Có nên “vẽ đường cho hươu chạy”?

Chào chị Ngọc Mai!

Tôi có hai con: Con trai 15 tuổi và con gái 12 tuổi. Dạo này đọc báo, xem đài tôi càng lo hơn trước lối sống của giới trẻ ngày nay, đặc biệt là chuyện quan hệ nam nữ. Bởi vậy, hai con tôi bước vào tuổi dậy thì, tôi rất bất an. Tôi nghĩ các cháu cần hiểu biết để giữ gìn và có trách nhiệm với bản thân, nhưng tôi lại sợ mình trao đổi với con vấn đề này là quá sớm, nôm na là “vẽ đường cho hươu chạy”. Tôi cân nhắc rất nhiều. Mong chị cho tôi vài lời góp ý. Cám ơn chị. H.Thanh (Q.1)

Chị H. Thanh thân mến!

Tâm trạng của chị cũng giống một số phụ huynh khác: lo lắng trước lối sống của một bộ phận giới trẻ ngày nay, nhất là khi con mình đang tuổi dậy thì. Chúng ta hãy bình tĩnh, nghiêm túc nhìn nhận vài vấn đề chị nhé.

Trước hết, nên dành một ít thời gian để hoài niệm về thời con gái xưa kia của mình, chị nhỉ? Tuổi trăng tròn khi ấy, chúng ta cũng có nhiều mơ mộng và nhiều “thắc mắc không biết hỏi ai”, phải không? Và khi ấy, nếu được người lớn quan tâm, chia sẻ thì chắc hẳn sẽ chẳng có niềm vui nào bằng.

Thời niên thiếu, chúng ta đã trải qua “sự cô đơn” trong cánh rừng của tri thức giới tính, một số tự mò mẫm để đi, số khác né tránh và còn lại đi bừa… dẫn đến kết cục không nhỏ của sự lầm đường lạc lối.

Đó là khó khăn ở giai đoạn nghèo nàn, lạc hậu về thông tin. Còn giờ, sự phát triển mạnh mẽ các phương tiện thông tin như hiện nay, có biết bao địa chỉ trên mạng mà chỉ cần click chuột, các cháu đã có thể xem và đọc thoải mái về những vấn đề đó… Có nguy hiểm không khi các cháu tự trang bị kiến thức mà không có người lớn định hướng?

Sự hiểu biết không đến nơi đến chốn, không dám công khai tìm hiểu sẽ càng kích thích các cháu tò mò hơn, không ít cháu có suy nghĩ thử cho biết. Nhưng thử nghiệm rồi thì sao? Hậu quả đau lòng mà các ban ngành, xã hội đã lên tiếng nhiều…

Có kiến thức, các cháu sẽ không lúng túng và hiểu hơn giá trị của bản thân (về cơ thể lẫn nhân cách), để từ đó biết cách chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ mình.

Vậy, “vẽ đường cho hươu chạy” là cần thiết để nó có lối chạy an toàn, còn hơn là để nó tự mò mẫm và lao vào hố sâu. Hành trang vào đời của con em chúng ta không thể thiếu kiến thức về giới tính. Việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tấm lòng cởi mở, sẵn sàng lắng nghe của những người làm cha mẹ. Khi xã hội chưa có sự đầu tư đúng mức về vấn đề này thì phụ huynh cần tích cực, chủ động vào cuộc, chị ạ.

Chị có thể sưu tầm những cuốn sách về giáo dục giới tính để xem trước (của bác sĩ Trần Bồng Sơn, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, hoặc cuốn “Hoa hồng giấu trong cặp sách” của hai tác giả Trung Quốc Tôn Hiểu Dân và Trương Dẫn Mặc). Tùy tình huống, chị có thể trực tiếp truyền thụ hay để các cháu tự đọc. Khi ấy, chị hãy làm người tư vấn cho con những thắc mắc xung quanh vấn đề này.

Chúc chị an tâm với trách nhiệm này.
 

Phải biết “nói không” khi cần thiết

Em sẽ kết hôn cuối năm nay, nhưng có chuyện này em hơi bối rối. Trước giờ em vẫn thường qua lại nhà anh ấy, mọi chuyện vui vẻ, chỉ có người chị dâu của bạn trai là làm em bực mình. Chị ấy nghĩ em giàu có, nhiều tiền nên hay vòi vĩnh em, nhờ em đi mua đồ nhưng không bao giờ trả tiền, thậm chí hình chụp thôi nôi con, chị cũng nhờ em đi lấy rồi im luôn. Rất nhiều chuyện tương tự như vậy. Em chưa là người trong gia đình mà còn thế, không biết mai mốt về sống chung sẽ ra sao. Em đòi thuê nhà ở riêng sau khi cưới, người yêu em hơi buồn vì gia đình anh neo người nên ba mẹ anh muốn tụi em về ở chung.

Em có nên cương quyết ra riêng không? Chị cho em lời khuyên nhé. Mỹ Hạnh (TPHCM)

Mỹ Hạnh thân mến!

Cách giải quyết vấn đề của em không phải cương quyết ra riêng mà là thái độ khéo léo, hợp lý, đúng mực với gia đình anh ấy, nhất là người chị dâu em đang than phiền. Chị ta “làm thinh” như thế một phần cũng do em. Em đã tỏ ra hào phóng với mọi người chăng? Hay em vì sĩ diện cho đó là “chuyện nhỏ”, bên ngoài thì “không có gì” nhưng bên trong thì… ấm ức? Phải rõ ràng thì tình cảm mới bền lâu, chuyện tiền nong thì càng phải minh bạch.

Em đâu cần thiết lãnh “trách nhiệm” với những người có tính lợi dụng.

Nếu thấy khó thu hồi “tiền ứng”, em hãy từ chối tế nhị khi mỗi chị ấy “nhờ vả”. Thái độ mềm mỏng nhưng kiên quyết của em nhất định sẽ khiến chị ấy phải nghĩ lại hành động không đúng của mình. Việc em kết hôn và sống hạnh phúc với chồng, hiếu thảo với cha mẹ chồng không thể để mối quan hệ với người chị dâu cản trở.
Chúc em đủ bản lĩnh “nói không” với những điều phiền phức.


CVTV NGỌC MAI

Tin cùng chuyên mục