Bị oan

- Hồi này, thiên hạ ở đâu ra mà lắm tiền quá. Này nha, căn hộ cao cấp, xe máy xịn rồi đến xe hơi… giá nào cũng mua, đến độ hút hàng. Thế mới lạ!

- "Thiên hạ " của ông là ai?

- Theo lý giải của những công ty đang phất, đó là các tay chơi chứng khoán trúng đậm.

- Thế thì ông… vơ đũa cả nắm. Trúng chứng khoán cũng năm bảy đường trúng ông ơi. Những nhà đầu tư chân chính, có trúng cũng vừa vừa thôi, không đến nỗi "đốt" tiền như vậy đâu.

- Vậy thì ai trúng đậm ?

- Có được "mua tận gốc, bán tận ngọn"  thì mới trúng đậm. Mà thành phần nào mua được tận gốc? Công nhân viên của công ty cổ phần nhìn chung chỉ đủ cải thiện đời sống, chớ chưa đủ sức đốt tiền. À, mà ông có theo dõi nhật trình mấy bữa nay không?

- Hiểu rồi. Các nhà báo, nhà nghiên cứu kinh tế báo động quá trời về tình trạng lãnh đạo một số công ty "tự thưởng" cổ phiếu giá rẻ cho mình, rồi bán giá rẻ cho "đối tác chiến lược". Kiểu "tui bán rẻ cho anh, anh bán rẻ cho tui", đôi ta cùng có lợi.

- Đó, đó là lỗ hổng giúp người ta tham nhũng núp bóng… chứng khoán.

- Đúng là "con sâu làm rầu nồi canh". Mấy cha  núp bóng chứng khoán để tham nhũng, tiền vô như nước nên xài vô tội vạ, làm dân đầu tư chứng khoán thiệt bị… oan.

HAI THỊ NGHÈ

Tin cùng chuyên mục