
Em lập gia đình đã 15 năm, có 2 con. Gia đình em có thể gọi là hạnh phúc. Chỉ có bản thân em là không vui. Càng ngày em càng thấy mình già và xấu đi nhiều so với chồng. Nếu hai vợ chồng em đi chung nhìn rất giống số 10, trong đó chồng em là số 1. Em tập thể dục rất nhiều, cũng ăn kiêng, nhưng không khá lên, chắc do di truyền (vì bên gia đình em ai cũng tròn trịa). Nhiều lúc em rất ngại đi chung với chồng nên cũng hay tránh né. Tâm sự với chồng thì chồng em nói “có con rồi phụ nữ ai cũng vậy, có gì đâu!”. Nhưng em không hết được mặc cảm này… Minh Hiền (Thủ Thiêm)
Chị Minh Hiền thân mến,
Lúc đầu khi đọc “câu chuyện về số 10”, tôi cứ ngỡ chồng chị vì thế mà bỏ bê, lạnh nhạt với chị, nào ngờ, chị lại là người quan trọng hóa vấn đề, chứ quan niệm và ứng xử như chồng chị thì đó quả là người đàn ông tuyệt vời. Với những người có hiểu biết, sau nhiều năm chung sống, tình nghĩa vợ chồng với nhau mới quan trọng, chứ “dung nhan” bề ngoài (của người kia) chẳng may… xuống sắc thì cũng là chuyện nhỏ. Bởi họ biết rằng, chẳng ai muốn mình xấu cả và chuyện đẹp - xấu chẳng thể muốn mà được, kể cả những người lắm tiền nhiều của, họ tiêu tốn tiền triệu, tiền tỷ cho các thẩm mỹ viện thì cũng chẳng vì thế mà đẹp hơn, thon thả hơn, hấp dẫn hơn được.

Ảnh: T.L
Tôi hoàn toàn cảm thông những trăn trở của một người vợ đối với việc duy trì hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, có lẽ tôi chỉ cảm thông khi chị “trăn trở” thôi, chứ không đồng tình với việc chị thường xuyên “mặc cảm” về nhan sắc của mình. Bởi càng mặc cảm thì càng dễ dẫn đến nhiều vấn đề khác không hay trong đời sống vợ chồng…!
Như đã nói, việc “hình thức bề ngoài” không phải là tất cả cho một gia đình hạnh phúc. Vì thế, ngoài việc tập luyện thân thể (để giảm bớt việc tăng cân) chị cần chú ý đến những việc khác trong thiên chức làm vợ, làm mẹ: lo toan, chăm sóc con cái; quan tâm đến công việc, sức khỏe của chồng… Những điều đó sẽ giúp chị trở nên một người vợ, người mẹ tuyệt vời hơn. Chứ chị mà mất thời gian nhiều quá cho việc chăm-lo-nhan-sắc-bản-thân mà bỏ bê chồng con thì sẽ… nguy hiểm đấy!
Đôi lời góp ý với chị. Mong gia đình chị luôn hạnh phúc.
Thế nào là người đàn ông “gia trưởng”?
Em (20 tuổi) và bạn trai (25 tuổi) quen nhau được 8 tháng rồi. Anh ấy bắt em để kiểu tóc theo ý anh ấy, kiểu tóc đó em lại không thích. Nếu em không theo ý anh ấy thì anh ấy giận, nếu theo ý anh ấy thì em không thích vì em sẽ xấu. Hầu như việc gì anh ấy cũng bắt em theo ý anh ấy cả, từ quần áo cho đến việc đi chơi với bạn em cũng phải hỏi ý anh ấy. Bạn bè em nói người như vậy là gia trưởng, nếu kết hôn sẽ rất mệt. Em nên làm sao bây giờ? kitty97-92@...
Nếu anh không nhầm thì hầu hết đàn ông đều không thích cho người yêu (hoặc vợ) mình có cái đầu tóc kiểu… “xanh, đỏ, tím, vàng” hoặc tua tủa trông như những người… đau ban mới khỏi, mà họ thường thích một mái tóc thề đen mượt tự nhiên phất phơ theo gió… Em không nói rõ là kiểu tóc anh ấy thích và kiểu tóc em thích là những kiểu gì, nên anh cũng khó mà làm “trọng tài” được. Nếu bạn trai em thích ”xanh, đỏ, tím, vàng…” thì quả là lạ và tất nhiên anh sẽ đứng về phía em ngược lại thì em nên nghe lời của người yêu em…
Tóc chỉ là một phần rất nhỏ thể hiện tính cách, lối sống của mỗi người; bên cạnh đó là cách ăn mặc, thái độ ứng xử, lời ăn tiếng nói… tất cả đều để nói lên một điều: Người đó là ai? Có văn hóa hay không? Có đạo đức hay không? Có là người tốt hay không? Vậy em phải biết phân định: những điều mà bạn trai em góp ý là nhằm mục đích gì? Để em đẹp hơn, dễ thương hơn hay là làm cho em trở nên “quái gở” hơn trong mắt mọi người? Nếu thuộc vế thứ nhất, thì em nên nghe lời anh ấy.
Khi yêu cầu hoặc có khi là… bắt buộc em gái, người yêu (hay vợ) của mình làm điều phải, thái độ mềm dẻo nhằm thuyết phục là chính thì đó không phải là gia trưởng, mà là điều cần có ở người đàn ông. Dĩ nhiên, mọi chuyện phải được thể hiện sự khách quan, có hiểu biết và tôn trọng tự do của đối tượng, chứ không nên chủ quan áp đặt quan niệm sống của mình lên người khác.
Những gì anh góp ý cho em cũng chỉ mang tính chung nhất (vì thư em quá tóm lược); do vậy, em nên hỏi ý kiến những người lớn trong gia đình (cha mẹ, anh chị, ông bà…) để mọi người góp ý cho em – sẽ chính xác hơn.
CVTV TRƯỜNG GIANG