
Thời gian gần đây ở các Trường THCS Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập…, quận 7 một số học sinh bị một triệu chứng giống như người mắc bệnh tâm thần. Điều này nhanh chóng được giới phụ huynh và học sinh của các trường trên đồn thổi lên là căn bệnh “ma ám”, gây ảnh hưởng không chỉ trong nhà trường mà còn lan ra ngoài xã hội…
- Học trò hiền... trở chứng

Em K.D. những lúc thoát khỏi cơn bệnh lạ.
Tiếp chúng tôi, thầy Trần Ái Việt, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Tuấn vẫn chưa hết băn khoăn về căn bệnh lạ mà N.L.K.D. lớp 6A1 mắc phải. Thầy Việt kể, từ sau Tết Đinh Hợi, em D. nhiều lần tự nhốt mình vào phòng vệ sinh, rồi ú ớ khóc thét lên như người điên. Nặng nhất là trong những ngày 17 đến 21-3 vừa qua, em D. lên cơn như một người điên loạn, tự xưng mình là người đến từ cõi chết và rượt đánh các bạn trong lớp, trong đó có một học sinh bị đánh đến chảy máu đầu. Sự việc chưa dừng lại. Em còn lên lan can lầu 2 của trường đứng múa, ca hát và dọa nhảy xuống đất nếu ai can ngăn hành động của em.
Chiều 21-3, khi chúng tôi có mặt tại trường, D. cũng vừa bóp cổ một bạn nam cùng lớp tên Q. “Em đang ngồi học, D. tự nhiên hỏi em: “Mày biết tao là ai không? Tao là T., 18 tuổi, chị gái tao bị chết rồi. Mày phải gọi tao là anh Hai nha”. Nói đến đây, D. lao vào bóp cổ em. Cả lớp thấy thế sợ quá nên phải chạy lên tìm cô Khoa chủ nhiệm báo cáo sự tình”, Q. kể lại mà chưa hết bàng hoàng. Và kể từ hôm đó, cứ mỗi lần vào lớp là D. bị bạn bè xa lánh vì cho rằng D. bị “ma ám”. Nhiều phụ huynh còn hoang mang không muốn cho con mình đến lớp vì sợ D. bóp cổ. Nhà trường khuyên gia đình nên đưa D. đi khám, chữa trị và tạm thời nghỉ vài tuần.
Trao đổi với cô giáo chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng, được biết D. học rất giỏi, nguyên là cán sự lớp này, nhưng từ sau Tết đến nay với những hành động của D. nên buộc lòng không cho em làm nữa vì học sinh trong lớp phản đối. Cô Khoa, chủ nhiệm lớp 6A1 còn chưa quên, cách đây một tuần, cô tận mắt chứng kiến cứ vào khoảng từ 13-15g, D. cứ lấm lét nhìn cô với dáng vẻ rất khó chịu – điều mà trước nay chưa hề có với cô học trò giỏi, ngoan, hiền của lớp.
- Không phải trường hợp cá biệt
Tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, em N.T.H. học sinh lớp 7 cũng bị căn bệnh tương tự. Là học sinh giỏi trong học kỳ 1, nhưng T.H mới phát bệnh gần đây. Đang học, H. thường nói nhảm, cười khóc vô thức một mình. Theo cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Bích Vân, thì H. là một đứa bé rất chăm ngoan, dễ thương thế nhưng khi bị bệnh lạ này thì sức học của H. bị sa sút trầm trọng và dường như không thể học nữa. Hiệu trưởng nhà trường Ngô Thị Long, kể lại: “Sáng 21-3 vừa qua, H. có vào lớp nhưng chỉ biết ngồi khóc suốt buổi. Khi tôi đến động viên an ủi thì H. cho biết, em đang bị một ai đó xúi giục làm điều mà em không thể làm”.
Tiếp xúc với chị L.T.N., mẹ ruột của em H. thì được biết, em như người mắc bệnh tâm thần. Hiện nay sức khỏe của H. rất yếu và trông rất ngờ nghệch, khờ khạo. Dù vậy H. cứ nằng nặc đòi đi học. Gia đình đã đưa H. đi khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Trung tâm Y tế Nhà Bè, nhưng các bác sĩ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân và cho rằng em vẫn bình thường. Được biết, vì không tin tưởng vào y học nên gia đình đã đưa H. đi điều trị ở một người “thầy cúng” ở Long Khánh, Đồng Nai.
Ngoài hai học sinh với những triệu chứng của cơn bệnh bất thường trên, hiện nay tại quận 7 và Nhà Bè, cơn bệnh lạ này đang tiếp tục xảy ra ở các học sinh như N.T.A, lớp 7 Trường THCS Nguyễn Thị Thập; em Đ.T.T., lớp 2 Trường TH Phan Huy Thuật… Đến chiều 28-3, tiếp xúc với các gia đình bệnh nhân trên thì họ cho biết đã đi đến khám tại Trung tâm Sức khỏe thần kinh nhưng các bác sĩ ở đây vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân và cách chữa trị.
QUANG ĐẠT
Bác sĩ Võ Văn Nho, Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Theo như những triệu chứng nêu trên thì đây là căn bệnh quá lạ khi trong một gia đình không có tiền sử bệnh thần kinh, mà lại phát bệnh. Riêng tại BV Chợ Rẫy, chúng tôi chưa từng gặp trường hợp nào như thế. Các bệnh nhân này nên được đi khám tại BV Chợ Rẫy, hay tại Trung tâm Sức khỏe thần kinh, số 192 Hàm Tử (Q.5) để có hướng chữa trị”. |