
Trong tháng 8 này hoặc tháng 9 tới, ông Michel Fournier, 63 tuổi, người Pháp, sẽ thực hiện một tham vọng được gọi là “Cú nhảy của niềm tin”: từ tầng bình lưu ở độ cao 40.000m, ông nhảy “chúi” xuống mặt đất, như người ta cắm đầu “lông rông” xuống hồ bơi. Cú nhảy được Cục Không gian châu Âu tài trợ, trong các thử nghiệm về khả năng thoát hiểm từ tàu con thoi bị hỏng.
Một cú nhảy, 4 kỷ lục

Ông Fournier rời khỏi buồng áp suất sau một buổi tập
Ông Fournier sẽ thực hiện “cú nhảy lịch sử” này vào một ngày thuận lợi trên không phận đồng bằng Saskatchewan (Canada), khi điều kiện thời tiết cho phép, nếu không phải dời đến tháng 4-2008. Ông hy vọng sẽ lập 4 kỷ lục thế giới cùng lúc: chuyến bay khinh khí cầu cao nhất (ông ngồi trong một buồng áp suất nhỏ như buồng điện thoại công cộng treo dưới khí cầu) để lên độ cao trên; cú nhảy tự do cao nhất, dài nhất (6 phút 25 giây) và nhanh nhất (từ 1.200km/g đến 1.600km/g). Nếu thành công, ông còn phá kỷ lục thế giới của đại úy không quân Mỹ Joe Kittinger, người nhảy tự do dài 4 phút 36 giây ở độ cao 31.333m trên không phận bang Florida hồi tháng 8-1960. Tuy nhiên, cú nhảy của Kittinger thực hiện trong một cuộc thử nghiệm quân sự nên không được Liên đoàn Hàng không quốc tế công nhận.
Với cú “chúi” này, ông Fournier hy vọng vượt bức tường âm thanh sau khi nhảy 37 giây và đạt tốc độ tối đa sau 57 giây. Ông chỉ đeo sau lưng một chiếc dù đo thời tiết được cải tiến để giảm tốc độ rơi xuống còn 20km/g khi tiếp đất. Fournier sẽ đội nón bảo hiểm và mặc bộ trang phục phi hành gia trị giá 100.000 USD, thiết kế đặc biệt bằng sợi carbon, giúp bảo vệ ông không bị thiếu ôxy, không bị nhiễm xạ và không bị điếc do tốc độ âm thanh như... bom nổ. Bộ trang phục này có nhiệt độ 65OC, cùng bộ quần áo bằng len dày, sẽ giúp ông chống cái lạnh âm 60OC trong lúc nhảy.
Thử nghiệm thoát hiểm
Cú nhảy sắp tới của ông Fournier được Cục Không gian châu Âu tài trợ, với gần 200 thử nghiệm trên tầng bình lưu và tầng đối lưu, nhằm chọn khả năng nhảy dù thoát hiểm khỏi những tàu con thoi bị hỏng. Ông Fournier, được sự hỗ trợ của một nhóm bác sĩ và nhà khoa học, đã theo đuổi chương trình tập luyện gồm 8.300 lần nhảy tự do, tập yoga, ngồi thiền trong tủ lạnh để tập chịu lạnh, rèn luyện thể lực chịu đựng áp suất cao, không khí loãng... nên ông không lo ngại về sự an toàn và về tuổi tác khi có người nói cú nhảy dài gần 7 phút này chẳng khác gì... tự sát. Ông còn lạc quan nhắc lại, John Glenn vào năm 1998 đã trở thành phi hành gia cao tuổi nhất (77 tuổi).
Ông Fournier nói không ham nổi tiếng, chỉ vì muốn phá kỷ lục và thử sức. Ông cho biết: “Tôi mê nhảy dù đến phát điên, nhất là nhảy tự do vì cảm thấy mình có thể bay được như chim”. Ông nói từ bé đã ước trở thành một phi hành gia, mỗi tối đều nhìn ngắm những vì sao và tìm kiếm các vệ tinh nhân tạo... Ông là một cựu đại tá nhảy dù Pháp, một trong 3 ứng viên được tuyển hồi những năm 1980 vào dự án quân sự có tên S38 để tìm hiểu khả năng nhảy dù từ tầng bình lưu. Sau khi dự án này kết thúc sớm năm 1988, ông Fournier vẫn theo đuổi tham vọng này nên năm 1992 rời quân ngũ để được thực hiện kỷ lục nhảy tự do. Để theo đuổi ước mơ, ông phải bán nhà ở miền Nam nước Pháp, bán các bộ tem sưu tập cùng bộ sưu tập vũ khí cổ và những chiếc huy chương để có tiền mua những thiết bị cần thiết.
Trần Trí (tổng hợp)