“Đại vương” Bae Yong-joon và “bốn vị hộ thần”

Bộ phim truyền hình tốn kém nhất
“Đại vương” Bae Yong-joon và “bốn vị hộ thần”

Sau khi “vị hoàng tử của làn sóng Hàn Quốc” Song Il-gook trong vai Jumong đã hoàn thành nghiệp lớn, lập nên vương quốc Goguryero (tiền thân của đất nước Triều Tiên sau này) và những tập cuối cùng của bộ phim đang dần khép lại Truyền thuyết Jumong trên VTV1, thì ngày 10-9 vừa qua, đến lượt “vị đế vương của làn sóng Hàn Quốc” Bae Yong-joon “tái xuất” màn ảnh nhỏ với một bộ phim dã sử khác cũng của đài truyền hình MBC mang tựa đề Thái vương và bốn vị hộ thần (The four guardian gods of the King – tiếng Hàn là Taewangsasingi, Thái vương tứ thần ký). Đây được coi là sự kiện đáng chú ý của làng truyền hình Hàn Quốc 2007…

Bộ phim truyền hình tốn kém nhất

Thái vương và bốn vị hộ thần kể lại cuộc đời và sự nghiệp của vua Gwanggaeto (trị vì từ năm 391 tới năm 413), vị vua đời thứ 19 của Goguryero (37 trước Công nguyên – 668 sau Công nguyên), là một trong những vị vua hùng mạnh của nước Triều Tiên xưa, có công mở mang bờ cõi đất nước.

... Hoàng đế Jumong sáng lập nên vương quốc Goguryero với 4 vị hộ thần: Cheong-ryon (Thanh Long), Baek-ho (Bạch Hổ), Joo-jak (Phượng Hoàng) và Hyeon-mu (Thần Quy). Jumong kết hôn với Soseono, người có công lớn trong việc dựng nước. Khi con trai người vợ trước của Jumong tìm được cha và trở thành thái tử của Goguryero thì Soseono cùng hai con tách ra lập nước mới Baekje. Theo dòng lịch sử, quan hệ giữa Goguryero và Baekji ngày càng xấu đi. 11 tuổi, Damdeok được chọn làm thái tử, 16 tuổi lên ngôi, trở thành vị hoàng đế thứ 19 của Goguryero. Vua Gwanggaeto tấn công Baekje ở phía Nam, mở rộng biên giới Goguryero ở phía Bắc tới tận sông Hàn. Ông mất năm mới 39 tuổi…

Trong phim, Bae đảm nhiệm 3 vai diễn: nhân vật thần thoại Hwanwoong, cha của Dangun là người đã sáng lập nên nước Joseon cổ; Jumong, người sáng lập Goguryero; và cuối cùng là Damdeok - người sau trở thành vua Gwanggaeto. Dàn diễn viên còn có sự góp mặt của những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng khác như Moon So-ri (vai Kiha), Lee Ji-ah (vai Soojini, cùng với Kiha là hai mối tình của Damdeok), Choi Min-soo, Park Sang-won. Kịch bản Song Ji-na, đạo diễn Kim Jong-hak.

Chỉ dài 24 tập nhưng Thái vương và bốn vị hộ thần được gọi là “mega-drama” – “siêu phim truyền hình nhiều tập” - vì có kinh phí lên tới 42 tỷ won (hơn 45 triệu USD), bộ phim tốn kém nhất từ trước tới nay của làng phim truyền hình Hàn Quốc. Thời gian hoàn thành phim cũng dài kỷ lục: 18 tháng.

“Công tác PR” rất chuyên nghiệp

Đêm trước ngày bộ phim được tung lên sóng, đài MBC đã có một chương trình đặc biệt giới thiệu Thái vương và bốn vị hộ thần để khán giả có thể nắm được mạch truyện qua những tình tiết lịch sử có phần phức tạp, kể những chuyện xảy ra xung quanh việc sản xuất bộ phim, phỏng vấn những người làm phim và gặp gỡ các diễn viên chính, hé lộ cho khán giả thấy hình ảnh, cảnh trí lộng lẫy trong phim, cũng như việc sử dụng công nghệ hiện đại, sự hỗ trợ của máy tính để tạo hiệu ứng đặc biệt…
Một cuộc tranh luận xung quanh bộ phim cũng được tổ chức trên website của bộ phim, ví dụ như vì sao phim có kinh phí cao như thế, hay việc có nên sử dụng công nghệ, kỹ xảo một cách “quá mức” trong một bộ phim “lịch sử”…

Ngoài những cảnh được quay ở vùng bình nguyên bao la xứ Kyrgyzstan thì phần lớn hình ảnh phim được quay tại hòn đảo Jeju phía Nam Hàn Quốc. Ở đây, một phim trường trị giá 23,7 triệu USD rộng gần 10.000m2 đã được dựng lên để phục vụ cho việc quay phim, từ lâu đài hoàng cung, các biệt điện, nhà ở của các gia đình đại quý tộc, cho tới trường học hoàng gia, cổng thành, thậm chí một ngôi chợ… Trong thời gian phim đang quay, nhiều tour du lịch được tổ chức cho những người hâm mộ tới thăm phim trường. Cuối tháng 8, trước khi bộ phim được công chiếu, khu vực này được mở cửa cho nhân dân địa phương và khách du lịch viếng thăm tự do. Một cuốn sách ảnh Bae Yong-joon và các diễn viên trong phim cũng được phát hành ở Nhật Bản, nơi Bae có một lượng fan hùng hậu…

Bộ phim đã được 70 nước và vùng lãnh thổ mua quyền truyền hình. Đài NHK của Nhật Bản cũng phát sóng Thái vương và bốn vị  hộ thần vào tháng 12 tới. Giả dụ như lịch sử hàng ngàn năm của Việt Nam cũng được “lên” phim giống như Nàng Daejangum, Truyền thuyết Jumong hay Thái vương và bốn vị hộ thần thì hẳn có lẽ ai cũng sẵn lòng vừa xem phim… vừa học sử!.

NGỌC HÀ (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục