dung được cục diện của bảng B sẽ xuôi theo chiều nào. Theo đánh giá của chuyên gia Nguyễn Bá Nghị, đây là 2 cặp đấu khá hay, có nét tương đồng về chuyên môn, ngay cả đội đang giữ Cúp vô địch lần 9 là CLB 4.25 Triều Tiên cũng không cách biệt quá xa về trình độ so với các đối thủ còn lại. Thành thử, NHCT hoàn toàn có quyền hy vọng vào một chiến thắng ở trận ra quân, bất chấp trước mắt họ là những Jong Jin Sim, Min Ok Ju, Kim Un Jong… rất uy lực và khéo léo trong các tình huống phối hợp tấn công.

Tay đập Bùi Thị Ngà (phải) đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Thông tin LVPB. Ảnh: D. Phương

Điều may mắn là trong tay HLV Lê Văn Dũng vẫn đầy đủ những gương mặt kỳ cựu như Kim Huệ, Nguyễn Xuân, Hà Thị Hoa, Minh Tâm, đồng thời là các gương mặt trẻ triển vọng như Thanh Thúy, Đinh Thúy hay Thu Hoài. Băn khoăn duy nhất của ông Dũng chỉ là ở những thời điểm quan trọng, các học trò của ông có để vuột thế trận về tay đối thủ hay vẫn duy trì được tinh thần chiến đấu kiên cường. NHCT không yếu, thậm chí có chiều sâu về lực lượng, nhưng có lẽ, vấn đề tâm lý ở nhiều tay đập trẻ và thậm chí cả các đàn chị đôi khi khiến họ bế tắc và thiếu linh hoạt trong lối chơi. Một khi giải quyết được vấn đề này, NHCT sẽ trở nên rất mạnh.

Trong khi đó, sự thiếu vắng của phụ công Bùi Thị Ngà khiến HLV Phạm Văn Long đau đầu tìm vị trí thay thế. Lúc này, khá nhất ở đội Thông tin LVPB chỉ còn lại Ly Linh. Nhưng nên nhớ, Bùi Ngà đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong lối chơi linh hoạt cả về tấn công lẫn phòng thủ của đội bóng quân đội. Giải quyết những tay chắn cứng cựa hay xoay chuyển cục diện trận đấu luôn phụ thuộc nhiều vào cô gái xinh xắn này.
Đấy là lý do ông Long buộc phải trông chờ vào các tình huống xử lý khéo của lão tướng Phạm Yến, những cú đánh sức mạnh của Đỗ Minh và đặc biệt là khả năng phòng thủ hàng sau kiên cường của cả tập thể, để đương cự với CLB Phúc Kiến (Trung Quốc) đang rất quyết tâm gây bất ngờ tại giải.

 Lịch thi đấu ngày 20-3

-15 giờ 30: CLB 4.25 Triều Tiên – NHCT, VTV6 và TTTV trực tiếp.

-17 giờ: CLB Phúc Kiến – Thông tin LVPB, VTV6 và TTTV trực tiếp.

THANH LÂM


Lỗi nhịp

Thắng dễ ván đầu tiên với cách biệt lên đến 15 điểm, tưởng chừng đội chủ giải VTV Bình Điền Long An sẽ đưa trận đấu với CLB Giang Tô (Trung Quốc) đến chiến thắng chung cuộc an toàn, thì bất ngờ đã xảy ra từ ván đấu thứ nhì. Đấy là thời điểm các tay đập của Giang Tô bừng tỉnh sau một khoảng ngắn thời gian chệch choạc, tổ chức phòng thủ trên lưới kín, hàng sau chặt chẽ và đặc biệt những tình huống dàn xếp tấn công rất đa dạng, từ biên, nhanh cho đến quả đánh hàng sau đầy uy lực.

Cũng không hiểu vì sao trong trận đấu mà không khó để kiểm soát tình thế, Ngọc Hoa và đồng đội lại thi đấu mất lửa nhiều đến thế, rất khác với những gì họ từng thể hiện. Có thể chủ công Aleksandra Terzic chưa phát huy hết năng lực, nhưng đấy chưa hẳn là lý do lớn nhất, vì thất bại hôm qua được tính cho cả tập thể.

Rõ ràng, ở màn tái ngộ với Giang Tô, đội chủ giải chuyền 1 chưa tốt, mất phương hướng trong phòng thủ khiến cây chuyền 2 Ánh Nguyệt và cả người dự bị Hồng Đào cũng không thể xoay chuyển được tình hình. HLV Nguyễn Quốc Vũ khá căng thẳng ngoài khu kỹ thuật, nhưng ngay cả khi ông liên tục đổi người vào sân thì vẫn không cải thiện được tình hình.

CLB Giang Tô lật ngược tình thế để thắng 3-1, đúng với tỷ số mà ở mùa giải 2012 họ từng thua VTV Bình Điền Long An trong trận ra quân. Có thể nhận thấy, khi đã bắt nhịp được với tốc độ của trận đấu, siết lại kỷ luật và lên tinh thần, các tay đập trẻ của Giang Tô chơi đầy tự tin. Hai vị trí đặc biệt mạnh của Giang Tô chính là chuyền 2 và libero, một người đầy biến hóa với các pha tổ chức bóng cho đồng đội dứt điểm, còn người kia giống như chốt chặn bất khả xâm phạm.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, tuyển trẻ Thái Lan tỏ ra vượt trội trước dàn VĐV khá non kinh nghiệm của Malaysia nên đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0, tạo được đôi chút lợi thế trong cuộc đua lấy vé vào bán kết.

LÊ QUANG

Tay đập Bùi Thị Ngà (phải) đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Thông tin LVPB.Ảnh: D. Phương

Tin cùng chuyên mục