

Cuối cùng thì ông Paul Wolfowitz, chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã xin lỗi và tuyên bố sẽ “gánh chịu mọi trách nhiệm” về xì căng đan liên quan đến việc thăng chức và tăng lương cho một “người đẹp” từng làm cùng cơ quan với ông.
Người đẹp này là Shaha Riza, đã công khai mối quan hệ “trên mức tình cảm” với ông Wolfowitz khi còn làm việc tại WB. Sau đó, bà này chuyển sang làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 2005. Thời còn làm tại WB, bà Riza được đề cử vào một chức vụ quan trọng và được tăng lương nhiều gấp đôi so với quy định. Dù không còn làm tại WB, nhưng mãi đến nay, bà vẫn nằm trong danh sách... trả lương của tổ chức này. Ban điều hành WB tuyên bố, hôm nay sẽ xem xét hành động thiên vị trên của ông chủ tịch Wolfowitz có vi phạm các quy định về nhân sự của tổ chức này hay không.
H.X. (theo BBC)