Chương trình “Con đường âm nhạc” tháng 9 nhằm khắc họa chân dung nhạc sĩ Huy Thục với tên gọi “Đợi… nhớ…” sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 vào ngày 9-9 tới.
Bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng cây đàn violon vào những năm 1950, nhạc sĩ Huy Thục là một trong những người đã theo học bài bản lớp sáng tác đầu tiên tại Trường Âm nhạc Việt Nam. Thời gian đi tu nghiệp tại Nhạc viện Liszt đã thổi vào các sáng tác của ông một hơi thở hiện đại dù ca từ, giai điệu vẫn mang nặng hồn Việt Nam. Với “Đợi… nhớ…”, chương trình sẽ khắc họa con đường âm nhạc hơn 50 năm của nhạc sĩ Huy Thục với nhiều tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng người nghe như: “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Kèn xuất trận”, “Tiếng hát trên đường quê hương”, “Dòng suối La La”, “Tiếng đàn Ta-lư”… Đặc biệt, tại đêm diễn, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm khí nhạc hoành tráng như: Độc tấu đàn bầu “Vì Miền Nam”, Độc tấu trống dân tộc “Nhịp điệu nước non”…
VĨNH XUÂN