
Đó là bộ phim được vinh dự chọn chiếu đêm bế mạc LHP Venise năm nay (29-8 tới 8-9). Blood Brothers (tạm dịch Anh em kết nghĩa, nguyên văn tiếng Hoa là Thiên đường khẩu – Cổng thiên đường) với dàn diễn viên sáng giá gồm Ngô Ngạn Tổ (Hồng Công), Thư Kỳ, Trương Chấn (Đài Loan), Lưu Diệp, Sun Hong Lei (Trung Quốc), thu hút sự chú ý của làng điện ảnh quốc tế bởi người sản xuất không ai khác hơn là đạo diễn nổi danh Ngô Vũ Sâm. Người ta kể rằng họ Ngô ấp ủ đề tài này đã từ lâu nhưng do quá bận (đang làm bộ phim hoành tráng Trận chiến Xích Bích) nên ông chỉ có thể là người cố vấn mà thôi…
Lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu

Ngô Ngạn Tổ và Thư Kỳ trong một cảnh phim
Có đủ mọi loại người ở thành phố xô bồ nhộn nhịp Thượng Hải (Trung Quốc) vào những năm 1930: chính trị gia, quân nhân, doanh nhân, cả những cô gái nhảy và đám găng-xtơ nữa… Kang (Lưu Diệp), Fung (Ngô Ngạn Tổ) và Xiao Hu (Tony Yang) vốn là ba chàng trai ngây thơ quê mùa. Cả ba cùng đến Thượng Hải mong tìm thấy ở chốn thiên đường trần gian này một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ kết bạn với nhau.
Đối diện với cuộc sống mới ở chốn thị thành, Kang tỏ ra là người có tham vọng nhiều hơn cả. Fung dẫu hài lòng với cuộc sống giản dị ở quê nhà nhưng buộc lòng phải đến Thượng Hải vì hoàn cảnh. Cuộc mưu sinh khiến cả ba sa vào các nhóm băng đảng. Trong một môi trường đầy rẫy bạo lực, bản tính kiên cường của Fung có dịp bộc lộ. Mark (Trương Chấn đóng), người bạn thân của Fung luôn bị ám ảnh bởi quãng đời đã qua. Trong khi đó, Xiao Hu, chàng trai thứ ba, cũng là người ngờ nghệch nhất, ngưỡng mộ Fung tới mức mù quáng, người mà cậu có thể đi theo tới tận cùng trời cuối đất. Fung phải lòng người đẹp Lulu (Thư Kỳ), cô ca kỹ có đầu óc khoáng đạt. Mối tình không thể đã khiến cho cuộc đời của ba chàng trai bất ngờ rẽ ngoặt. Bạn đối diện bạn, em đối diện anh, những ngày vô tư xưa đâu còn và thằng đàn ông trong mỗi người bọn họ phải làm một sự lựa chọn…
Nổi tiếng trong lĩnh vực làm phim quảng cáo và clip ca nhạc, đây là lần đầu tiên đạo diễn trẻ người Đài Loan Alexi Tan (Chen Yili) làm phim truyện nhựa. Anh cho hay, bộ phim Bullet in the head của đạo diễn Ngô Vũ Sâm (năm 1990, với bối cảnh là cuộc chiến ở Việt Nam và Lương Triều Vỹ trong vai nam chính) đã gợi cho anh nhiều cảm hứng…
Xuất phát từ một câu chuyện đời

Thư Kỳ
Bộ phim là kết quả hợp tác giữa các hãng phim Trung Quốc, Hồng Công và Đài Loan. Nhiều cảnh trong phim được quay tại phim trường Thượng Hải. Người đẹp Thư Kỳ đích thân trình bày một bài hát phim. Một album hình ảnh các diễn viên trong phim cũng được phát hành với số lượng hạn chế. Phim được chiếu trong đêm bế mạc LHP Venise ngày 8-9 tới. Còn ở Trung Quốc, Blood Brothers ra mắt trên các màn ảnh kể từ ngày 16-8. |
Đạo diễn Ngô Vũ Sâm kể: Ba năm trước, Terence Chang (người cùng chịu trách nhiệm sản xuất Blood Brothers) giới thiệu với ông một số đoạn phim quảng cáo của Alexi Tan. Những đoạn phim này cho ông thấy tài năng của nhà đạo diễn trẻ. Sau đó, trong một lần phải nằm bệnh viện, Tan đến thăm ông. Ông kể cho anh nghe về thời thơ ấu của mình ở Hồng Công và nói nếu không có niềm tin, không có người mẹ yêu quý và tình yêu điện ảnh trong ông, có lẽ ông đã gia nhập một băng đảng nào đó và cuộc đời ông đã rẽ sang một ngả hoàn toàn khác. Câu chuyện khiến Tan xúc động, anh có ý định xây dựng thành một chuyện phim.
Đạo diễn Ngô cho Tan hay rằng vài năm trước ông đã làm bộ phim Bullet in the head kể lại phần nào chuyện này. Một thời gian sau, đạo diễn Tan hoàn thành kịch bản bộ phim, Hồng Công những năm 1960 được đổi thành Thượng Hải của những năm 1930, Thiên đường khẩu đã ra đời như thế. Với tác phẩm đầu tay, đạo diễn Tan được làm việc với một dàn diễn viên có tiếng và một ê-kíp kỹ thuật giàu kinh nghiệm. Đạo diễn Ngô tin rằng bộ phim sẽ thu được thành công tốt đẹp, làm đà cho đạo diễn Tan có những tác phẩm hay tiếp theo...
Ngọc Hà (tổng hợp)