
Sau trận hòa 2-2 với Tottenham, HLV Rafa Benitez bày tỏ nỗi lo về phong độ của thủ quân Steven Gerrard khi anh chuẩn bị khoác áo tuyển Anh vào cuối tuần này. Kể từ khi bị chấn thương và phải chơi 2 trận trong 4 ngày cho tuyển Anh hồi tháng rồi, Steven Gerrard đã không còn giữ được phong độ để truyền nguồn cảm hứng cho lối chơi của Liverpool.
Gerrard sa sút phong độ

Tiền đạo Fernando Torres (Liverpool, phải) đánh đầu trước sự truy cản của hậu vệ Tottenham Michael Dawson
Mãi đến hôm thứ bảy rồi, Steven Gerrard mới thừa nhận là bây giờ anh không còn phải chịu đựng cơn đau khi thi đấu. Chấn thương chưa lành hẳn nhưng chí ít là nó không còn hành hạ anh nữa, chỉ có điều là Liverpool đang gặp rắc rối khi chỉ thắng 2 trong 7 trận gần đây trong các giải. Liverpool đã may mắn giành kết quả hòa nhờ bàn thắng phút cuối cùng của Fernando Torres trong trận đấu mà Tottenham hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng trên sân Anfield. Chỉ vài ngày trước đó, Liverpool để thua Marseille ở Champions League, một trận đấu mà HLV Benitez mô tả là “không thể chấp nhận được”, còn Gerrard thì chỉ biết than vãn là Liverpool không còn phong độ chói sáng. Anh nói: “Chúng tôi đã không còn là chính mình, đó là sự thật. Những kết quả thi đấu gần đây không tốt và những cuộc trình diễn lẽ ra phải ấn tượng hơn nhiều bởi vì chúng tôi được chơi trên sân nhà”.
Từ một đội bóng khởi đầu mùa giải mạnh mẽ, Liverpool đột nhiên không còn khả năng giành chiến thắng, thậm chí họ trông có vẻ khó lòng giành một kết quả hòa trước đối thủ dưới cơ. Các cổ động viên ở Anfield đang tự hỏi điều gì trục trặc trong cỗ máy hùng mạnh của đội mùa này và Benitez tất nhiên đổ thừa cho việc Gerrard đã vắt kiệt sức lực cho đội tuyển quốc gia thay vì CLB.
Benitez đổ lỗi
Chẳng ai ngạc nhiên khi nghe Rafa Benitez trút trách nhiệm sang đôi vai của các ngôi sao – đây không phải là lần đầu ông làm điều đó sau một trận đấu không thành công. Nhưng bây giờ ông nhắm thẳng vào Steven Gerrard: “Thật khó giải thích vì sao chúng tôi chơi tốt hơn hẳn Tottenham trong hiệp đầu nhưng rồi không thể gây áp lực lên họ trong phần lớn thời gian ở hiệp 2. Thật không thể tin nổi việc chúng tôi không thể kết liễu đối thủ trên sân nhà. Chúng tôi cần cá tính, kinh nghiệm và những thủ lĩnh dẫn dắt đội vượt qua thời điểm gian khó trong tiến trình trận đấu. Những thủ lĩnh đó cần kiểm soát tình thế và hóa giải áp lực”.
Bản thân Gerrard không tránh né trách nhiệm, anh nói: “Chúng tôi đang trải qua giai đoạn sa sút phong độ mà bất cứ đội bóng hàng đầu nào cũng gặp phải đôi lần và chúng tôi phải đảm bảo là mình sẽ vượt qua nó nhanh chóng. Chúng tôi không chơi đúng sức mình nhưng chuyện đó rồi sẽ thay đổi. Tôi chỉ mong các cổ động viên tin tưởng khi tôi khẳng định là không có khủng hoảng ở đây. Chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc và HLV hàng đầu thế giới nên chẳng nghi ngờ gì việc chúng tôi sẽ trở lại với phong độ trước đây”.
Các ngôi sao sẽ tạm chia tay đội bóng của mình trong 10 ngày để tham gia trại huấn luyện của đội tuyển trước các trận vòng loại Euro 2008. Gerrard hy vọng: “Bây giờ chúng tôi có quãng thời gian gián đoạn cho đợt thi đấu quốc tế và hy vọng nó sẽ cho Rafa cơ hội để nhìn lại mọi thứ và làm việc với những người còn ở lại đội”. Song có lẽ trước hết Gerrard phải hy vọng là mình đừng dính chấn thương, nếu không thì ông thầy Benitez lại có cớ để đổ thừa cho những thất bại sắp tới. |
QUANG TRẦN