“Không hiểu sao đúng hôm con cá bị bắt tôi thấy trong người bồn chồn. Ngày hôm sau xem báo thấy đăng tin vừa bắt được một con cá “lạ” ở quận 2, tôi vội chạy xuống thì nhận ra chính là con cá mình phóng sinh cách đây một tháng”. Ông Nguyễn Hùng Việt, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Sài Gòn Phố nói trong sự luyến tiếc.
“Bén duyên” với người...
Đưa tôi ra hồ (nằm trong khuôn viên quán) ông Việt cho biết, hồi trước tôi nuôi nó ở đây mà có ai thấy “lạ” gì đâu. Không ngờ sau khi thả nó ra sông nó bỗng trở thành “nhân vật” nổi tiếng. Theo ông Việt kể lại, cách đây hơn 1 năm trong lần tới chơi nhà người bạn là anh Nguyễn Xuân Sơn ở phường 12, quận Bình Thạnh thấy trong hồ của anh bạn nuôi một con cá chừng 50kg, dài khoảng 1,4m, rất đẹp. Con cá đã trổ lửa, không chỉ viền vi có màu đỏ mà 2/3 thân sau của cá cũng có màu hồng, đầu nổi nhiều gân… Thấy vậy ông Việt bèn đánh tiếng xin nhượng lại không ngờ người bạn nửa đùa nửa thật thách: “Ông bắt được thì đem về mà nuôi”.
Về nhà, ông thuê chiếc xe tải nhỏ, dùng bạt phủ quanh thùng để chứa nước và dùng 2 chiếc mùng lồng vào nhau thay lưới vì sợ làm tổn thương cá. Nói vậy chứ bắt nó không dễ chút nào. Lần nào cũng vậy, hễ lùa vào góc hồ chuẩn bị cất “lưới” là nó lại phóng ra. Thậm chí nó còn “tự vệ” bằng cách nhằm vào anh ốm nhất hội mà lao vào khiến anh này té xuống hồ, xỉu luôn. Bạo lực không thành ông Sơn đành xuống nước dụ ngọt: “Ở đây chật chội, về Sài Gòn Phố tao sẽ không phụ mày đâu”.
Chẳng dè, dường như nó “biết nghe”, tự động bơi vào lưới. Tuy nhiên, không biết do nhớ chủ hay do môi trường lạ mà 3 ngày đầu nó không chịu ăn uống, phải đến ngày thứ tư nó mới bắt đầu ăn. Nó săn mồi cũng rất nghệ thuật. Khi thả cá đồng vào nó liền bơi lùi vô một đầu bể. Sau đó xoay mình bơi song song với bề ngang của hồ. Sau khi đã dồn lũ cá vào một góc bèn lấy đuôi quẫy mạnh khiến chúng theo nước văng vào thành hồ, khi chúng dạt ra nó há miệng đón một lần là mấy chục con. Chi phí nuôi con cá này mỗi tháng chừng 1 triệu. Theo ông Việt, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là, cứ hôm nào nó vui quậy đùng đùng thì y như rằng ngày hôm sau quán rất đông khách.
Hành trình về sông
Ông Nguyễn Xuân Sơn người chủ trước cho biết, ông mua con cá này năm 2001, tại tiệm bán cá cảnh trên đường Nguyễn Thông. Lúc mua nó chỉ lớn bằng bàn tay, khoảng 20 phân, với giá 150 USD. Con cá này rất là hiền. Trước đó tôi vào Đầm Sen thấy người ta nuôi cá Hải tượng trong bể thấy đẹp nên tôi tìm mua về nuôi. |
Cách đây không lâu, một người bạn tới chơi thấy con cá lớn lại khác thường nên khuyên ông Việt phóng sinh. Thấy có lý nên ông Việt quyết định phóng sinh cá vào lúc 11g trưa dịp Tết Nguyên tiêu (ngày 3-3). “Trước khi đưa đi, không biết nó có hiểu được mình nói hay không mà thấy hiền lắm, nằm im như khúc cây cho khiêng xuống tận cầu cảng chứ không hùng hổ như thường thấy. Ban đầu chúng tôi tính thả ở Đồng Nai nhưng sợ đi xa e “anh” bị mệt và bất tiện nên tôi quyết định thả ở sông Sài Gòn.
Ảnh: C.T.V.
Lúc thả xuống “anh” ta quẫy đuôi bơi ra giữa sông rồi quay về phía chúng tôi đứng nhô đầu lên khỏi mặt nước rồi mới lặn mất. Mấy anh đi cùng nói đùa: “Ngon thì chào lại cái nữa coi”. Vừa nói xong thì lại thấy nó nổi lên, quăng mình lên cao một lần nữa rồi mới chịu bơi đi mất dạng. Tưởng rằng “anh” đã tự do nhưng không ngờ đúng một tháng sau bị người ta bắt lại”, Ông Việt nhớ lại.
Sáng 1-4, đọc báo thấy hình con cá “lạ” ông Việt đã bán tín bán nghi đó chính là con Hải tượng mà mình thả. Ông liền nhờ nhân viên sang quận hai tìm hiểu xem sao thì đúng là “anh” ta. Vì trước đây con cá này bị thiếu mất một cái vi do khi bắt về nó quẫy dữ quá, văng cả vào thành bể nên một cái vi bị đứt. Ban đầu ông Việt cũng muốn chuộc lại để phóng sinh lần nữa nhưng người ta đòi giá cáo quá nên đành chịu. “Cũng may, nghe nói người ta mua nuôi chứ không phải làm thịt nên mình cũng đỡ áy náy phần nào”, ông Việt nói thêm.
Tiến Đạt
Khoảng 8g sáng 1-4, Nguyễn Văn Thanh và một số người dân bắt được một con cá “lạ” năng chừng 80kg, tại rạch Cá Trê, Q.2, TPHCM. Sau này người ta đã xác nhận được con cá lạ là cá Hải tượng - loại cá nước ngọt lớn nhất. Hải tượng là loài cá nước ngọt không răng, có tên khoa học là Arapaim Gigas. Thời gian sống khoảng 60 năm, kích thước có thể tới 7m, cân nặng tới 400-500kg. |