
Lần đầu tiên về nước biểu diễn, dù đã đứng trên sân khấu mấy chục năm nhưng ca sĩ hải ngoại Khánh Hà vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng. Chị tất bật tập luyện cùng anh trai - ca sĩ Tuấn Ngọc - và ban nhạc, với mong muốn không để khán giả quê nhà phải thất vọng vì những yêu mến dành cho chị và để chương trình Nối vòng Việt Nam - live show Khánh Hà - Tuấn Ngọc vào hai đêm 14, 15-7 tới đây tại Nhà hát Hòa Bình được thành công.
-Duyên cớ nào để đến giờ chị mới có một live show lần đầu tiên tại quê nhà?

-Tôi khao khát được về VN biểu diễn đã lâu. Nhiều năm trước, các bầu show có mời tôi về VN biểu diễn nhưng tôi không mấy để tâm vì nửa muốn, nửa không. Mới đây, có một người vừa là bạn tôi lại vừa là “bầu” (show) ngỏ lời muốn mời trong lúc tâm trạng tôi đang rất mong muốn được về VN diễn, thế là tôi nhận lời ngay. Tôi tự nghĩ, cái gì cũng có số cả, nên phải đến bây giờ tôi mới có số về biểu diễn tại quê nhà (cười rất vui).
-Xuất hiện chung cùng với anh trai – ca sĩ Tuấn Ngọc, phải chăng chị muốn live show của mình có một sự đảm bảo chắc chắn về lượng khán giả?
-Trước khi nhận lời về diễn tại quê nhà, tôi đã được ca sĩ Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng “xúi” nên về vì có nhiều khán giả tại VN yêu mến giọng hát của tôi. Tôi thấy tự tin vì ngoài Hưng, nhiều bạn bè tôi cũng khuyên như thế. Lần này tôi quyết tâm về VN biểu diễn, nếu có anh Tuấn Ngọc cùng hát chung trong chương trình thì sẽ tốt hơn nhiều chứ. Dù sao anh ấy cũng đã về VN biểu diễn vài lần rồi. Anh Tuấn Ngọc còn nói vui rằng có anh, tôi sẽ có thời gian để thay đồ đẹp. Vui và hơi… đúng nữa phải không? (lại cười).
-Có khi nào chị nghĩ mình sẽ làm một nghề gì khác ngoài ca hát?
-Tôi đã thử rồi và đã… thất bại. Hồi ấy tôi cùng một người bạn mở quán phở tại Chicago. Công việc buôn bán cũng được, khách xếp hàng tới ăn một phần cũng vì ái mộ giọng hát Khánh Hà. Sau một năm, có nhiều lời mời biểu diễn và tôi thì nhớ nghề quá nên quay lại đi hát, bỏ luôn công việc bán phở. Tôi nghiệm ra rằng, ca hát là số phận rồi. Tôi chỉ có thể sống với nghề cho đến chết mà thôi. Nếu hát hết được, chắc chỉ về làm… nội trợ.
-Chị có thể nói một chút về gia đình và cuộc sống của chị hiện nay?
-Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình toàn là ca sĩ và có nhiều người thành công trong nghề nghiệp. Cha tôi, nhạc sĩ Lữ Liên đã nổi tiếng thời của ông. Ông cũng là người viết lời Việt cho những ca khúc nước ngoài mà tôi biểu diễn, trong đó có ca khúc Niềm đau chôn giấu mà tôi sẽ hát trong chương trình live show tới đây. Các anh chị em khác cũng đều thành công trong sự nghiệp ca hát: Bích Chiêu, Tuấn Ngọc, Anh Tú, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích. Chồng tôi là ca sĩ Tô Chấn Phong, chúng tôi có hai cháu. Tôi mong tất cả gia đình mình đều được hạnh phúc vì hạnh phúc không mua được; mong các con mình học giỏi và cháu út “dính líu” một chút với ca hát để mẹ được vui. Tất cả các cháu trong gia đình, con cái của các anh chị em tôi chẳng ai “màng” đến chuyện ca hát cả. Cũng hơi buồn.
-Sau chương trình Nối vòng Việt Nam - live show Khánh Hà - Tuấn Ngọc, chị có tính sẽ tiếp tục về VN biểu diễn?
-Tất cả phải chờ sau live show này. Nếu chương trình thành công, nhất định tôi sẽ tiếp tục về diễn tại quê nhà và chương trình lần sau rất có thể còn có sự xuất hiện của chồng tôi - ca sĩ Tô Chấn Phong.
Như Hoa