Bé Ashley mãi mãi 9 tuổi

Bé Ashley mãi mãi 9 tuổi

Tại Mỹ vừa dấy lên một cuộc tranh luận, khi một cặp vợ chồng quyết định để đứa con gái 9 tuổi Ashley mãi mãi có thân hình trẻ thơ trong suốt phần đời của em. 

Ashley không hề biết gì về quyết định của bố mẹ em do từ lúc mới 3 tháng tuổi em mắc phải một căn bệnh bẩm sinh hiếm thấy có tên static encephalopathy-gây tác động nghiêm trọng lên não.

Ashley không thể nói chuyện, bước đi, không thể lăn, ngồi  và giữ đầu thẳng, được cho ăn qua một cái ống. Bố mẹ em (không tiết lộ tên tuổi) gọi em là “Thiên thần trên gối” chỉ vì Ashley luôn nằm yên khi được đặt nằm lên gối.

Cách đây ba năm, họ nhận ra con gái có dấu hiệu dậy thì, nên họ sợ cơ thể Ashley sẽ phát triển khiến họ khó có thể bồng bế. Từ đó họ quyết định giữ  cơ thể con mãi mãi nhỏ. Mãi đến đầu năm 2007, họ mới quyết định kể câu chuyện của con gái lên mạng Internet.
 
Liệu pháp ngưng sự phát triển

Bé Ashley mãi mãi 9 tuổi ảnh 1

Ashley được đưa ra ngoài sân chơi

Các bác sĩ ở Bệnh viện nhi đồng Seattle (bang Washington) từ năm 2004 đã thiết kế một cách trị liệu để chặn hẳn sự phát triển của cơ thể. Biện pháp này có tên suy giảm tăng trưởng, với mục tiêu giữ chiều cao Ashley ở mức 1,3m và nặng 34kg.

Các bác sĩ đánh giá nếu không áp dụng cách này, Ashely sẽ có chiều cao và thể trọng của một người phụ nữ Mỹ. Ngược lại, em sẽ luôn có ý thức của một đứa trẻ. Cách trị liệu này cũng gồm thủ thuật hysterectomy tức giải phẫu.

Cắt bỏ tuyến vú để ngực không phát triển và tiêm các liều cao estrogen để hạn chế sự phát triển. Một thông tin khác cho biết họ còn cắt bỏ dạ con của Ashley để tránh nguy cơ em thụ thai.

Bố mẹ của Ashley nói biện pháp này cho phép con họ tiếp tục tiếp xúc với họ và với những đứa trẻ khác. Trong một bài viết đưa lên internet, họ nêu “Chúng tôi sẽ tiếp tục sung sướng được ôm con trong tay, Ashley sẽ được đem đi chơi thường xuyên, tham gia các hoạt động như  cùng bố mẹ đi dạo, đi tắm…thay vì nằm yên trên giường xem TV (gắn trên trần phòng) suốt cả ngày”.

Vi phạm đạo đức?

Nhưng cách chữa này gây phẫn nộ cho một số bác sĩ và người chăm sóc trẻ em. Họ nói đó là sự vi phạm phẩm cách của một cá nhân khi ngăn chặn sự phát triển của cơ thể người ấy.

Một số còn nói đó là sự vi phạm y đức, vốn nêu điều quan trọng là không được làm hại người khác. Mary Johnson, biên tập viên của tạp chí điện tử Ragged Edge dành cho những người hoạt động vì người khuyết tật, nói bà thông cảm với bố mẹ Ashley, nhưng bà e ngại cách chữa trị có thể có tác dụng ngược đối với những đứa trẻ khác.

Cuộc tranh luận này chắc chắn sẽ còn kéo dài, do nhóm bác sĩ ở Bệnh viện nhi đồng Seattle dự tính áp dụng cách trị liệu tương tự đối với những bệnh nhi khác, sau khi có sự thông qua của ủy ban đạo đức trong bệnh viện.

Họ thừa nhận việc cắt bỏ tuyến vú có thể là một sai lầm, do đã có những câu chuyện buồn về sự vô sinh của người phải chịu thủ thuật này tại châu Âu và châu Mỹ. Họ cũng nói có những nguy hiểm liên quan các cuộc giải phẫu và bơm oestrogen. Nhưng họ nói cách trị liệu này có lợi nhiều hơn hại.

Dù vậy, ông bố nói: “Nhiều người nói chúng tôi sẽ phải hối hận về quyết định này. Chúng tôi không hối hận. Chúng tôi trông thấy rõ những lợi ích cho chất lượng cuộc sống của Ashley. Chúng tôi cũng bị buộc tội gây hại cho phẩm cách của con chúng tôi.

Nhưng theo chúng tôi, sẽ là một sự lố bịch khi để một người phụ nữ phát triển cơ thể đầy đủ lớn lên, nằm yên một chỗ với trí não của một đứa trẻ 3 tháng tuổi”.

Diên Hy (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục