Cổng trường em có “sạch đẹp – an toàn”?

Cổng trường em có “sạch đẹp – an toàn”?
Cổng trường em có “sạch đẹp – an toàn”? ảnh 1

Trước các cổng trường học ở TP. HCM thường được treo tấm biển “Cổng trường em sạch  đẹp – an toàn”. Nhưng phía dưới tấm biển đó là những gánh hàng rong, xe đẩy và những người buôn thúng, bán mẹt ngồi giữa cổng buôn bán như ở chợ… Có nhiều trường bị quán nhậu, quán cơm, bún thịt nướng án ngữ ngay trước cổng. Thậm chí có trường còn chịu cảnh rác tập kết kế bên hông trường.

Hẻm đi vào Trường THCS Lê Anh Xuân, đường Minh Phụng (Q.11) là một cái chợ bán thực phẩm đủ loại từ rau củ, cá, thịt… Giáo viên và học sinh muốn vào trường phải chen lấn, len lỏi, những lúc chợ đông người phải mất gần 10 phút mới vào được. Do là chợ thực phẩm nên học sinh ở đây luôn phải “sống chung” với mùi hôi thối từ các vũng nước dơ còn đọng lại bay vào lớp trong mỗi giờ học. Mùa nắng đã khổ, mùa mưa thì “không nói nên lời”. Nước mưa làm chất thải thành sình. Nhớp nháp vậy, nhưng trước cổng trường vẫn luôn có những gánh hàng rong, xe đẩy bán quà vặt cho học sinh. Anh Võ Thắng hàng ngày chở con đi học tại trường này chán nản, nói: “Trường nằm trong chợ thế này mỗi lần đưa, đón cháu phải chen lấn khó khăn lắm mới vào được trường, nhiều hôm tôi phải thả cháu ngoài đường để cháu đi vào, chứ xe máy không vào được”.

Rác “tấn công” trường học

Phía cổng phụ Trường THCS Tây Sơn, đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp) là một bãi tập kết rác khổng lồ. Hàng ngày cứ khoảng 9g đến 13g là xe ba gác máy thu gom rác khắp nơi đưa về tập kết tại đây, để chờ xe công ích chở đi. Mùi hôi từ bãi rác này tỏa ra khắp nơi, không những ảnh hưởng đến Trường Tây Sơn, mà những người dân quanh đây cũng bị tra tấn bởi… rác.

Bãi tập kết rác bên hông Trường Tiểu học Nguyễn Trực (đường Dương Bá Trạc, Q. 8) cũng khiến thầy trò trường này phải gánh chịu không thua kém Trường Tây Sơn. Cảnh xe rác hàng ngày xếp dài bên hông trường rất khó coi. Nhà trường và người dân xung quanh đây rất khổ vì ô nhiễm môi trường.

Trường học là nơi “trồng người”, nên cần một môi trường yên tĩnh, trong sạch. Nhưng hiện nay trong thành phố, các trường học bị chợ, bãi rác, quán xá, hàng rong “tấn công” rất nghiêm trọng. Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần có biện pháp mạnh mẽ dẹp bỏ tình trạng trên để trả lại môi trường cho các trường học.

Trường THCS Cửu Long nằm trên đường Võ Duy Ninh (Ngô Tất Tố cũ, P.22, Bình Thạnh) cũng bị chợ “bưng bít” lối vào. Chợ này được các tiểu thương tận dụng họp từ đầu đường Võ Duy Ninh đến gần cuối đường. Ngay bờ tường trước trường là chợ bán cá, thịt hoạt động rầm rộ suốt ngày. Học sinh luôn phải chịu mùi tanh cá, thịt từ ngoài chợ bay vào “khủng bố”. Bên cạnh đó những âm thanh ồn ào từ ngoài chợ làm  học sinh rất khó tiếp thu bài vở. Chị Na, nhà ở cuối đường Võ Duy Ninh, có con đang học ở trường bức xúc nói: “Từ nhà tôi tới Trường Cửu Long có 200m, nhưng phải chen qua một cái chợ thì mới tới lớp được”.

Trước cổng Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp II trên đường Tăng Nhơn Phú B (Q.9) tuy đã có tấm biển đỏ của công an phường “Cấm tụ tập, buôn bán trước cổng trường”, nhưng ngay trước cổng trường lại mọc lên một cái “chợ” tự phát bán rau, thịt, cá, giày, quần áo.  Mỗi lần sinh viên tan trường lại chịu cảnh chen lấn do ách tắc giao thông và cảnh mời gọi mua hàng rất khó chịu.

Vỉa hè trước cổng Trường THCS Trương Công Định (Bình Thạnh), ngày nào cũng có gần chục người bán hàng rong chờ sẵn trước cổng trường phục vụ nhu cầu ăn uống của học sinh. Trước giờ vào lớp, giờ tan học trưa, chiều, rất đông học sinh trường này vây quanh những gánh hàng rong. Bánh tráng tôm, cá viên chiên,  chè, nước sirô… khiến cổng trường chẳng khác một chợ. Cũng ở đây còn tồn tại chợ “lạc xoong” bán hàng điện tử second-hand như điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính, đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn ngay cổng trường. Cảnh tượng người mua kẻ bán rất bát nháo trước cổng càng làm mất trật tự, không an toàn cho học sinh.

NGUYỄN VĂN TÌNH

Tin cùng chuyên mục