Các “sao” thập niên 90 trở lại

Các “sao” thập niên 90 trở lại

Nhắc đến lớp diễn viên trẻ những năm đầu thập niên 90, thật khó quên tên tuổi “các sao” Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Diễm My, Việt Trinh, Thanh Mai, Hoàng Phúc… Có một thời, ê-kíp diễn viên trẻ này cũng từng “làm mưa, làm gió” thị trường phim Việt Nam giai đoạn đầu thời mở cửa. 

Một thời đã qua

Các “sao” thập niên 90 trở lại ảnh 1

Nguyễn Phi Hùng và Việt Trinh trong phim Duyên trần thoát tục

Nghề phim là nghề đầy sức quyến rũ và nghề diễn viên là con đường nghệ thuật đầy ánh hào quang nhưng cũng đầy nghiệt ngã. Dù vô tình chạm ngõ điện ảnh hay được học qua trường lớp hẳn hoi, trong số các diễn viên trẻ được coi là những gương mặt mới trong làng điện ảnh, không ít người chỉ thành công trong 1-2 vai diễn cũng đã đủ “lên đời thành sao”.

Tuy nhiên, thời gian chính là một thử thách nghiệt ngã với nghề diễn viên, bởi nếu không đủ lòng đam mê, yêu  nghềâ, tất sẽ có nhiều sao… rơi rụng dần. Có người chuyển sang kinh doanh địa ốc, người kinh doanh mỹ phẩm, quần áo, có người  theo đuổi nghề luật, nghề quản lý, còn phần lớn các người đẹp - diễn viên đều… “đến duyên em thì em phải lấy chồng…” (mà hầu hết là các đại gia hay Việt kiều).

Hơn mười năm qua, nghề diễn viên càng đổi thay nhiều với sự phát triển của phim truyện truyền hình và hàng loạt chương trình game show, talk show ra đời. Khán giả màn ảnh nhỏ đã thấy Diễm My xuất hiện trở lại qua các phim Nghề báo, Xin lỗi tình yêu, Thanh Mai cũng trở lại phim trường với phim Tiếng dương cầm trong mưa, Bẫy tình và thường xuyên có mặt làm MC cùng diễn viên Trung Dũng trong chương trình “Sức sống mới” của Đài Truyền hình Việt Nam.

Hàng loạt “sao” tái xuất

Liên tục các năm 2005, 2006, 2007, có thể được coi là bước chuyển sôi động của Việt Trinh khi chị tham gia đóng phim Nợ đời, Giá mua một thượng đế của đạo diễn Hồ Ngọc Xum và phim Chiếc lá thời gian, Duyên trần thoát tục của đạo diễn Lê Cung Bắc. Thể hiện  những nhân vật phụ nữ nền nã, thâm trầm, qua các phim này, Việt Trinh đang muốn “làm mới vai diễn của mình” (và, tất nhiên các vai mới này cũng rất thích hợp với tuổi đời của cô).

Bên cạnh đó, công tác xã hội từ thiện gắn liền với việc trở lại phim trường của Việt Trinh đã được giới làm phim quan tâm và ủng hộ. Gần đây nhất, sau khi hoàn tất bộ phim chiếu tết Duyên trần thoát tục (hãng Senafilm sản xuất), Việt Trinh đã thường xuyên tháp tùng cùng đoàn diễn viên ca sĩ, nghệ sĩ cải lương đi Bến Cát (Bình Dương) và Trại dưỡng lão nghệ sĩ ở quận 8 để thăm viếng, san sẻ, tặng thuốc men, áo ấm và ca hát giúp vui cho bà con nghèo, nghệ sĩ neo đơn, phụ nấu bánh tét cùng các cụ ở Trại dưỡng lão. 

Không để thua kém bạn bè đồng nghiệp cùng thời, diễn viên Lý Hùng- chàng diễn viên “bảnh trai” và “đắt show” đóng phim nhất của những năm cuối những năm 80, đầu thập niên 90 - sau một thời gian “im thin thít, lặn mất tăm” đã nhận lời đóng phim Đô la trắng của đạo diễn Cảnh Đôn. Không thể ngồi yên chờ đợi hãng phim Lý Huỳnh của gia đình “ra quân” làm phim hành động, “chàng Phạm Công” đã nhận lời mời của đạo diễn Lê Bảo Trung vào vai Hoàng Dũng, một chủ doanh nghiệp thành đạt trong phim Mưa thủy tinh.

Phim còn có sự tham gia của Lý Hương, em gái Lý Hùng, “cùng có máu mê đóng phim” không kém gì anh trai. Trong phim Mưa thủy tinh, Lý Hùng sẽ đóng cặp đôi với người mẫu Đinh Ngọc Diệp, gặp gỡ ca sĩ Thanh Trúc… Bây giờ đã ngót nghét tuổi tứ tuần, tất nhiên sắc vóc không còn nho nhã như “tên cướp hào hoa” ngày xưa, nên Lý Hùng đã phải kiêng ăn cho giảm cân để… xứng đôi với các người đẹp.

YÊN NGỌC

Tin cùng chuyên mục