
Các tỉnh vùng lũ ở ĐBSCL như: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An… đang vào giai đoạn cao điểm thu hoạch lúa hè thu. Những ngày này, dân nghèo các nơi kéo về đây cắt lúa thuê rất đông. Dọc theo các tuyến kênh xuất hiện hàng loạt căn “chòi tạm” làm nơi trú đêm của dân cắt lúa.
Cắt lúa...…chạy đồng!

Quệt những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt, dì Hai Sương lấy phích nước đá rót đầy ca rồi uống một hơi hết sạch. Dì bảo: “Sau đợt mưa dầm, mấy ngày nay nắng gắt trở lại; cắt lúa mệt lả người nhưng phải ráng làm bởi bà con kêu đông quá, cắt hổng kịp”. Hàng năm cứ đến vụ hè thu là dì rời quê ở xã Hòa An, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) ngược lên vùng lũ An Giang cắt lúa. Cả nhà hơn chục người gồm con ruột, con dâu, rể, cháu… xuống ghe chạy thẳng vào Hòn Đất (Kiên Giang) để cắt lúa thuê.
Miệt đồng Hòn Đất rộng bạt ngàn, số hộ canh tác vài trăm công rất nhiều nên chỉ cần một vài “mối” kêu là cắt… mệt xỉu!. Giá công cắt lúc này từ 120.000đ-150.000đ/công đối với lúa đứng, còn lúa đổ ngã từ 200.000đ-220.000đ/công trở lên. Dì Hai tính toán: “Trung bình mỗi người cắt được một công lúa/ngày, lãnh 100 công cả gia đình xoay chỉ 10 ngày là xong, nhưng cũng vất vả lắm”.
Thật ra, chuyện dì Hai và các con vào Hòn Đất cắt lúa mới được 5 năm nay. Do làm ăn thất bại nên mấy công đất ở quê bán hết để trả nợ, gia đình đông người nhưng không còn ruộng, lại không có nghề buộc lòng phải đi làm thuê kiếm sống. Cứ tới mùa lúa thì cắt lúa từ đồng Hòn Đất sang Thanh Bình, Hồng Ngự (Đồng Tháp)… hết đồng này lại “chạy” sang đồng khác. Qua mùa lúa, đi làm cỏ, tưới vườn, đào mương, vác đất… ai kêu gì làm nấy. Dù vậy, mùa cắt lúa vẫn là chủ lực của gia đình dì bởi có thu nhập nhiều nhất.

Cũng đi cắt lúa thuê, hoàn cảnh chị Út Khiêm, ở Cầu Kè (Trà Vinh) còn vất vả hơn. Chồng mất sớm để lại 3 con thơ dại, một mình chị vừa làm mướn nuôi con vừa lo trả nợ. Mấy ngày nay, chị và đứa con 14 tuổi mỗi ngày cắt được 1,5 công, được khoảng 230.000đ. Chị tâm sự: “Tội nghiệp thằng nhỏ, nhà nghèo không được đi học, mới lớn lên đã lôi đầu ra đồng cắt lúa. Nhiều bữa nắng quá nhưng cố cắt cho xong, về nhìn mặt mũi nó đỏ au như con tôm luộc thấy thương lắm…”.
Theo chị Thạch Thị Nhàn, “cắt lúa vất vả lắm, nắng suốt ngày và thường hay bị đau lưng, nên ai làm không quen hổng thể theo suốt mùa được”. Hôm nào khỏe mạnh thì chị cắt luôn buổi trưa, còn khi nắng gắt thì chuyển sang cắt buổi chiều hoặc cắt ban đêm… Chị Nhàn kể: “Những lúc thu hoạch rộ, cắt lúa ban đêm dưới ánh trăng vui lắm. Cứ 6g chiều là cả nhóm ra ruộng “bắt công” cắm ranh. Giao kèo, ai cắt rồi sớm sẽ được thưởng một nồi chè hoặc nồi cháo khuya. Cắt ban đêm mát mẻ, lại “thi” nên cắt rất nhanh”. Thông thường qua mùa cắt lúa, bình quân thu nhập được 4-5 triệu đồng/người, đủ sống.
Chuyện dài... thiếu công cắt lúa
Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL phân tích: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu công cắt lúa. Trước nhất, năm nay Bộ NN-PTNT chủ trương gieo sạ đồng loạt ở các tỉnh ĐBSCL nhằm “né rầy”, nên nhiều nơi thu hoạch cùng lúc dẫn đến không đủ công cắt. Mặt khác, nhiều thanh niên nam nữ nông thôn kéo nhau lên TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… làm công nhân ở các khu công nghiệp rất đông, ít ai chịu ở quê đi cắt lúa mướn. Lực lượng thiếu hụt, trong khi nhu cầu thu hoạch lúa đồng loạt nên dẫn đến thiếu công cắt”.
Cũng theo tiến sĩ Bảnh, thông thường lúa chín từ 80% – 90% thu hoạch là vừa, nếu lúa chín trên 90% thậm chí 100% trở lên tỷ lệ hao hụt sẽ rất cao. Lúc này năng suất lúa bị giảm do rụng nhiều và chất lượng cũng giảm theo, hạt gạo khi xay dễ bị gãy. Thạc sĩ Trần Quang Củi, Phó Giám đốc Sở NN- PTNT Kiên Giang thừa nhận: “Toàn tỉnh có trên 257.000ha lúa hè thu, nhiều nơi thu hoạch cùng lúc nên thiếu nhân công cắt lúa liên tục. Nhiều năm qua, ngành nông nghiệp rối rắm việc này nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục được”.
Giải pháp cấp bách hiện thời là tăng cường cơ giới hóa trong thu hoạch lúa. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh trăn trở: “Đến thời điểm này hệ thống máy gặt đập liên hợp và máy cắt ở ĐBSCL chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cơ giới hóa trên đồng ruộng rất chậm chưa đạt yêu cầu”. Cũng theo tiến sĩ Bảnh, nhược điểm của máy cắt xếp dãy là không có nhân công đi kèm để gom lúa, buổi sáng lúa ướt khó cắt… Vả lại, vụ hè thu thường bị mưa dầm nên máy cắt đành… chịu thua? Mặt khác, đồng ruộng ở ĐBSCL manh mún nên hạn chế việc cơ giới hóa.
|
HUỲNH PHƯỚC LỢI