Khí thải từ Công ty TNHH Xương Phát

Dân bệnh, cây chết…!

Tồn tại gần 10 năm qua, lượng khí thải của Công ty TNHH Xương Phát gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân phường Linh Đông, Thủ Đức nhưng chính quyền vẫn chưa có ý kiến gì.

Có mặt tại nhà chị  Trần Thị Kim Nhung (421 Kha Vạn Cân, Linh Đông, Thủ Đức), chúng tôi cảm thấy khó chịu vì mùi hóa chất nồng nặc. Chị Nhung cho biết, gần 10 năm qua, ngày nào cũng vậy, mùi hóa  chất từ Công ty TNHH Xương Phát cứ bao phủ lấy, từ phòng ăn đến phòng ngủ… đâu đâu cũng nồng nặc mùi hóa chất. Người thì bị viêm mũi viêm xoang, người thì bị ảnh hưởng hô hấp như có cảm giác tức ngực, khó thở và đôi khi buồn ói.

Bác N.T.T, 73 tuổi, ở khu phố 8 bức xúc nói, tôi về hưu, muốn có chút không khí trong lành cũng không được. Ngày xưa tôi đi chiến trường, bom đạn không sợ… giờ phải sợ mùi hóa chất từ Công ty Xương phát này. Vậy mà phản ánh, kêu cứu hết lần này sang lần khác nhưng “đâu vẫn vào đấy”. Thậm chí công ty này thuộc diện phải di dời vào cuối năm 2006 nhưng lại được tiếp tục tồn tại. Chị Võ Thị Mai dẫn tôi lên lầu 2 nhà chị, chỉ về phía ống xả của Công ty Xương Phát, như một “khẩu thần công” đang chĩa thẳng vào nhà chị Mai mà “bắn”. Theo chị Mai, người dân thưa nhiều quá nên Công ty Xương Phát mới chịu lắp cái ống xả này nhưng hiệu quả chẳng thay đổi. Mỗi khi gió mạnh, cả khu phố này “hưởng đủ”.

Dẫn chúng tôi ra vườn cây cảnh héo hon xác xơ vì “hít” nhiều mùi hóa chất, ông Bảy Nên ấm ức nói: những cây lan, mai của… có giá hàng chục đồng triệu tự dưng cứ héo dần rồi chết mà không biết đền ai. Cây cỏ còn chết huống chi là người. Ông Bảy đưa ra hàng loạt câu hỏi: Việc cơ sở sản xuất gây ô nhiễm mà tồn tại trong khu dân cư bất hợp lý như vậy mà sao không bị di dời? Lẽ nào cứ để người dân chúng tôi phải chịu tổn hại sức khỏe, kinh tế, tinh thần và ảnh hưởng sinh hoạt?.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục