Vui Giáng sinh 2007

“Cô bé Tí Hon lạc vào xứ thần tiên”

“Cô bé Tí Hon lạc vào xứ thần tiên”

Với kinh phí đầu tư gấp 5 lần những vở dựng ở nhà hát Bến Thành, “Cô bé Tí Hon lạc vào xứ thần tiên” trong chương trình “Chuyện thần tiên” (do Sân khấu Kịch IDECAF thực hiện) vừa diễn phúc khảo, sẽ chính thức ra mắt các em thiếu nhi vào ngày 23 - 12 tại nhà hát Hòa Bình.

“Cô bé Tí Hon lạc vào xứ thần tiên” ảnh 1

Cảnh trong “Cô bé Tí Hon lạc vào xứ thần tiên”

So với những chương trình “Ngày xửa ngày xưa” trước, chương trình “Chuyện thần tiên” được đầu tư công phu hơn. Khi khán giả nhí bước vào tiền sảnh nhà hát Hòa Bình sẽ thấy hai xe hoa ở hai bên rực rỡ đầy màu sắc đón chào cùng với những trò chơi vui nhộn.

Sau đó, các em sẽ được ông già Noel tặng những phần quà nho nhỏ trước khi bước vào xem kịch. “Cô bé Tí Hon lạc vào xứ thần tiên” dựa theo câu chuyện cổ nước ngoài được tác giả Thanh Phương và đạo diễn Vũ Minh tái hiện trên sân khấu khá sinh động, vui tươi.

Nét đặc biệt của chương trình lần này là không có kịch tính, sự hồi hộp và gay cấn như những vở kịch trong “Ngày xửa ngày xưa”. Toàn bộ vở diễn là cuộc phiêu lưu của cô bé Tí Hon cùng với chú chó “vệ sĩ” trong xứ thần tiên. Trên hành trình đi tìm lâu đài của vị thần ánh sáng để nhờ thần đưa trở về nhà với mẹ, cô bé đã cứu giúp rất nhiều người bạn, người rơm, người thiếc, sư tử nhút nhát… Chính những người bạn này đã giúp đỡ cho cô bé rất nhiều trong việc thoát khỏi mưu mô xảo quyệt của chị em phù thủy Bất và Hạnh…

Ngoài sự lộng lẫy, hoành tráng của cảnh trí, trang phục, chương trình còn hấp dẫn người xem ở những cảnh bay lượn trên không của những chú khỉ, cô bé Tí Hon chống trả với phép thuật phù thủy... Trong chương trình này, bé Khánh Linh và NSƯT Mỹ Duyên cùng đóng vai cô bé Tí Hon.

Bên cạnh sự duyên dáng, hồn nhiên, vui tươi và sáng sân khấu của NSƯT Mỹ Duyên cùng các diễn viên Sân khấu Kịch IDECAF, bé Khánh Linh tạo nhiều sự chú ý và ngạc nhiên của khán giả. Nhất là khả năng làm chủ sân khấu của bé. Diễn trên một sân khấu lớn, cùng với những anh chị giỏi nghề, thế nhưng bé không hề tỏ ra “lép vế”. Bé có khả năng giao lưu và kết hợp với các nhân vật rất tốt.

Những cảnh ca nhạc được bé thể hiện khá hay, động tác nhuần nhuyễn và đầy tự tin. Chú chó mang tên Mèo Thanh Phương cũng được nhiều em nhỏ thích thú. Nhất là mỗi lần chú chó làm mặt giận khi không được bạn gọi đúng tên Mèo Thanh Phương của mình, khiến cho khán giả cười thích thú...

“Cô bé Tí Hon lạc vào xứ thần tiên” sẽ diễn 6 suất ở nhà hát Hòa Bình và hiện nay, vé đã bán hết khoảng 70% số lượng phát hành. 

Võ Tuấn

Tin cùng chuyên mục