“Chiêu” cà phê người mẫu

Những bước đi “vụng về”
“Chiêu” cà phê người mẫu

Sáng chủ nhật, đang còn ngái ngủ, điện thoại di động réo, đầu dây phía bên kia, anh bạn hét lớn “… Dậy đi uống cà phê xem người mẫu”. Nghe cà phê và người mẫu, tỉnh ngủ ngay tức thì… 

Những bước đi “vụng về”

Tưởng ở đâu xa, hóa ra tiệm cà phê có người mẫu biểu diễn nằm ngay góc đường Bùi Thị Xuân-Tôn Thất Tùng (quận 1, TPHCM) với cái tên khá ấn tượng: Lamode. Giữa quán cà phê tương đối sang trọng này có sẵn một sàn diễn nho nhỏ…

Biểu diễn thời trang ở tiệm cà phê Lamode Ảnh: B.T.

Biểu diễn thời trang ở tiệm cà phê Lamode             Ảnh: B.T.

Chừng 9g, quán bắt đầu đông khách, một số khách vừa uống cà phê vừa tán gẫu và xem đồng hồ. Đúng 10g, đèn xanh đỏ nhấp nháy dọc theo sân khấu và sau lời giới thiệu ngắn gọn “Chương trình thời trang cà phê Lamode xin được phép bắt đầu” thì từng cô gái tuổi mười tám, đôi mươi trong những bộ quần áo đủ kiểu lần lượt xuất hiện…

Người mẫu thì cao có, thấp có và đa số “phương phi” chứ không thuộc loại “mình hạc xương mai”. Dù vậy anh bạn của tôi cũng như nhiều người khác cứ ngước nhìn với vẻ mặt thích thú.

“Chúng tôi tổ chức diễn thời trang theo cách riêng, người mẫu không nhất thiết phải chuẩn, có thể không cao nhưng phải tròn trịa… miễn sao nhìn có duyên là được”, chị Minh Trang, người tổ chức sàn biểu diễn thời trang tại cà phê Lamode cho biết. Sàn thời trang này ra đời chưa đầy ba tháng nay với phương châm không cần hướng tới sự chuyên nghiệp, mà cốt lõi là tạo sự bất ngờ cho khách uống cà phê. Chính vì lẽ đó, sàn biểu diễn thời trang ở cà phê Lamode không nhất thiết tuần nào cũng có. Tiền công cho mỗi suất diễn của người mẫu chỉ từ 30.000 đến 100.000đ là cùng và quần áo của người mẫu do chị Minh Trang may vì chị vốn có cửa hàng thời trang.

Bước chân của những cô người mẫu tại quán cà phê này còn nhiều vụng về… thế nhưng cũng đủ làm bà chủ hài lòng. Chị giải thích: “Đây là sân chơi cho các bạn trẻ yêu thích thời trang - người mẫu nhưng không có điều kiện tham gia. Ít nhất thì tôi cũng hướng dẫn được cho các bạn trẻ cách ăn mặc đẹp, hấp dẫn và phù hợp”.          

Những cái nhìn “thờ ơ”

Nếu vào một sân khấu thời trang chuyên nghiệp thì rất hiếm bắt gặp cái nhìn thờ ơ, tất cả luôn chăm chú về phía sàn diễn. Còn tại sàn thời trang cà phê Lamode lại khác, bên cạnh những người ngồi xem say sưa thì có không ít người thờ ơ. Anh Nhân, nhà ở quận Bình Thạnh, là một khách ruột ở tiệm cà phê này, cho hay: “Do đã quen ngồi cùng bạn bè ở đây nên tôi đến, chứ tôi không thích sàn diễn này…”.  Bạn của anh Nhân, anh Dũng cũng vậy: “Đây là một mô hình có một không hai ở thành phố này, thế nhưng tôi không thích thời trang nghiệp dư”. Cũng chính vì lẽ đó mà trong tiệm cà phê này, những màn đi lại cứ diễn ra trong ánh đèn nhấp nháy, trong tiếng nhạc ồn ào, và nhiều ánh mắt vẫn để nơi trang báo, qua lớp cửa kính để nhìn phố xá, hay tập trung vào cuộc trò chuyện với bạn bè…

“Người không thích thì nói thế. Tiền nào của nấy thôi, sáng chủ nhật, uống ly cà phê chưa đến hai mươi ngàn mà được xem gần chục cô gái xinh tươi, áo quần bắt mắt tươi cười biểu diễn, còn đòi hỏi gì…”, anh Long, nhà ở quận 3, nói. Tuy nhiên, có lẽ, người thích xem biểu diễn thời trang ở tiệm cà phê Lamode là những khách hàng nữ. Họ nhìn không chớp mắt, rồi tha hồ bình luận về những bộ quần áo mà các cô người mẫu không chuyên đang mặc biểu diễn…  Chị Lan, một người trong nhóm năm cô gái có mặt tại tiệm cà phê này, bộc bạch: “Họ (những người mẫu không chuyên) đi đứng, ăn mặc đẹp hơn chúng tôi nhiều. Có đến đây mới biết mình cũng có thể làm đẹp mình hơn…”.

“Khách thờ ơ mình cũng phải chịu thôi, còn tụi em cứ làm công việc của mình, mình thích là vui rồi”, cô người mẫu nghiệp dư Phan Thị GeNi cho biết như vậy. GeNi quê ở Bến Tre, lên thành phố được hơn ba năm, công việc chính của cô là bán mỹ phẩm ở khu Bàn Cờ (quận 3). GeNi đến với sàn diễn này do một lần vào tiệm uống cà phê, thấy biểu diễn thời trang cũng hay hay nên xin thử… dần dần cứ mỗi cuối tuần cô lại đến đây biểu diễn. Còn với cô người mẫu không chuyên N.H.M (đề nghị viết tắt tên) thì cho rằng đứng trên bục diễn cũng là cách để thể hiện thước đo tự tin của mình. “Thích thì tham gia cho vui chứ công việc chính của M là nhân viên đồ họa…”. Với những cách suy nghĩ như vây, sự thờ ơ của ai đó khi chứng kiến cảnh biểu diễn thời trang ở tiệm cà phê Lamode, đối với các cô, cũng không quan trọng lắm…

Chừng 10g30 thì “tan sàn”, những người uống cà phê lại trở lại với “công việc” uống cà phê và ngắm nhìn phố phường qua những khung cửa kính. Qua lớp kính, thấy rõ các cô người mẫu không chuyên rảo bộ ra về, cũng  những bước đi ấy nhưng thấy nổi bật hẳn giữa phố. Khi đó, anh Nhân, anh Dũng vốn là những người có cái nhìn thờ ơ khi các cô gái kia biểu diễn ngay trước mặt, lại căng mắt nhìn… cho đến khi bóng các cô gái đã xa.

Sáng chủ nhật, “cà phê người mẫu” xem như kết thúc, anh bạn tôi rời quán với vẻ mặt vui tươi và hẹn tuần sáng chủ nhật tuần sau… Hẹn thế, nhưng chắc gì tuần sau có cảnh vừa uống cà phê, vừa xem người mẫu vì “tiêu chí hoạt động” ở đây là thỉnh thoảng, quán không diễn để… tạo cảm giác trống thiếu cho khách, chị Minh Trang cho biết thêm như vậy… Để ly cà phê có thêm “vị lạ”, những quán ở Sài Gòn thường nghĩ ra… lắm chiêu!.

Bá Tân

Tin cùng chuyên mục