“Chạy án” thắng lớn

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Làm là không sợ, miễn có thành
“Chạy án” thắng lớn

Bộ phim “Chạy án” dài 22 tập, nằm trong loạt phim truyện truyền hình Cảnh sát hình sự (Hãng phim truyền hình VN sản xuất), vừa được khán giả bình chọn là Phim truyện truyền hình hay nhất năm 2006. Ngoài ra, NSƯT Tiến Đạt (vai Tony Nguyễn) nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất; Việt Anh (vai Cao Thanh Lâm) đoạt giải Diễn viên có vai diễn ấn tượng nhất. Hiện nay, bộ phim đang tham gia “Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 26 năm 2007” tại TPHCM. Báo SGGP 12 giờ đã nghe tâm sự của đạo diễn Vũ Hồng Sơn và diễn viên Việt Anh khi thực hiện bộ phim này.

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Làm là không sợ, miễn có thành

“Chạy án” thắng lớn ảnh 1

Cảnh trong phim

Đã từng làm việc với anh Nguyễn Như Phong (tác giả kịch bản) từ bộ phim Bí mật những cuộc đời (cũng nằm trong loạt phim Cảnh sát hình sự), chúng tôi đã phần nào hiểu tính ý nhau rồi. Anh Phong là người có nhiều tư liệu, gặp gỡ nhiều nhân vật nghe họ kể về từng hoàn cảnh của mình và đó chính là những nguyên mẫu cuộc sống được anh tổng hợp, chọn lọc và hư cấu ít nhiều để đưa vào trong Chạy án.

Phim quay trong vòng 6 tháng với bối cảnh chính ở Hà Nội, Quảng Ninh, Sơn Tây, Hà Đông… Khi quay, cả đoàn phim đều không biết kết cục số phận các nhân vật sẽ ra sao, chỉ biết rằng cuối cùng Cao Thanh Lâm sẽ bị bắt. Lãnh đạo hãng phim rất tin tưởng chúng tôi vì quan điểm nêu những vấn đề bức xúc trong xã hội với tâm ý xây dựng, chứ không phải theo kiểu “chửi đổng”. Phim hoàn thành, Hội đồng duyệt cũng gần như không sửa chữa gì.

Nhưng khi phim chiếu đến tập thứ 5, thứ 6, chúng tôi nhận rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến “hỏi han” có nhắc nhở có vì sợ phim sẽ “đụng” đến người này, quan chức kia… Thật ra, mỗi nhân vật trong Chạy án được chọn lọc từ nhiều nhân vật có thật ngoài đời khác nhau.

Chúng tôi quan niệm, đã làm là không sợ và phải làm đến nơi đến chốn, miễn là có thành ý. Như nhân vật Dung – mẹ của Cao Thanh Lâm (do Hương Dung đóng), có người khuyên tôi phải “giảm bớt” điù. Nhưng tôi muốn bà ấy phải quyết liệt, bên một ông chồng nhu nhược. Chạy án cũng là bộ phim đầu tiên phê phán tiêu cực trong mọi ngành nghề: nhà giáo, nhà báo, truyền hình…

Nhiều người nói, tiếng là chạy án, nhưng thấy chạy án trong phim còn ít quá. Thật ra, sang phần hai mới chạy án quyết liệt. Kế hoạch của chúng tôi, khoảng tháng 4 hoặc tháng 5-2007 sẽ quay tiếp phần 2 (trên 20 tập) và hoàn thành vào cuối năm 2007 với gần như toàn bộ ê kíp diễn viên cũ.

Diễn viên Việt Anh: Khó nhất là cảnh... hôn nhau

Trước khi vào vai chính Cao Thanh Lâm, em chỉ mới đóng một vài vai phụ. Khi đọc kịch bản, em thấy đây là vai cực khó, phức tạp cả về tâm lý lẫn cách thể hiện, không biết có đảm đương nổi không. Em nhận được rất nhiều lời động viên từ đạo diễn, anh em trong đoàn phim và em đã diễn bằng tất cả khả năng.

Cảnh khó nhất trong phim, có lẽ là những cảnh hôn nhau. Sau là những cảnh vật vã vì nghiện ma túy. Ngoài đời, em không biết uống bia, rượu; không biết hút thuốc lá, vậy mà phải diễn cho ra cảnh con nghiện. Cảm giác của em bây giờ vừa vui, vừa buồn vì mọi người hay gọi em bằng tên nhân vật, còn tên cha mẹ đặt cho … bị quên rồi.

Gia đình em thấy hãnh diện, hạnh phúc vì sự thành công này của em. Không thể phủ nhận, với hình ảnh, “thương hiệu” hiện nay, đã hỗ trợ rất nhiều cho công việc của em. Tin “nóng” nhất là mùng 10 Tết Âm lịch này, Việt Anh sẽ tổ chức đám cưới. Cô dâu cũng là người từng tham gia Chạy án bằng một vai nhỏ xíu. Nhưng Việt Anh bảo rằng: chỉ là vai nhỏ, xuất hiện ít thôi, nhưng lại là cảnh “hot” nhất trong phim vì màn ướt át, nóng bỏng.


Như Hoa

Tin cùng chuyên mục