Huỳnh Đông – Minh Hằng

Hai “thỏi nam châm” của “Gọi giấc mơ về”

Bộ phim truyền hình “Gọi giấc mơ về” (Hãng Lasta, đạo diễn Xuân Cường) dài 66 tập, phát sóng trên HTV7 lúc 21g15 các ngày từ thứ năm đến chủ nhật hàng tuần sắp kết thúc. Phim đã tạo được sức hút, nhất là với khán giả tuổi teen bởi những câu chuyện về các “cô, cậu” học trò rất giản dị, gần gũi…
Hai “thỏi nam châm” của “Gọi giấc mơ về”

Bộ phim truyền hình “Gọi giấc mơ về” (Hãng Lasta, đạo diễn Xuân Cường) dài 66 tập, phát sóng trên HTV7 lúc 21g15 các ngày từ thứ năm đến chủ nhật hàng tuần sắp kết thúc. Phim đã tạo được sức hút, nhất là với khán giả tuổi teen bởi những câu chuyện về các “cô, cậu” học trò rất giản dị, gần gũi… 
 
Trong số các diễn viên trẻ tạo nên sức hút của “Gọi giấc mơ về” có hai gương mặt khá nổi bật bởi cả hai thường hay đấu khẩu với nhau và “giận thì giận mà thương thì thương”… Đó là diễn viên Huỳnh Đông, Minh Hằng. 
 
Huỳnh Đông - thích... tán tỉnh các cô gái dễ thương…

Hai “thỏi nam châm” của “Gọi giấc mơ về” ảnh 1

Minh Hằng

Trong phim “Gọi giấc mơ về”, Huỳnh Đông vào vai Quân - một chàng trai có cá tính mạnh mẽ, ham học, hiếu thảo với cha mẹ và thích làm những gì mà mình cho là đúng… Qua vai diễn này, Huỳnh Đông tạo được thiện cảm với rất nhiều khán giả. 
 
Thực ra, vai Quân đã được giao cho một diễn viên khác, cận kề ngày quay, Huỳnh Đông mới được đạo diễn mời diễn thử ba phân đoạn của phim… Ai ngờ, Huỳnh Đông thể hiện vai quá tốt, nên được đạo diễn mời ngay vào vai. Nói về vai diễn của mình, Huỳnh Đông cho biết: “Mặc dù Quân không giống với em ở ngoài đời, nhưng khi được thể hiện, em rất thích thú. 
 
Chẳng hạn như ở ngoài đời, khi đi học, em rất thích tán tỉnh mấy cô bạn gái dễ thương, học giỏi… Trong khi đó, Quân lại cứ tò tò đi theo bé Phụng hậu đậu học dở”. Huỳnh Đông cũng bật mí về những ngày tháng đi quay với những chuyện “nếu không nói ra thì chẳng ai biết”. 
 

Hai “thỏi nam châm” của “Gọi giấc mơ về” ảnh 2

Huỳnh Đông

Vì nhân vật Quân, một người sống ở miền biển, nước da phải đen rám nên khi đi quay ở Long Hải, lúc nào Huỳnh Đông cũng tranh thủ “tắm nắng”. Hoặc như, Quân là một cậu học trò, trong khi Huỳnh Đông lại có hàm râu rậm rịt cho nên mỗi ngày phải cạo râu 2, 3 lần. 
 
Chưa hết, trong phim có cảnh ba Quân (diễn viên Nguyễn Châu) đột quỵ, Quân phải cõng ba chạy tới bệnh viện… Khi quay cảnh này, đạo diễn yêu cầu đổ thêm nước trên đoạn đường đầy sình để thêm phần thương tâm hơn. 
 
Vì thế, khi đóng cảnh này, các diễn viên Huỳnh Đông, Như Phúc, Mỹ Dung, Hữu Thành, Nguyễn Châu thi nhau té, riêng Huỳnh Đông còn bị trầy da, đổ máu… Đúng là “không đổ máu không ăn tiền”!
 
Minh Hằng - 5 tăng, 5 giảm
 
Còn Minh Hằng trong vai diễn bé Phụng “hậu đậu” cứ ú tròn, gương mặt phúng phính, bụ bẫm. Mấy ai biết rằng, để được vào vai diễn này, trước khi phim bấm máy, hàng ngày bé Heo (tên thân mật của Minh Hằng) phải cố gắng ăn uống rất nhiều để lên ký cho hợp vai. 
 
Từ một ca sĩ, diễn viên có trọng lượng 50 kg, sau một tháng “nạp” năng lượng, Minh Hằng đã tăng vọt lên 55 kg. Có lẽ chính “chiến lược” tăng cân táo bạo của Minh Hằng đã khiến nhà sản xuất và đạo diễn đưa ra quyết định vào phút chót: giao vai Phụng “hậu đậu” cho diễn viên Minh Hằng! 
 
Bởi trước đó, vai diễn này được giao cho một diễn viên khác, nhưng khi Minh Hằng đọc kịch bản, thấy trong Phụng có những nét gần với “cái chất” của mình, thế là cô nàng không ngần ngại xin đổi vai và tăng cân. Cũng như diễn viên Huỳnh Đông, Minh Hằng cũng đối diện với những chuyện dở khóc dở cười ở nơi trường quay. 
 
Cụ thể là, cảnh Minh Hằng được anh chàng Thiên Bảo mập ú “đèo” trên chiếc xe đạp cố thoát khỏi sự truy đuổi của bạn bè… Chẳng hiểu xe đạp tới tuổi hay sao mà lúc Thiên Bảo và Minh Hằng vừa ngồi lên xe, đạp được chưa đầy phút thì bánh sau của chiếc xe đạp bị vẹo ngang và bẹp dúm lại. Cả đoàn phim được một trận cười “no nê”… 
 
Ở cảnh quay Minh Hằng và Huỳnh Đông giận nhau ở sân trường, theo kịch bản thì Huỳnh Đông bỏ đi, Minh Hằng túm áo níu lại và cả hai cùng té. Nhưng do Minh Hằng níu áo khá “bạo lực” nên cả hai không cần diễn té mà là… té thật một cú “hoàn hảo” đau điếng.
 
Hiện tại, Minh Hằng ngưng hết mọi việc đóng phim, đang tập trung cho nghề ca hát. Đặc biệt, sau khi phim đóng máy, hàng ngày Minh Hằng luôn dành 3 tiếng đồng hồ để tập nhảy và chỉ sau một tháng đã giảm cân, trở lại trọng lượng cũ, trông rất mi-nhon! 
 
Sau vai Quân hiền lành, dễ mến này, Huỳnh Đông được mời đóng một vai diễn hoàn toàn trái ngược. Đó là tên tướng cướp trong phim “Trinh thám Sài Gòn”.

 Minh Hằng cho biết: “Hiện nay, em đang tập nhảy đều đặn với mong muốn giảm xuống còn 48kg, để khi quay album ca nhạc đầu tay Một vòng trái đất (do ê kíp Hàn Quốc thực hiện) sẽ ra mắt khán giả tuổi teen vào tháng 1-2008 bằng một hình ảnh hoàn toàn khác”.
 
 Minh Hằng cũng cho biết thêm, cô đang cùng cô bạn thân chuẩn bị mở một shop thời trang vào tháng 12-2007 với một cái tên khá ngộ nghĩnh “Heo Heo”.

Đỗ Hạnh
 

Tin cùng chuyên mục