Khán giả Việt Nam biết đến đạo diễn Việt kiều Charlie Nguyễn từ bộ phim Dòng máu anh hùng. Sau bộ phim này, tên anh xuất hiện thường xuyên hơn trong các hoạt động nghệ thuật tại nước nhà.
Hiện tại, Charlie Nguyễn đang rất bận rộn với bộ phim truyền hình dài 200 tập Chuyện nhà tôi (Trí Việt Media và Hãng phim Chánh Phương phối hợp sản xuất). Kịch bản Chuyện nhà tôi được chuyển thể từ một phim truyền hình của Hàn Quốc.
Nói là chuyển thể, nhưng theo Charlie Nguyễn: “Kịch bản mới chỉ như là một khung xương không được đầu tư nhiều nên chưa hấp dẫn, mọi chi tiết, tính cách nhân vật, văn hóa… đều phải được bù đắp thêm thịt da. Tuy nhiên, vấn đề chính là một gia đình “tứ đại đồng đường” có tới 4 thế hệ sống chung, gần gũi với cách sống của người Việt Nam và điều đó cho tôi cảm hứng để đến với bộ phim này”.
Không những thế, trong quá trình quay, tổ đạo diễn gồm Charlie Nguyễn và Thái Hòa vẫn phải chỉnh sửa thêm. Yếu tố hài cũng được khai thác và đưa vào từng tập phim để tăng thêm phần kịch tính, hấp dẫn.
Đang làm phim truyện nhựa chuyển sang làm phim truyền hình, không hiểu điều gì khiến anh nhận lời? Hết sức tự nhiên Charlie Nguyễn bảo rằng, làm phim truyền hình tốt vẫn phục vụ nhu cầu giải trí cho khán giả. Phim nào cũng cần phải đầu tư sao cho hay, hấp dẫn đều khó như nhau.
Chỉ có điều, cách làm phim truyện nhựa và phim truyền hình khác xa nhau. Với phim nhựa, đạo diễn có thời gian nắn nót từng góc máy, từng chi tiết. Nhưng làm phim truyền hình vì tiến độ và thời gian eo hẹp nên tốc độ làm phim phải nhanh hơn.
Charlie Nguyễn tiết lộ: “Chuyện nhà tôi được quay 4 máy, chúng tôi dựng tại chỗ và mỗi tập phim gần như được hoàn thành 80% trên trường quay. Phim nhựa cần thời gian dựng lâu hơn nhiều”.
Năm 2009 này, Charlie Nguyễn sẽ có mặt ở Việt Nam nhiều hơn. Anh còn rất nhiều công việc, dự án dang dở tại quê nhà.
Sau Chuyện nhà tôi, tháng 7 anh lại bắt tay thực hiện một phim truyện nhựa cho Hãng phim Chánh Phương và thực hiện một show ca nhạc. Vì thế, Charlie Nguyễn chỉ đứng làm đạo diễn chính khoảng 20 tập đầu phim Chuyện nhà tôi, sau đó anh giao lại cho đạo diễn Thái Hòa. Tuy nhiên, công việc giữa hai đạo diễn sẽ vẫn được trao đổi thường xuyên để phim giữ được đúng nhịp độ, mạch chuyện, không khí…
Làm phim bao giờ cũng được anh ưu tiên, dường như là hơi thở, là niềm đam mê bất tận và khi đã bắt tay làm phim, Charlie Nguyễn có thể bỏ ăn, bỏ ngủ, dốc hết tâm trí cho bộ phim ấy.
Việt Nam đang là mảnh đất lành để Charlie Nguyễn được sống với niềm đam mê nghệ thuật và thành công với nghề. Đó là hạnh phúc lớn nhất mà không phải ai xa quê cũng có được như Charlie Nguyễn.
NHƯ HOA