
“Dịch” chặt trộm gỗ sưa tại Hà Nội không những không được ngăn chặn mà còn biến chứng nguy hiểm hơn, với việc một Ban Quản lý công viên văn hóa không rõ vô tình hay cố ý đã “cho không” lâm tặc một cây gỗ sưa trị giá cả tỷ đồng(?!).
Quản lý kiểu “3 không”!
Được tin từ người dân về một cây gỗ sưa trên gò Đống Đa (di tích lịch sử quốc gia) bị chặt hạ, nhiều phóng viên đã đến hiện trường và chứng kiến đống cành lá đã được xếp gọn ghẽ chờ khô sẽ được mang đi nốt! Được biết, cây sưa vừa bị chặt hạ có đường kính chừng 50cm và theo nhiều người dân trong khu vực, cây đã có ngót nghét 100 năm tuổi. Nếu tính theo giá 400 – 500 ngàn đồng/kg gỗ sưa thì cây sưa có giá tới gần 2 tỷ đồng.

Nhưng đáng nói hơn là là Ban Quản lý công viên văn hóa Đống Đa lại tỏ ra “3 không” trong việc chặt hạ cây: không biết đó là cây gì (đồng nghĩa với việc không biết giá trị của cây?!), không biết những người vào chặt cây thực ra là ai, và trách nhiệm của ban ra sao! Ông Nguyễn Mạnh Quân, Trưởng ban Quản lý công viên văn hóa Đống Đa cho biết, dù đã công tác tại đây đến… 8 năm, ông không biết loại cây này là cây gì! Cây đã bị cụt ngọn, bị sâu gần đổ xuống đường nên ông cho cửu vạn vào chặt dọn, lấy gỗ đổi công! Vì gọi cửu vạn vào cho nên cũng chẳng có giấy tờ, hợp đồng gì, cũng không biết họ là ai và chở cây đi đâu! Cây được chặt hạ vào lúc 17g – 18g tối 8-8.
Cần làm rõ thực hư “câu chuyện lạ”
Trái với lời ông Quân, nhiều người dân sống trong khu vực và thường xuyên ra vào công viên lại khẳng định, cây sưa này không hề bị sâu bệnh. Thời gian chặt cây diễn ra vào ban đêm, khoảng 23g, còn nhóm người đến chặt cây sưa thì không hề có dáng vẻ cửu vạn vì mang theo cả ô tô, cưa máy, máy khoan để đào rễ cây (rễ cây sưa cũng có thể nghiền nát để chế biến tinh dầu làm nước hoa). Ngoài ra, ngay cả khi ông Quân “3 không” như ông nói thì việc chặt cây, cưa cành của các cây xanh cũng vẫn thuộc trách nhiệm của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chứ không phải Ban Quản lý công viên văn hóa Đống Đa!
Theo ông Nguyễn Xuân Hưng, Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, mỗi m3 gỗ sưa trên thị trường hiện có giá nửa tỷ đồng. Trong nội thành Hà Nội đã có tới 20 cây sưa bị chặt trộm chỉ trong tháng 6, tháng 7 vừa qua.
Người dân trong khu vực và dư luận nói chung rất mong cơ quan công an sớm vào cuộc để xác minh hư thực của “câu chuyện lạ” này. Rất có thể lần theo dấu vết này mà đường dây chặt hạ – buôn bán trái phép gỗ quý được đưa ra ánh sáng.
Sau khi có thông tin ban đầu về việc chặt hạ cây gỗ sưa quý hiếm tại gò Đống Đa, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với BQL và thống kê số cây gỗ sưa tại đây. Theo đó, tại gò Đống Đa hiện có 94 cây gỗ sưa, trong số đó có ít nhất 15 cây có đường kính 40-50cm.
PHƯƠNG ANH