Chuyện thâm cung: Bí mật Diana

Chuyện thâm cung: Bí mật Diana

10 năm sau cái chết của công nương Diana, câu chuyện về bà vẫn tốn hao giấy mực. Một tập sách sắp ra mắt có tên The Diana Chronicles của Tina Brown sẽ hé lộ cho công chúng một cái nhìn mới về nỗi đau trong cuộc đời công nương… Cuốn sách sẽ được xuất bản tại Mỹ tuần tới.

Từ sinh viên bất đắc dĩ

Chuyện thâm cung: Bí mật Diana ảnh 1
Công nương Dianna lúc sinh thời

Theo tập sách mới này, Diana đã quyết định cải sang đạo Hồi trong thời gian có quan hệ với bác sĩ chuyên phẫu thuật tim người Pakistan Hasnat Khan. Một đoạn trích của cuốn sách, được in trên tờ Vanity Fair, cho biết công nương đã phải lòng vị bác sĩ này trong thời gian bà thăm chồng của một người bạn nằm bệnh viện. Diana sau đó gây ngạc nhiên khi tiếp tục viếng thăm chồng của người bạn 17 ngày liền để gặp vị bác sĩ.

Brown viết rằng, từ đó căn hộ ở lâu đài Kensington của bà thơm phức với những nén hương được thắp lên. Rồi bà trở thành sinh viên của khoa bệnh học về tim, mua sách giáo khoa về khoa giải phẫu “Gray’s Anatomy” và xem chương trình truyền hình “Casualty” mỗi tối thứ bảy. Một lần bị một phóng viên ảnh của tờ News of the world “chộp” tại bệnh viện vào lúc nửa đêm, bà điện thoại cho thông tín viên hoàng gia của tờ báo này và “dựng chuyện” rằng bà đến đây 3 đêm một tuần để an ủi những bệnh nhân giai đoạn cuối cùng.

Mối quan hệ của công nương và bác sĩ phẫu thuật tươi đẹp, Brown viết, nhưng ông không quan tâm đến xã hội thượng lưu hoặc thời trang, không muốn bất kỳ điều gì ở bà và ông còn sợ sự công khai. Diana đã định biến căn phòng của một viên coi ngựa cũ trong lâu đài Kensington thành phòng cho vị bác sĩ trên. Vào những ngày cuối tuần, khi những nhân viên của bà không có ở đó, bà sẽ nấu bữa tối cho ông.

Vào ngày sinh nhật ông, Diana ra ngoài để gặp ông với chuỗi ngọc bích đẹp nhất và hoa tai kim cương, áo khoác lông. Bà ở lại cả ngày trong căn hộ một phòng bề bộn của ông ở Chelsea, rửa chén bát và ủi áo giúp ông.

Đến đám cưới không thành

Chuyến đi của bà đến Pakistan với hai người thân cận là Jemina và Imran Khan được giữ kín với mục đích lấy lòng gia đình ông. Bà đã chẳng nề hà gì căn nhà gia đình ông ở La Hore, ngồi trên sàn nhà xem phim hoạt hình với lũ trẻ con nhưng những nỗ lực của bà thật vô ích. Mẹ của bác sĩ Khan không để cho con trai cưới bất kỳ ai ngoài một cô gái Pakistan.

Bác sĩ Khan từng cho rằng Diana, người bị mẹ bỏ rơi khi lên 6, cần được sự thương yêu nhiều hơn của những người đàn ông. Diana cũng thố lộ với ông, mơ ước họ sẽ trở thành những người hoạt động nhân đạo quốc tế. Họ sẽ sống nơi nào đó có ánh mặt trời, với hồ bơi - chẳng hạn Australia hoặc Nam Phi. Nhưng Diana đã ảo tưởng về mối quan hệ này.

Bà đã nói với Jemina Khan về cách tổ chức đám cưới theo truyền thống một người đàn ông Hồi giáo. Bà đã nói với người quản gia mời một thầy tu, nếu cần thiết, để tổ chức lễ cưới bí mật. Nhưng thầy tu nói không thể cưới mà không báo tin cho các cấp chính quyền.

Trong khi đó bác sĩ Khan sợ bị phát hiện. Ông cảm thấy băn khoăn, nghi ngờ mối quan hệ này và theo sự thúc giục của gia đình, ông đã gặp bà vào một đêm tại Hude Park ở London để nói lời chia tay.

Đám cưới của Diana, cuộc đời đau khổ của Diana luôn được báo chí đề cập. Giờ đây, có đến 14 cuốn sách xuất bản để kỷ niệm 10 ngày mất của bà, trong đó tập sách của Tina Brown cung cấp nhiều chi tiết mới. Tờ The New York Times chỉ trích Brown nhưng cũng nói rằng “điều tốt nhất của cuốn sách này là sự kết hợp chuyện ngồi lê, ý kiến bình luận và tình huống theo đó soi rọi ánh sáng mới về câu chuyện của Diana”.



Lệ Thư (theo Sydney Morning Herald)

Tin cùng chuyên mục