Bát trận đồ hội ngộ “tam mỹ nhân”

Câu chuyện “Bát trận đồ”
Bát trận đồ hội ngộ “tam mỹ nhân”

Bối cảnh phim xảy ra ở Trung Quốc, vào năm 200 sau Công nguyên, ba nước Ngụy - Thục - Ngô phân chia thiên hạ. Gia Cát Khổng Minh bỗng nhiên từ trần không biết nguyên do nhưng hậu nhân vẫn tin tưởng vào trận pháp binh thư mà ông đã dùng hết tinh lực của mình để hoàn thành: “Bát trận đồ”.

Câu chuyện “Bát trận đồ”

Bát trận đồ hội ngộ “tam mỹ nhân” ảnh 1

Các diễn viên trong phim

Chớp mắt 600 năm đã trôi qua, đó là những năm cuối đời Đường Huyền Tông. Chủ môn Mã Vân Phong phái Huyền võ môn cho quân đóng ở Sơn Cốc để bảo vệ “Bát trận đồ”. Ông không muốn chiến tranh loạn lạc thêm một lần nữa nên đã liên kết với trưởng lão Phong Ấn, nào ngờ Anh Tố xâm nhập đánh bại Phong Ấn, Sơn Cốc bị bao vây tứ bề. Lúc môn chủ Mã Vân Phong sắp lâm chung, ông cho gọi môn đệ kém tài nhất là Tuần Nhật Chiếu đến, bảo phải nhanh chóng tìm ra 8 vị tướng quân và 8 loại binh khí để “Bát trận đồ” không rơi vào tay kẻ thù.

Tuần Nhật Chiếu mang trong người võ nghệ tuyệt chiêu của Gia Cát Khổng Minh năm xưa, là người duy nhất có thể mở chìa khóa của “Bát trận đồ”. Thái Quân sợ sau này Nhật Chiếu sẽ gặp rắc rối nên quyết định cưới Thiên Tầm - con gái nhà giàu có, võ nghệ cao cường cho anh. Nhật Chiếu không đồng ý, cảm thấy không khí gia đình quá ngột ngạt nên anh ra đi. Sau đó anh tình cờ gặp cô gái có thân phận thật đáng thương Hàn Điệp Y. Hàn Điệp Y thấy Nhật Chiếu cũng hiền lành lương thiện nên tình cảm dành cho anh ngày càng sâu đậm. Không ngờ Điệp Y và Thiên Tầm là chị em cùng mẹ khác cha và cha của Điệp Y là Hàn Kiệt đang muốn lợi dụng Nhật Chiếu để hủy diệt cả nhà Thiên Tầm...

Ba mỹ nhân đến từ Hồng Công

Bát trận đồ hội ngộ “tam mỹ nhân” ảnh 2
Châu Hải My vẫn trẻ đẹp ở tuổi 40

Tuy là phim Trung Quốc nhưng Bát trận đồ đã tập hợp ba mỹ nhân của màn ảnh nhỏ xứ Cảng thơm, đều xuất thân với những danh hiệu cao quý tại các cuộc thi Hoa hậu Hồng Công: Châu Hải My (Hàn Điệp Y), Thái Thiếu Phân (Thiên Tầm) và Trần Pháp Dung (công chúa Thập Hoan).

Với vai Hàn Điệp Y, Châu Hải My đã chứng tỏ “gừng càng già càng cay” và cô vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân của mình dù đã bước sang tuổi 40, diễn xuất vẫn bản lĩnh sau một thời gian dài không đóng phim. Đặc biệt, nhân vật này khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh nàng Chu Chỉ Nhược mà Châu Hải My thể hiện thành công trong bộ phim Đài Loan Ỷ thiên đồ long ký trước đây.

Đó cũng là một cô gái vì hận tình mà trở nên nham hiểm, tàn nhẫn. Với Thái Thiếu Phân, nhân vật Thiên Tầm không quá vất vả nhưng điều khiến cô cảm thấy thú vị nhất là được cải nam trang. Riêng Trần Pháp Dung thì công chúa Thập Hoan là vai rất giống với cô ngoài đời - cũng mạnh mẽ, quyết đoán, hoạt bát nên rất hứng thú.

Bộ phim Bát trận đồ dài 40 tập, chiếu trên HTV7 từ ngày 7-6, vào lúc 17g các buổi chiều trong tuần.

Bảo Nghi

Tin cùng chuyên mục